Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 11

Cái cầu vồng đầu tiên

Cái cầu vồng đầu tiên

EM CÓ biết việc trước nhất Nô-ê làm lúc ông và gia đình ra khỏi tàu là gì không? Ông dâng ngay một của-lễ tức một món quà cho Đức Chúa Trời. Em có thể thấy ông làm điều này trong hình vẽ dưới đây. Nô-ê dâng món quà gồm các thú vật cho Đức Chúa Trời cốt để tạ ơn Ngài đã cứu gia đình ông thoát chết trong trận nước lụt lớn vừa qua.

Em nghĩ Đức Giê-hô-va có hài lòng về món quà không? Có, Ngài hài lòng. Và vì vậy Ngài hứa với Nô-ê rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt cả thế gian bằng nước lụt nữa.

Chẳng bao lâu cả đất liền đều khô ráo, và Nô-ê cùng gia đình bắt đầu một đời sống mới bên ngoài tàu. Đức Chúa Trời ban phước cho họ và phán: ‘Các ngươi phải có nhiều con cái. Hãy gia tăng nhân số cho đến khi khắp đất đều có người ở’.

Nhưng về sau, khi người ta nghe kể lại về trận nước lụt lớn, có lẽ họ sẽ lo sợ rằng một trận nước lụt giống thế sẽ xảy ra lần nữa. Vậy Đức Chúa Trời ban cho một dấu hiệu để nhắc nhở người ta nhớ đến lời hứa của Ngài là sẽ không bao giờ có trận nước lụt ngập khắp trái đất nữa. Em có biết Ngài ban cho dấu hiệu gì không? Đó là cái cầu vồng.

Người ta thường thấy cầu vồng hiện ra trên bầu trời khi mặt trời chiếu sáng sau một trận mưa. Cầu vồng có thể có nhiều màu sắc rực rỡ. Em đã thấy cầu vồng bao giờ chưa? Em có nhìn thấy cái cầu vồng trong hình vẽ không?

Đức Chúa Trời nói như sau: ‘Ta hứa rằng ta sẽ không bao giờ khiến cho một trận nước lụt diệt sạch mọi người và thú vật nữa. Ta đặt cái cầu vồng này trên mây. Và khi cầu vồng hiện ra, thì ta sẽ nhớ đến lời hứa này của ta’.

Vậy khi em nhìn thấy một cái cầu vồng, thì em nên nhớ gì? Đúng, em nhớ rằng Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài sẽ không bao giờ khiến một trận nước lụt lớn hủy diệt thế gian nữa.