Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 78

Hỡi quản gia trung tín, hãy luôn sẵn sàng!

Hỡi quản gia trung tín, hãy luôn sẵn sàng!

LU-CA 12:35-59

  • QUẢN GIA TRUNG TÍN PHẢI SẴN SÀNG

  • CHÚA GIÊ-SU ĐẾN ĐỂ ĐEM SỰ CHIA RẼ

Chúa Giê-su giải thích rằng chỉ có “bầy nhỏ” mới được hưởng Nước trên trời (Lu-ca 12:32). Nhưng không nên xem nhẹ việc nhận được phần thưởng tuyệt vời đó. Thật thế, Chúa Giê-su tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thái độ đúng nếu một người được làm thành viên Nước Trời.

Chúa Giê-su khuyên các môn đồ hãy luôn sẵn sàng cho sự trở lại của ngài. Ngài nói: “Hãy mặc đồ phục vụ, chuẩn bị sẵn sàng và thắp đèn lên, anh em phải như những người đợi chủ mình từ tiệc cưới trở về, để khi chủ đến và gõ cửa thì liền mở cho người. Hạnh phúc cho những đầy tớ khi chủ đến thấy họ đang thức canh!”.—Lu-ca 12:35-37.

Các môn đồ dễ dàng hiểu được thái độ mà Chúa Giê-su đang nói đến. Các đầy tớ mà ngài nhắc đến đều sẵn sàng, chờ đợi chủ mình trở về. Chúa Giê-su giải thích: “Hạnh phúc cho họ nếu chủ đến vào canh hai [từ khoảng 9 giờ tối đến nửa đêm], thậm chí canh ba [từ khoảng nửa đêm đến 3 giờ sáng] và thấy họ sẵn sàng!”.—Lu-ca 12:38.

Đây không chỉ là lời khuyên hãy là quản gia hay người làm công siêng năng trong nhà, vì trong minh họa, Chúa Giê-su đã đề cập đến chính ngài, là Con Người. Ngài nói với các môn đồ: “Anh em cũng vậy, hãy luôn sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ mà anh em không ngờ” (Lu-ca 12:40). Vì thế, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Chúa Giê-su sẽ đến. Khi ấy, ngài muốn những người theo ngài, đặc biệt là “bầy nhỏ”, phải sẵn sàng.

Phi-e-rơ muốn hiểu rõ ý của Chúa Giê-su nên hỏi: “Thưa Chúa, Chúa kể minh họa này cho riêng chúng tôi hay là cho mọi người?”. Thay vì trả lời trực tiếp cho Phi-e-rơ, Chúa Giê-su kể một minh họa khác có liên quan: “Ai thật sự là quản gia trung tín, khôn ngoan, mà chủ sẽ giao nhiệm vụ coi sóc tất cả các tôi tớ mình để luôn phân phát cho họ phần ăn đúng giờ? Hạnh phúc cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy người làm thế! Tôi nói thật với anh em, chủ sẽ giao cho người coi sóc cả gia tài mình”.—Lu-ca 12:41-44.

Trong minh họa trước đó, “chủ” hẳn nói đến Chúa Giê-su, là Con Người. Vậy, điều hợp lý là “quản gia trung tín” muốn nói đến những người thuộc “bầy nhỏ” và sẽ được ban cho Nước Trời (Lu-ca 12:32). Ở đây, Chúa Giê-su cho biết một số thành viên của nhóm này sẽ nuôi dưỡng ‘tất cả các tôi tớ ngài’ và phân phát “phần ăn đúng giờ”. Vì thế, Phi-e-rơ và những môn đồ đang được Chúa Giê-su dạy dỗ và nuôi dưỡng về thiêng liêng có thể kết luận rằng trong tương lai sẽ có một giai đoạn mà Con Người đến. Và trong giai đoạn đó sẽ có sự sắp đặt để nuôi dưỡng về thiêng liêng cho các môn đồ Chúa Giê-su, tức là ‘tất cả các tôi tớ ngài’.

Chúa Giê-su dùng một cách khác để nhấn mạnh lý do các môn đồ cần tỉnh thức và chú ý đến thái độ của mình. Đó là vì có thể họ sẽ trở nên lơ đãng, và thậm chí tệ đến mức chống đối anh em mình. Ngài nói: “Nhưng nếu như đầy tớ ấy nghĩ thầm: ‘Chủ mình đến muộn’, rồi bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, ăn uống say sưa, thì chủ của đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày nó không ngờ và giờ nó không biết, người sẽ xử nó bằng hình phạt nặng nhất, bắt nó phải chịu chung phần với bọn bất trung”.—Lu-ca 12:45, 46.

Chúa Giê-su nói rằng ngài đến “để nhóm lên ngọn lửa trên đất”. Ngài đã nêu lên những vấn đề dẫn đến sự tranh cãi gay gắt, và cuối cùng hủy hoại các sự dạy dỗ và truyền thống giả dối. Thậm chí điều đó gây chia rẽ giữa những cá nhân mà lẽ ra phải gắn bó với nhau, khiến “cha chống con trai và con trai chống cha, mẹ chống con gái và con gái chống mẹ, mẹ chồng chống con dâu và con dâu chống mẹ chồng”.—Lu-ca 12:49, 53.

Những lời ấy đặc biệt dành cho các môn đồ của Chúa Giê-su. Rồi ngài quay sang đoàn dân. Hầu hết họ đều ngoan cố không chấp nhận bằng chứng ngài là Đấng Mê-si, nên ngài nói với họ: “Khi thấy đám mây xuất hiện ở phía tây, anh em liền nói: ‘Sắp có bão’, thì đúng như vậy. Khi thấy gió nam thổi, anh em nói: ‘Sẽ có một đợt nóng’, thì nó xảy ra như thế. Hỡi những kẻ đạo đức giả, anh em biết xem xét cảnh sắc trời đất nhưng sao không biết xem xét thời kỳ này?” (Lu-ca 12:54-56). Rõ ràng họ không sẵn sàng.