PHẦN 4
Từ thời vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên đến thời bị lưu đày ở Ba-by-lôn
Sau-lơ trở thành vua đầu tiên của nước Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Giê-hô-va từ bỏ ông ta, và Đa-vít được chọn làm vua thay ông. Chúng ta sẽ đọc nhiều chuyện về Đa-vít. Hồi còn nhỏ, ông đánh hạ người khổng lồ Gô-li-át. Sau bị Vua Sau-lơ ghen tức ông phải chạy trốn. Rồi nàng A-bi-ga-in xinh đẹp cản ông làm chuyện điên rồ.
Kế đến, chúng ta học biết nhiều chuyện về con của Đa-vít là Sa-lô-môn, ông này kế vị Đa-vít làm vua nước Y-sơ-ra-ên. Ba vua đầu tiên của nước Y-sơ-ra-ên mỗi người cai trị được 40 năm. Sau khi Sa-lô-môn chết, nước Y-sơ-ra-ên bị chia thành hai nước: nước phương bắc và nước phương nam.
Nước phương bắc gồm mười chi phái tồn tại 257 năm rồi bị dân A-si-ri hủy diệt. Rồi 133 năm sau đó, nước phương nam gồm hai chi phái cũng bị hủy diệt và dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Vậy Phần BỐN này kể lại 510 năm lịch sử, trong đó chúng ta thấy diễn ra nhiều biến cố hào hứng.
TRONG PHẦN NÀY
CHUYỆN SỐ 56
Sau-lơ, vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên
Lúc đầu ông được Đức Chúa Trời chọn và sau này ngài cũng từ bỏ ông. Sau-lơ có thể dạy cho chúng ta một bài học giá trị.
CHUYỆN SỐ 58
Đa-vít và Gô-li-át
Đa-vít chiến đấu với Gô-li-át, không chỉ bằng cái trành, nhưng với một vũ khí mạnh mẽ hơn.
CHUYỆN SỐ 59
Tại sao Đa-vít phải chạy trốn?
Lúc đầu Sau-lơ hài lòng về Đa-vít, nhưng lòng ghen tức phát triển khiến ông muốn giết Đa-vít. Tại sao?
CHUYỆN SỐ 60
A-bi-ga-in và Đa-vít
A-bi-ga-in gọi chồng mình là điên rồ, tuy nhiên điều này đã cứu mạng của ông—tạm thời.
CHUYỆN SỐ 61
Đa-vít lên làm vua
Đa-vít chứng tỏ rằng ông hội đủ tiêu chuẩn để làm vua Y-sơ-ra-ên bởi những gì ông làm và điều ông từ chối làm.
CHUYỆN SỐ 62
Tai họa trong nhà Đa-vít
Với một lỗi lầm tồi tệ, Đa-vít gây tai họa cho chính mình và gia đình ông trong nhiều năm.
CHUYỆN SỐ 64
Sa-lô-môn xây đền thờ
Dù rất khôn ngoan, Sa-lô-môn đã bị xúi giục làm điều sai lầm và ngu ngốc.
CHUYỆN SỐ 65
Nước bị phân chia
Ngay sau khi Giê-rô-bô-am lên cai trị, ông dẫn dắt dân sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.
CHUYỆN SỐ 67
Giô-sa-phát tin cậy Đức Giê-hô-va
Một đội quân với những người ca hát không có vũ khí dẫn đầu có thể chiến đấu như thế nào?
CHUYỆN SỐ 68
Hai em trai được sống lại
Một người đã chết có thể sống lại không? Chuyện đó đã xảy ra!
CHUYỆN SỐ 69
Một em gái giúp một người quyền thế
Em đã can đảm nói ra, và điều này dẫn đến một phép lạ.
CHUYỆN SỐ 70
Giô-na và con cá lớn
Giô-na học một bài học quan trọng về việc làm theo lời Đức Giê-hô-va phán.
CHUYỆN SỐ 71
Đức Chúa Trời hứa một địa đàng
Địa đàng đầu tiên thì nhỏ; địa đàng tương lai sẽ là khắp đất.
CHUYỆN SỐ 74
Một người không sợ
Giê-rê-mi nghĩ rằng ông còn quá trẻ để làm nhà tiên tri, nhưng Đức Chúa Trời tin chắc ông sẽ làm được.
CHUYỆN SỐ 76
Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt
Tại sao Đức Chúa Trời để cho kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên hủy phá thành Giê-ru-sa-lem?