Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 40

Môi-se đập vào đá

Môi-se đập vào đá

HẾT năm này sang năm khác—10 năm, 20 năm, 30 năm, 39 năm trôi qua! Và dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn ở trong đồng vắng. Nhưng trong suốt những năm đó Đức Giê-hô-va chăm sóc dân Ngài. Ngài nuôi họ bằng bánh ma-na. Ngài hướng dẫn họ ban ngày bằng trụ mây, và ban đêm bằng trụ lửa. Và trong suốt những năm này quần áo họ không rách và chân họ không đau.

Bây giờ là tháng thứ nhất của năm thứ 40 từ khi họ rời khỏi xứ Ê-díp-tô. Dân Y-sơ-ra-ên lại cắm trại tại Ca-đe. Đây là nơi mà họ cắm trại gần 40 năm trước đó khi 12 người do thám được sai đi dò xét xứ Ca-na-an. Chị của Môi-se là Mi-ri-am chết ở Ca-đe. Và cũng như lần trước, lần này cũng có chuyện rắc rối xảy ra ở đây.

Dân sự không có nước uống. Vậy họ phàn nàn với Môi-se: ‘Phải chi chúng tôi chết đi cho rồi. Tại sao ông dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đến nơi khủng khiếp này chỗ mà không có gì mọc lên cả? Không có ngũ cốc, không có trái vả, không có nho, không có lựu. Lại chẳng có nước uống nữa kìa’.

Khi Môi-se và A-rôn đến đền tạm cầu nguyện, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: ‘Hãy nhóm dân sự lại đây. Rồi trước mặt tất cả bọn chúng, ngươi hãy nói với tảng đá tại đó. Nước sẽ chảy ra đủ để cho người và hết thảy thú vật uống’.

Vậy Môi-se nhóm dân sự lại mà phán rằng: ‘Hãy nghe đây, các ngươi là kẻ không tin Đức Chúa Trời! A-rôn và ta đây lại phải khiến tảng đá này phun nước ra cho các ngươi hay sao?’ Rồi Môi-se lấy cây gậy đập tảng đá hai lần và một dòng nước lớn từ trong tảng đá tuôn trào ra. Có đủ nước cho tất cả người và vật uống.

Nhưng Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Môi-se và A-rôn. Em có biết tại sao không? Ấy là bởi vì Môi-se và A-rôn đã nói rằng chính họ sẽ khiến nước từ trong đá chảy ra. Nhưng thật ra thì chính Đức Giê-hô-va đã làm điều đó. Và bởi vì Môi-se và A-rôn không nói đúng sự thật về điều này, Đức Giê-hô-va nói Ngài sẽ phạt họ. Ngài phán: ‘Hai ngươi sẽ không dẫn dân ta vào xứ Ca-na-an’.

Ít lâu sau, dân Y-sơ-ra-ên rời Ca-đe. Một thời gian ngắn sau đó họ tới Núi Hô-rơ. Nơi đây, A-rôn chết trên đỉnh núi. Ông chết đi được 123 tuổi. Dân Y-sơ-ra-ên buồn lắm, và bởi vậy cả dân sự khóc thương A-rôn trong 30 ngày. Con trai ông là Ê-lê-a-sa trở thành thầy tế lễ thượng phẩm kế tiếp của nước Y-sơ-ra-ên.