Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấng khôn ngoan và đầy quyền năng

Đấng khôn ngoan và đầy quyền năng

Anh Kha cho biết thế giới thiên nhiên tiết lộ một số đức tính khác của Đức Chúa Trời. Anh đọc cho vợ chồng anh San nghe câu Kinh Thánh sau:

  • “Lạy Đức Giê-hô-va, các công việc ngài nhiều thay! Ngài làm hết thảy một cách khôn ngoan. Trái đất chứa đầy tạo vật của ngài”.—Thi thiên 104:24.

Anh Kha giải thích: “Ngay cả loài côn trùng nhỏ bé cũng cho thấy sự khôn ngoan của Đức Giê-hô-va. Ví dụ, Kinh Thánh nói loài kiến có sự khôn ngoan theo bản năng”.

Anh Kha nói với anh San là họ thường thấy những con kiến bận rộn với công việc như cắt lá rồi tha về tổ. Sao chúng biết làm thế? Một người viết Kinh Thánh nói loài kiến “khôn ngoan theo bản năng”. Ai ban cho chúng sự khôn ngoan ấy? Kinh Thánh trả lời đó chính là Đức Giê-hô-va, đấng dựng nên trời và đất.—Châm ngôn 30:24, 25.

Loài vật khôn ngoan theo bản năng thì không tự nhiên mà có

Anh San đồng ý: “Loài vật khôn ngoan như thế thì chắc chắn phải có một đấng tạo ra”.

Sau đó, anh Kha hỏi một câu khiến vợ chồng anh San suy nghĩ: “Anh chị có biết, loài người hiện hữu cũng là nhờ sự khôn ngoan của Đức Giê-hô-va không?”. Họ thắc mắc điều đó có nghĩa gì.

Nhờ trái đất quay quanh trục mà có sự sống

Anh Kha cho biết điều luôn làm anh ngạc nhiên là trái đất có đủ các điều kiện cần thiết để sự sống phát triển. Ví dụ, trái đất quay quanh trục và di chuyển quanh mặt trời với tốc độ vừa phải, nhờ thế năng lượng mặt trời phân bố một cách lý tưởng trên bề mặt trái đất. Trọng lực giữ cho bầu khí quyển, là hỗn hợp khí thích hợp cho sự sống, không bị thoát ra không gian. Nhưng trọng lực cũng không mạnh đến mức cản trở sinh hoạt của con người. Trái đất có nguồn nước dồi dào, là yếu tố tối quan trọng để duy trì sự sống. Đất đai cũng chứa nhiều dưỡng chất mà khi kết hợp với nước sẽ được cây cối hấp thu.

Anh Kha kết luận: “Tôi tin chắc các điều kiện này không tự nhiên mà có. Là đấng khôn ngoan tột bậc, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi điều cần thiết cho sự sống”.

Cả anh San lẫn chị Vân đều gật gù tán thành.

Sau đó, anh Kha đề cập đến một đức tính khác, là quyền năng của Đức Chúa Trời. Thấy anh San muốn biết Kinh Thánh nói gì về đức tính ấy, anh Kha đọc câu này:

  • “Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Kìa! Ngài đã làm nên trời đất bằng quyền năng vĩ đại và cánh tay giơ thẳng”.—Giê-rê-mi 32:17.

Anh Kha nói: “Chúng ta có thể hình dung phần nào quyền năng vĩ đại của Đức Giê-hô-va bằng cách xem xét mặt trời. Khi đứng ngoài trời nắng, anh chị cảm thấy rất nóng, phải không? Anh chị có biết mặt trời nóng đến độ nào không?”.

Anh San trả lời: “Tôi chỉ biết vào mùa nắng thì thời tiết rất oi bức”. Chị Vân đồng ý.

Quyền năng của đấng tạo ra mặt trời hẳn là lớn biết bao!

Anh Kha cho biết ở tâm điểm của mặt trời, nhiệt độ khoảng 15 triệu độ C. Nếu lấy một phần nhỏ bằng đầu kim ở tâm điểm mặt trời và đặt trên trái đất, chúng ta phải đứng cách xa nó khoảng 150km mới được an toàn! Mỗi giây, mặt trời tỏa ra năng lượng tương đương với sức công phá của hàng trăm triệu quả bom nguyên tử.

Anh Kha lập luận: “Nếu mặt trời có nguồn năng lượng lớn như thế, thì nói sao về quyền năng của đấng tạo ra mặt trời? Chúng ta không thể tưởng tượng được quyền năng của ngài. Mặt trời chỉ là một trong vô số bằng chứng về quyền năng vô hạn của Đấng Tạo Hóa, Đức Giê-hô-va”.

Vợ chồng anh San đồng ý là những điều tuyệt vời này không thể tự nhiên mà có, phải do một Đấng Tạo Hóa dựng nên. Giờ đây, họ hiểu rằng Đấng Tạo Hóa, Đức Giê-hô-va, tuy là thần vô hình nhưng ngài có thật, và ngài thể hiện tình yêu thương, tính công bằng, sự khôn ngoan và quyền năng một cách hoàn hảo qua sự sáng tạo.