Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những lời hứa đáng tin cậy

Những lời hứa đáng tin cậy

Cuộc nói chuyện với anh Kha khiến anh San phải suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, anh đã nghe nói về Kinh Thánh và biết đó là sách thánh, nhưng bây giờ anh mới nghiệm ra: Nếu Kinh Thánh chứa đựng những lời tiên tri đáng tin cậy, có lẽ sách này không chỉ là một sách thánh. Tuy nhiên, anh thắc mắc làm sao những người viết Kinh Thánh biết trước từ rất lâu về các sự kiện khoa học và lịch sử. Sự hiểu biết của họ đến từ đâu?

Ngày hôm sau, anh San và chị Vân sang thăm vợ chồng anh Kha. Anh San hỏi anh Kha: “Nhờ đâu những người viết Kinh Thánh biết trước các sự kiện mà họ viết ra?”.

Cha của nhân loại đã hướng dẫn một số người ghi lại lời hứa của ngài vì lợi ích chúng ta

Anh Kha giải thích: “Những điều họ viết không phải là ý tưởng riêng, hay nói cách khác họ không phải là tác giả của Kinh Thánh. Như thư ký viết theo ý của giám đốc, người viết Kinh Thánh ghi chép theo ý Cha của nhân loại, nên ngài mới chính là Tác Giả của Kinh Thánh”.

Anh San hỏi: “Cha của nhân loại là ai?”.

Anh Kha trả lời: “Ngài là nguồn sự sống của con người. Như cha ruột của chúng ta có tên, ngài cũng có một tên”. Anh Kha mở Kinh Thánh nơi Thi thiên 83:18 và đọc:

  • “Nguyện mọi người biết rằng chỉ mình ngài, danh là Giê-hô-va, là Đấng Tối Cao trên khắp trái đất”.

Sau đó, anh Kha cho anh San xem một câu Kinh Thánh khác, miêu tả Đức Giê-hô-va là đấng ‘từ ban đầu, báo trước kết cuộc; từ rất lâu, báo việc chưa làm’ (Ê-sai 46:10). Anh cắt nghĩa: “Giống như cha thường có kiến thức và kinh nghiệm hơn con, Cha của nhân loại là Đức Giê-hô-va có sự hiểu biết và khôn ngoan hơn chúng ta rất nhiều, nên ngài có thể báo trước tương lai. Vì thế, ngài tiết lộ cho người viết Kinh Thánh để họ ghi lại những điều sẽ xảy ra”.

Anh San thắc mắc: “Đức Giê-hô-va có biết tương lai của vợ chồng chúng tôi không?”.

Anh Kha giải thích: “Đức Giê-hô-va không định đoạt số phận cho mỗi người. Tuy nhiên, như người cha yêu thương, ngài thấy các vấn đề của chúng ta và sẵn lòng giúp đỡ”.

Anh Kha nói nếu tìm hiểu Kinh Thánh, vợ chồng anh San sẽ biết những gì Đức Giê-hô-va sắp thực hiện để mang lại cho họ một đời sống bình an và hạnh phúc. Họ cũng sẽ hiểu rằng đời sống hiện tại và trong tương lai tùy thuộc vào những quyết định của chính mình.

Anh San nghĩ điều này rất hợp lý vì anh cũng là cha, và anh sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại cho con tương lai hạnh phúc. Anh Kha mời vợ chồng anh San xem một số lời hứa của Đức Giê-hô-va được ghi trong Kinh Thánh:

  • “Ngài dẹp chiến tranh khắp bờ cõi đất”.—Thi thiên 46:9.

  • “Dân ta sẽ xây nhà và được ở đó, trồng vườn nho và được ăn trái. Họ sẽ không xây để rồi người khác ở, không trồng để rồi người khác ăn. Tuổi dân ta sẽ như tuổi cây”.—Ê-sai 65:21, 22.

  • “Trên đất, thóc lúa sẽ nên dồi dào, đến nỗi phủ kín các đỉnh non cao”.—Thi thiên 72:16.

  • “Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.—Khải huyền 21:4.

Kinh Thánh miêu tả về một tương lai tuyệt diệu đang chờ đón chúng ta

Anh San cảm động khi nghe những lời hứa tuyệt diệu này. Anh thật sự thích một thế giới mà mọi người đều được đối xử công bằng, không có bệnh tật cũng như chết chóc, và có dư dật đồ ăn. Chị Vân cũng rất thích thú, nhưng lại thấy khó tin.

Anh Kha thông cảm: “Đúng là khó tin, nhưng chị nghĩ xem: Nhiều lời tiên tri của Kinh Thánh đã được ứng nghiệm chính xác rồi. Vậy chẳng phải chúng ta có lý do để tin rằng những lời hứa về tương lai cũng sẽ thành hiện thực sao? Tác Giả của Kinh Thánh cam đoan là lời hứa của ngài sẽ thành hiện thực khi phán: ‘Hãy ghi lại, vì những lời ấy là trung tín và chân thật’”.—Khải huyền 21:5.