Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 2

Một khu vườn xinh đẹp

Một khu vườn xinh đẹp

HÃY nhìn cảnh vật dưới đây! Mọi vật trên đất xinh đẹp biết bao! Hãy xem cỏ hoa, cây trái và mọi loài thú vật. Em thấy con voi và mấy con sư tử ở đâu không, có thể chỉ xem được không?

Khu vườn xinh đẹp này do đâu mà có? Vậy chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời sửa soạn trái đất cho chúng ta như thế nào nhé.

Trước tiên Đức Chúa Trời làm cho cỏ mọc trên mặt đất. Rồi Ngài làm ra mọi loại cây nhỏ, bụi rậm và cây to. Những thứ này mọc lên làm cho trái đất xinh đẹp. Nhưng còn hơn nữa, những thứ đó cũng cho chúng ta nhiều đồ ăn, hoa quả ngon lắm.

Sau đó Đức Chúa Trời làm ra các loại cá bơi trong nước và các loại chim bay trên trời. Ngài làm ra chó, mèo và ngựa, những thú vật to và những thú vật nhỏ. Ở quanh nhà em có những thú vật nào? Chúng ta nên vui sướng vì Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi vật ấy cho chúng ta phải không?

Cuối cùng Đức Chúa Trời làm ra một khu rất đặc biệt trên trái đất. Ngài gọi khu ấy là vườn Ê-đen. Đó là một vườn tuyệt hảo. Mọi thứ trong vườn ấy đều đẹp đẽ. Và Đức Chúa Trời muốn rằng mai kia cả trái đất sẽ trở nên xinh đẹp giống như khu vườn mà Ngài đã làm.

Nhưng hãy nhìn lại cảnh vườn này lần nữa xem. Em có biết Đức Chúa Trời thấy còn thiếu điều gì không? Chúng ta hãy xem nhé.