Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 21

Có nên khoe khoang không?

Có nên khoe khoang không?

KHOE KHOANG nghĩa là gì? Em có biết không?— Đây là một thí dụ. Em có bao giờ cố làm một việc mà mình không có khiếu làm không? Có lẽ em cố đá một trái banh. Hoặc có lẽ em cố chơi nhảy dây. Đã bao giờ có người nói: “Ha! Ha! Ha! Tớ làm hay hơn nhiều”?— Bạn này đang khoe khoang đó.

Em cảm thấy thế nào khi những bạn khác làm điều đó? Em có thích không?— Vậy, em nghĩ người khác sẽ cảm thấy sao khi thấy em khoe mình?— Có tử tế chăng khi mình bảo người khác: “Tôi giỏi hơn?”— Đức Giê-hô-va có thích những người làm như thế không?—

Thầy Vĩ Đại biết những người nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác. Họ khoe khoang về mình và khinh rẻ người khác. Do đó, một hôm Chúa Giê-su kể cho họ một câu chuyện cho thấy khoe khoang về mình là sai lầm như thế nào. Hãy lắng nghe câu chuyện này nhé.

Câu chuyện này nói về một người Pha-ra-si và một người thu thuế. Người Pha-ri-si là thầy dạy đạo, thường làm ra vẻ công bình và thánh thiện hơn người khác. Người Pha-ri-si trong câu chuyện của Chúa Giê-su đi lên đền thờ của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện.

Tại sao Đức Chúa Trời hài lòng về người thu thuế nhưng không hài lòng về người Pha-ri-si?

Chúa Giê-su kể rằng người thu thuế cũng lên đền thờ cầu nguyện. Phần đông người ta không thích người thu thuế. Họ cảm thấy những người thu thuế luôn tìm cách lường gạt họ. Thật ra thì nhiều người thu thuế thường không lương thiện.

Tại đền thờ, người Pha-ri-si bắt đầu cầu nguyện Đức Chúa Trời cách này: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài là con không tội lỗi như người khác. Con không lường gạt hay làm điều xấu nào. Con không giống như người thu thuế kia. Con là người công bình. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần để con có thì giờ suy nghĩ về Ngài. Con bỏ vào đền thờ một phần mười thu nhập của con’. Người Pha-ri-si thật sự nghĩ mình tốt hơn những người khác, phải không?— Ông ta cũng đã nói với Đức Chúa Trời như vậy.

Nhưng người thu thuế không giống vậy. Ông còn không dám ngước mắt lên trời khi cầu nguyện. Ông đứng tận đàng xa và cúi đầu xuống. Người thu thuế rất ăn năn về tội lỗi của mình, và ông đấm ngực thống hối. Ông không dám kể với Đức Chúa Trời ông tốt như thế nào. Trái lại, ông cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ có tội’.

Trong hai người này em nghĩ người nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Có phải người Pha-ri-si là người nghĩ rằng mình quá tốt? Hay người thu thuế là người cảm thấy ân hận về tội lỗi của mình?—

Chúa Giê-su nói rằng người thu thuế là người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Chúa Giê-su giải thích: ‘Vì ai cố tỏ ra mình tốt hơn người khác sẽ bị hạ xuống. Còn người nào xem mình là thấp hèn sẽ được nâng lên’.—Lu-ca 18:9-14.

Chúa Giê-su dạy bài học nào trong câu chuyện này?— Ngài dạy rằng nghĩ mình hơn người khác là sai. Có lẽ chúng ta nói rằng chúng ta đâu có nghĩ là mình hơn người khác, nhưng qua hành động, chúng ta có thể cho thấy mình nghĩ như vậy. Em đã bao giờ hành động như thế không?— Hãy xem sứ đồ Phi-e-rơ.

Khi Chúa Giê-su nói với các sứ đồ rằng họ đều sẽ bỏ ngài khi ngài bị bắt, Phi-e-rơ khoe: ‘Cho dù mọi người bỏ thầy, tôi không bao giờ bỏ!’ Nhưng Phi-e-rơ đã sai. Ông quá tự tin. Ông đã bỏ Chúa Giê-su. Tuy nhiên, ông đã trở lại như chúng ta sẽ học nơi Chương 30 sách này.—Ma-thi-ơ 26:31-33.

Hãy lấy một thí dụ thời nay. Có lẽ tại trường học, thầy cô đặt một vài câu hỏi cho em và một bạn cùng lớp. Em sẽ làm gì nếu em có thể trả lời ngay còn học sinh kia thì không? Tất nhiên em cảm thấy thích thú khi biết câu trả lời. Nhưng có tử tế không khi so sánh mình với người trả lời chậm?— Cố làm ra vẻ mình giỏi hơn người kia có đúng không?—

Đó là điều người Pha-ri-si đã làm. Ông khoe khoang là mình tốt hơn người thu thuế. Nhưng Thầy Vĩ Đại nói rằng người Pha-ri-si sai. Công nhận là một người có thể làm một việc gì đó hay hơn người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy thật sự giỏi hơn.

Biết hơn người khác có làm em là người tốt hơn không?

Biết hơn người khác có phải là lý do chính đáng để khoe khoang không?— Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta có tự tạo ra bộ óc của mình không?— Không, Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mỗi người một bộ óc. Và phần lớn những điều chúng ta biết đều là do học được từ người khác. Có lẽ chúng ta đọc được nhiều điều trong sách. Hoặc có lẽ một người nào đó nói cho chúng ta về những điều đó. Ngay dù tự mình hiểu ra vấn đề, nhưng làm sao chúng ta đã làm được việc đó?— Đúng, đó là nhờ dùng bộ óc Đức Chúa Trời ban cho.

Khi một người đã cố gắng nhiều, em nên tử tế nói lời gì làm cho người đó phấn khởi. Hãy cho họ biết em thích những gì họ đã làm. Có lẽ em còn có thể giúp họ làm tốt hơn. Đó là điều em thích người khác làm cho mình, phải không?—

Tại sao khoe mình vì khỏe hơn người khác là sai?

Một số người khỏe hơn người khác. Nói sao nếu em khỏe hơn anh chị em của em? Đó có phải là lý do để em khoe khoang không?— Không phải vậy. Chính thực phẩm chúng ta ăn đã giúp chúng ta lớn mạnh. Và Đức Chúa Trời cung cấp ánh nắng mặt trời cùng mưa và mọi điều khác cần thiết để rau cỏ mọc lên phải không?— Vậy nếu chúng ta lớn mạnh, chính Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta phải cám ơn.—Công-vụ 14:16, 17.

Không ai trong chúng ta thích nghe một người khoe khoang về mình phải không?— Hãy nhớ lời của Chúa Giê-su: ‘Ngươi muốn người khác làm cho mình thể nào, cũng làm cho họ thể ấy’. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ không bao giờ giống người Pha-ri-si là người khoe khoang về mình trong câu chuyện Thầy Vĩ Đại kể.—Lu-ca 6:31.

Có lần một người khen Chúa Giê-su tốt lành. Thầy Vĩ Đại có nói: ‘Đúng, ta tốt lành’ không?— Không, ngài không nói vậy. Thay vì thế, ngài nói: ‘Không ai tốt lành, ngoại trừ một Đấng là Đức Chúa Trời’. (Mác 10:18) Mặc dù là hoàn toàn, Thầy Vĩ Đại không hề khoe khoang về mình. Trái lại, ngài dành mọi vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, Cha ngài.

Vậy chúng ta có thể khoe về ai không?— Có. Chúng ta có thể khoe về Đấng Tạo Hóa của chúng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi nhìn cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp hay một kỳ quan sáng tạo khác, chúng ta có thể nói với người khác: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời tuyệt diệu của chúng ta đã tạo ra cảnh này!’ Vậy chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng nói về những việc vĩ đại Đức Giê-hô-va đã làm và sẽ làm trong tương lai.

Đứa trẻ này đang khoe về điều gì?

Hãy đọc những câu Kinh Thánh nói về tính khoe khoang và học cách tránh khoe khoang về mình: Châm-ngôn 16:5, 18; Giê-rê-mi 9:23, 24; 1 Cô-rinh-tô 4:7; và 13:4.