Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 14

Đức Chúa Trời thử đức tin Áp-ra-ham

Đức Chúa Trời thử đức tin Áp-ra-ham

EM CÓ thấy Áp-ra-ham làm gì ở đây không? Ông có một con dao, và dường như ông sắp giết con trai mình. Tại sao ông lại làm thế? Trước nhất, chúng ta hãy xem làm thế nào Áp-ra-ham và Sa-ra có được người con ấy.

Hãy nhớ, Đức Chúa Trời đã hứa rằng họ sẽ có một con trai. Nhưng dường như việc này không thể được, vì Áp-ra-ham và Sa-ra già quá. Tuy nhiên, Áp-ra-ham tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm được điều dường như không thể được. Vậy điều gì đã xảy ra?

Một năm trọn trôi qua sau khi Đức Chúa Trời hứa. Rồi, khi Áp-ra-ham được 100 tuổi và Sa-ra 90 tuổi, thì họ sinh một bé trai tên là Y-sác. Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa!

Nhưng khi Y-sác lớn lên, Đức Giê-hô-va thử đức tin của Áp-ra-ham. Ngài gọi: ‘Áp-ra-ham!’ Và Áp-ra-ham trả lời: ‘Có tôi đây!’ Rồi Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy dẫn con trai ngươi, con trai một ngươi là Y-sác đi lên núi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Trên đó ngươi hãy giết và thiêu con ngươi đặng dâng cho ta’.

Những lời ấy đã khiến Áp-ra-ham buồn lắm, vì ông yêu con thật nhiều. Và hãy nhớ là Đức Chúa Trời đã hứa rằng con cháu Áp-ra-ham sẽ sống trong xứ Ca-na-an. Nhưng nếu Y-sác chết thì làm sao điều đó sẽ xảy ra? Áp-ra-ham không hiểu, nhưng vẫn vâng lời Đức Chúa Trời.

Khi lên tới núi, Áp-ra-ham trói Y-sác lại và để con nằm trên bàn thờ mà ông đã lập. Rồi ông cầm dao lên định giết con. Nhưng ngay lúc ấy thiên sứ Đức Chúa Trời gọi: ‘Áp-ra-ham, Áp-ra-ham!’ Và Áp-ra-ham thưa: ‘Có tôi đây!’

Đức Chúa Trời phán: ‘Chớ làm hại đứa trẻ cũng đừng động tới nó. Giờ thì ta biết ngươi tin nơi ta, vì ngươi đã không tiếc con ngươi, con trai một ngươi, mà dâng cho ta’.

Đức tin của Áp-ra-ham nơi Đức Chúa Trời thật lớn thay! Ông tin rằng không có gì mà Đức Giê-hô-va không thể làm được, và Ngài có thể ngay cả làm cho Y-sác sống lại. Nhưng thật ra thì Đức Chúa Trời không muốn cho Áp-ra-ham giết Y-sác. Vậy Đức Chúa Trời khiến một con chiên bị vướng vào bụi cây gần đó, và Ngài bảo Áp-ra-ham thiêu nó dâng cho Ngài thay vì dâng con trai ông.