Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 28

Em nhỏ Môi-se được cứu sống

Em nhỏ Môi-se được cứu sống

EM HÃY nhìn đứa bé này, nó khóc và nắm ngón tay người đàn bà đẹp này. Đó là Môi-se. Em có biết người đàn bà đẹp này là ai không? Bà là công chúa xứ Ê-díp-tô, con gái của Pha-ra-ôn.

Mẹ của Môi-se giấu con cho đến khi nó được ba tháng, vì bà không muốn nó bị người Ê-díp-tô giết. Nhưng bà biết người ta có thể tìm ra Môi-se, vậy bà đã làm như sau để cứu con.

Bà lấy một cái giỏ mây và trét chai để nước không vào được. Rồi bà đặt Môi-se nằm trong đó, và thả cái giỏ trong đám sậy cao ven bờ Sông Ni-lơ. Mi-ri-am là chị của Môi-se được dặn ở gần đó và xem việc gì xảy ra.

Chẳng bao lâu con gái Pha-ra-ôn xuống Sông Ni-lơ để tắm. Thình lình nàng thấy cái giỏ trong đám sậy cao. Nàng liền gọi một trong những đầy tớ gái: ‘Đi lấy cái giỏ ấy cho ta’. Khi công chúa mở nắp giỏ ra thì thấy một em bé xinh đẹp làm sao! Em bé Môi-se khóc, công chúa thấy thương. Nàng không muốn em bé bị giết.

Rồi Mi-ri-am ra mặt. Em có thể thấy em ấy trong hình này. Mi-ri-am nói với con gái Pha-ra-ôn: ‘Công chúa có muốn con đi tìm một người đàn bà Y-sơ-ra-ên làm vú nuôi đứa bé này giùm công chúa không?’

Công chúa nói: ‘Ừ, con đi đi’.

Vậy Mi-ri-am chạy mau về nói cho mẹ. Khi mẹ Môi-se đến trước mặt công chúa, thì công chúa nói: ‘Bà mang em bé này đi và nuôi nó cho ta, ta sẽ trả công cho’.

Vậy mẹ Môi-se nuôi nấng chính con mình. Sau này, khi Môi-se khá lớn rồi, bà dẫn nó đến cung con gái Pha-ra-ôn, nàng nhận nó làm con nuôi. Do đó Môi-se lớn lên trong nhà của Pha-ra-ôn.