Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 26

Tại sao khó làm điều tốt?

Tại sao khó làm điều tốt?

KHI Sau-lơ làm điều xấu, ai vui lòng?— Sa-tan Ma-quỉ. Nhưng những người lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái cũng vui lòng. Rồi khi Sau-lơ trở thành môn đồ của Thầy Vĩ Đại và được gọi là Phao-lô, các người lãnh đạo tôn giáo đó bắt đầu ghét ông. Thế thì em có hiểu tại sao khó cho môn đồ Chúa Giê-su làm điều tốt không?—

Khi làm điều tốt, Phao-lô đã chịu khổ thế nào?

Thầy tế lễ thượng phẩm tên A-na-nia có lần đã ra lệnh vả mặt Phao-lô. A-na-nia còn kiếm cách để bỏ tù Phao-lô. Khi trở thành môn đồ của Chúa Giê-su, Phao-lô chịu khổ rất nhiều. Chẳng hạn, những người xấu đánh đập Phao-lô và ném những cục đá lớn vào ông để cố giết ông.—Công-vụ 23:1, 2; 2 Cô-rinh-tô 11:24, 25.

Nhiều người sẽ kiếm cách khiến chúng ta làm những điều Đức Chúa Trời không bằng lòng. Vậy hãy suy nghĩ về câu hỏi này: Em yêu chuộng điều tốt đến mức nào? Em có yêu chuộng nó đến mức em vẫn làm điều tốt ngay dù bị người khác ghét không? Cần có can đảm để làm thế, phải không?—

Có lẽ em thắc mắc: ‘Tại sao người ta lại ghét mình khi mình làm điều tốt? Chẳng phải họ nên mừng hay sao?’ Lẽ ra họ phải vui lòng chứ. Thường thì người ta thích Chúa Giê-su vì những điều tốt ngài làm. Có một lần mọi người trong một thành nhóm lại trước cửa căn nhà ngài đang ở. Họ đến vì Chúa Giê-su đang chữa lành những người bệnh.—Mác 1:33.

Nhưng đôi khi người ta không thích những điều Chúa Giê-su dạy. Ngay dù Chúa Giê-su luôn luôn dạy điều đúng, nhưng một số người tỏ ra hết sức ghét ngài bởi vì ngài nói sự thật. Vào một ngày nọ, điều này đã xảy ra tại thành Na-xa-rét, nơi Chúa Giê-su lớn lên. Ngài vào nhà hội, nơi người Do Thái nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời.

Tại đó, Chúa Giê-su nói một bài giảng rất hay dựa trên Kinh Thánh. Mới đầu dân chúng thích. Họ kinh ngạc về những lời tốt lành ra từ miệng ngài. Họ thấy khó tin được đây là người thanh niên đã lớn lên trong thành của họ.

Nhưng Chúa Giê-su cũng nói một điều khác nữa. Ngài kể về những dịp khi Đức Chúa Trời ban ân huệ đặc biệt cho những người không thuộc dân Do Thái. Khi Chúa Giê-su nói về điều này, những người trong nhà hội nổi giận. Em biết tại sao không?— Họ tưởng họ là những người duy nhất được ân huệ đặc biệt của Đức Chúa Trời. Họ tưởng họ hơn các dân khác. Cho nên họ ghét Chúa Giê-su vì những gì ngài nói. Và em có biết họ tìm cách làm gì Chúa Giê-su không?—

Kinh Thánh nói: ‘Họ túm lấy Chúa Giê-su và kéo ngài ra ngoài thành. Họ đưa ngài đến chót núi và định quăng ngài xuống để giết chết đi! Song Chúa Giê-su thoát khỏi họ’.—Lu-ca 4:16-30.

Tại sao những người này đang cố giết Chúa Giê-su?

Nếu điều đó xảy ra cho em, em có bao giờ trở lại để nói chuyện với những người ấy về Đức Chúa Trời nữa không?— Làm điều đó cần có can đảm, phải không?— Tuy nhiên, khoảng một năm sau, Chúa Giê-su đã trở về Na-xa-rét. Kinh Thánh nói: “Ngài... dạy-dỗ trong nhà hội”. Chúa Giê-su không vì sợ hãi những người không yêu thương Đức Chúa Trời mà ngừng nói lẽ thật.—Ma-thi-ơ 13:54.

Một ngày khác, vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su đến nơi có một người teo một bàn tay, tức bị tàn tật. Chúa Giê-su có quyền phép Đức Chúa Trời ban cho để chữa lành ông ấy. Nhưng một số người kiếm cớ gây chuyện với Chúa Giê-su. Thầy Vĩ Đại sẽ làm gì?— Trước tiên ngài hỏi: ‘Nếu các ngươi có một con chiên, vào ngày Sa-bát bị té xuống hố lớn, các ngươi có kéo nó lên không?’

Đúng vậy, họ sẽ kéo con chiên lên, ngay cả trong ngày Sa-bát, ngày mà họ phải nghỉ ngơi. Bởi thế Chúa Giê-su nói: ‘Giúp một người trong ngày Sa-bát còn tốt hơn, vì người ta có giá trị hơn chiên!’ Quả là rõ ràng Chúa Giê-su nên giúp người này bằng cách chữa lành cho ông!

Chúa Giê-su bảo ông giơ tay ra. Ngay lập tức, tay ông được lành. Ông ấy vui mừng biết bao! Còn những người kia thì sao? Họ có mừng không?— Không. Họ còn ghét Chúa Giê-su nhiều hơn nữa. Họ đi ra ngoài và lập mưu để giết ngài!—Ma-thi-ơ 12:9-14.

Ngày nay cũng vậy. Dù chúng ta làm gì đi nữa cũng không thể làm hài lòng mọi người. Cho nên chúng ta phải quyết định mình thật sự muốn làm hài lòng ai. Nếu muốn làm hài lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài, Chúa Giê-su, thì chúng ta phải luôn luôn làm theo những gì hai Đấng ấy dạy. Nhưng nếu chúng ta làm thế, ai sẽ ghét mình? Ai sẽ gây khó khăn cho mình trong việc làm điều tốt?—

Đó là Sa-tan Ma-quỉ. Nhưng còn ai nữa?— Những người bị Ma-quỉ đánh lừa để tin vào những điều sai lầm. Chúa Giê-su nói với những người lãnh đạo tôn giáo vào thời ngài: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình”.—Giăng 8:44.

Có rất nhiều người mà Ma-quỉ ưa thích. Chúa Giê-su gọi họ là “thế-gian”. Em nghĩ “thế-gian” mà Chúa Giê-su nói đến là gì?— Chúng ta hãy xem Giăng chương 15, câu 19, nói gì. Nơi đó chúng ta đọc những lời này của Chúa Giê-su: “Nếu các ngươi thuộc về thế-gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế-gian và ta đã lựa-chọn các ngươi giữa thế-gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi”.

Vậy thì thế gian gồm tất cả những người không theo ngài, vốn ghét môn đồ Chúa Giê-su. Tại sao thế gian ghét môn đồ Chúa Giê-su?— Hãy suy nghĩ về điều này. Ai là vua chúa thế gian?— Kinh Thánh nói: “Tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần”. Ác thần đó là Sa-tan Ma-quỉ.—1 Giăng 5:19, TTGM.

Vậy em có thấy tại sao rất khó làm điều tốt không?— Sa-tan và thế gian gây khó khăn. Nhưng có một lý do khác nữa. Em có nhớ lý do đó là gì không?— Trong Chương 23 của sách này, chúng ta học rằng mọi người đều sinh ra trong tội lỗi. Khi tội lỗi, Ma-quỉ, và thế gian này không còn nữa thì điều này thật tuyệt vời phải không?—

Khi thế gian này qua đi, những người làm điều tốt sẽ ra sao?

Kinh Thánh hứa: “Thế-gian... qua đi”. Điều này có nghĩa tất cả những người không phải là môn đồ của Thầy Vĩ Đại sẽ không còn nữa. Họ sẽ không được sống đời đời. Em có biết ai sẽ sống đời đời không?— Kinh Thánh nói tiếp: “Ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”. (1 Giăng 2:17) Đúng thế, chỉ những người làm điều tốt, những người “làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời”, sẽ sống đời đời trong thế giới mới của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta muốn làm điều tốt ngay dù điều đó khó, phải không?—

Chúng ta hãy cùng nhau đọc những câu Kinh Thánh này, cho thấy tại sao làm điều tốt lại không dễ: Ma-thi-ơ 7:13, 14; Lu-ca 13:23, 24; và Công-vụ 14:21, 22.