Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 77

Họ không chịu quì lạy

Họ không chịu quì lạy

EM CÓ nhớ đã nghe nói về ba thanh niên này không? Đúng, họ là ba người bạn của Đa-ni-ên, họ từ chối ăn đồ không tốt cho họ. Dân Ba-by-lôn đặt tên cho họ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Nhưng bây giờ hãy nhìn họ. Tại sao họ không quì xuống trước pho tượng khổng lồ này như những người khác? Chúng ta hãy xem sao.

Em có nhớ luật pháp mà chính Đức Giê-hô-va viết ra gọi là Mười Điều Răn không? Điều răn thứ nhất là: ‘Ngươi chớ thờ thần nào khác ngoài ta’. Các thanh niên đây đang vâng giữ luật pháp này, dù không dễ gì làm thế.

Vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa gọi nhiều người quan trọng đến tôn vinh pho tượng mà ông đã dựng lên. Ông vừa mới nói xong cho mọi người nghe: ‘Khi các ngươi nghe tiếng còi thổi, tiếng thụ cầm cùng các nhạc cụ khác, thì các ngươi phải quì xuống thờ hình tượng bằng vàng này. Kẻ nào không quì xuống thờ lạy sẽ bị quăng vào lò lửa hực ngay lập tức’.

Khi Nê-bu-cát-nết-sa hay được rằng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô không quì xuống, ông giận lắm. Ông sai người dẫn họ tới trước mặt ông. Ông cho họ thêm một cơ hội nữa để quì xuống. Nhưng các thanh niên tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Họ nói với Nê-bu-cát-nết-sa: ‘Đức Chúa Trời mà chúng tôi phục vụ có thể giải cứu chúng tôi. Nhưng dù Ngài không giải cứu chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ không quì xuống trước pho tượng vàng của vua đâu’.

Nghe nói vậy, Nê-bu-cát-nết-sa lại càng giận hơn nữa. Gần đó có một lò lửa và ông ra lệnh: ‘Hãy đun lò lửa nóng gấp bảy lần lúc bình thường đi!’ Rồi ông sai những người mạnh nhất trong đạo binh trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô và quăng họ vào lò lửa. Lò lửa nóng hực đến nỗi làm chết cháy các người mạnh dạn. Nhưng về phần ba thanh niên mà họ quăng vào lửa thì sao?

Vua nhìn vào lò lửa, và thấy sợ quá đỗi. Ông hỏi: ‘Ủa, hồi nãy chúng ta trói có ba người và quăng vô lò lửa nóng hực, phải không?’

Tôi tớ ông đáp: ‘Tâu vua, phải, chỉ có ba người thôi’.

Ông nói: ‘Nhưng ta thấy bốn người đi tới đi lui trong lửa kia kìa. Họ không bị trói, và lửa thì chẳng hại đến họ. Và người thứ tư trông giống một vị thần’. Vua lại gần miệng lò lửa hơn và gọi lớn tiếng: ‘Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Hãy đi ra, hỡi các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời Chí Cao!’

Khi họ đi ra, ai nấy đều có thể thấy họ không bị lửa động tới chút nào cả. Rồi vua nói: ‘Nguyện Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô được khen ngợi! Ngài đã sai thiên sứ Ngài đến cứu họ vì họ không có quì xuống thờ lạy thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của họ’.

Đây là một gương thật tốt về sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va để chúng ta noi theo, phải không?