Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 72

Đức Chúa Trời giúp Vua Ê-xê-chia

Đức Chúa Trời giúp Vua Ê-xê-chia

EM CÓ biết tại sao ông này cầu nguyện Đức Giê-hô-va không? Tại sao ông đặt mấy lá thư này trước bàn thờ Đức Giê-hô-va? Ông là Ê-xê-chia. Ông là vua của hai chi phái Y-sơ-ra-ên ở phương nam. Và ông đang gặp chuyện nguy biến. Tại sao?

Bởi vì đạo binh A-si-ri đã hủy phá mười chi phái ở phương bắc rồi. Đức Giê-hô-va để cho chuyện này xảy ra vì dân này ác quá. Và bây giờ đạo binh A-si-ri đã đến đánh nước hai chi phái này.

Vua A-si-ri vừa gửi thư cho Vua Ê-xê-chia. Ấy là các lá thư mà Vua Ê-xê-chia sắp ra đây trước mặt Đức Chúa Trời. Mấy thư đó chế nhạo Đức Giê-hô-va, và bảo Ê-xê-chia đầu hàng đi. Vậy đó là lý do tại sao Ê-xê-chia cầu nguyện: ‘Thưa Đức Giê-hô-va, xin Ngài giải cứu chúng con khỏi tay vua A-si-ri. Rồi đây tất cả mọi dân tộc sẽ biết rằng chỉ có Ngài mới là Đức Chúa Trời mà thôi’. Đức Giê-hô-va có nhậm lời Ê-xê-chia không?

Ê-xê-chia là một vua tốt. Ông không giống như các vua ác của nước Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái, cũng không giống như cha ông là Vua A-cha. Ê-xê-chia đã cẩn thận vâng theo tất cả các luật pháp Đức Giê-hô-va. Vậy, sau khi Ê-xê-chia cầu nguyện xong, nhà tiên tri Ê-sai chuyển cho ông thông điệp này của Đức Giê-hô-va: ‘Vua A-si-ri sẽ không vào thành Giê-ru-sa-lem. Không tên lính nào của hắn ngay cả đến gần thành được. Chúng sẽ không bắn được một mũi tên nào vào thành’.

Hãy nhìn hình bên dưới đây. Em có biết tất cả những lính chết này là ai không? Chúng là quân A-si-ri. Đức Giê-hô-va đã sai một thiên sứ đi, và chỉ trong một đêm thiên sứ đã giết 185.000 quân lính A-si-ri. Vậy vua A-si-ri bỏ cuộc và về xứ.

Nước hai chi phái được cứu thoát, và dân được yên ổn một thời gian. Nhưng sau khi Ê-xê-chia chết thì con trai ông là Ma-na-se lên làm vua. Ma-na-se và con ông là A-môn kế vị ông là hai vua rất ác. Vậy xứ lại đầy dẫy tội ác và sự hung bạo. Khi Vua A-môn bị các tôi tớ ông giết chết, con trai ông là Giô-sia được tôn làm vua nước hai chi phái.