Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 101

Chúa Giê-su bị giết

Chúa Giê-su bị giết

HÃY nhìn chuyện khủng khiếp xảy ra đây! Chúa Giê-su đang bị giết chết. Người ta treo ngài lên một cây cột. Tay chân ngài bị đóng đinh. Tại sao có ai lại muốn làm điều này cho Chúa Giê-su?

Đó là vì một số người ghét Chúa Giê-su. Em có biết họ là ai không? Một trong những kẻ đó là thiên sứ ác Sa-tan Ma-quỉ. Hắn là kẻ xúi giục A-đam và Ê-va cãi lời Đức Giê-hô-va. Và Sa-tan là kẻ khiến cho kẻ thù của Chúa Giê-su phạm tội ác khủng khiếp này.

Ngay trước khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây cột, kẻ thù của ngài làm nhiều việc ác lắm đối với ngài. Em có nhớ lúc trước họ đã đến vườn Ghết-sê-ma-nê và bắt ngài đi như thế nào không? Các kẻ thù ấy là ai? Đúng, họ là các nhà lãnh đạo tôn giáo. Bây giờ ta hãy xem điều gì xảy ra.

Khi Chúa Giê-su bị các nhà lãnh đạo tôn giáo bắt đi, các sứ đồ bỏ chạy trốn hết. Họ bỏ Chúa Giê-su ở lại một mình với kẻ thù, vì họ sợ hãi. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng không đi xa lắm. Họ đi theo để xem chuyện gì xảy ra cho Chúa Giê-su.

Các thầy tế lễ dẫn Chúa Giê-su đến một ông già tên là An-ne một thời là thầy tế lễ thượng phẩm. Đoàn dân không ở lâu tại đó. Đoạn họ dẫn Chúa Giê-su đến nhà Cai-phe là thầy tế lễ thượng phẩm lúc đó. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo tụ tập tại nhà ông.

Ở đây, tại nhà của Cai-phe họ xử án. Họ đưa những người ra để cáo gian Chúa Giê-su. Tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo nói: ‘Giê-su phải bị xử tử’. Rồi chúng khạc nhổ vào mặt ngài, và lấy tay đấm ngài.

Trong khi mọi việc đó diễn ra thì Phi-e-rơ đứng ngoài sân. Đêm đó trời lạnh cho nên người ta đốt lửa lên để sưởi. Trong khi họ sưởi ấm quanh ngọn lửa, một đầy tớ gái nhìn Phi-e-rơ và bảo: ‘Ông này cũng theo Chúa Giê-su mà’.

Phi-e-rơ đáp: ‘Đâu có, tôi nào có theo đâu’.

Ba lần như thế người ta nói Phi-e-rơ theo Chúa Giê-su. Nhưng lần nào ông cũng chối là không phải. Lần thứ ba khi Phi-e-rơ nói vậy thì Chúa Giê-su quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ cảm thấy hối hận lắm vì nói dối như vậy, và ông ra ngoài khóc.

Khi mặt trời bắt đầu mọc lên rạng ngày Thứ Sáu, mấy thầy tế lễ dẫn Chúa Giê-su đến Tòa Công Luận tức một chỗ rộng lớn cho họ họp mặt. Ở đây họ bàn tán là họ sẽ làm gì ngài. Họ dẫn ngài tới Bôn-xơ Phi-lát, quan tổng đốc miền Giu-đê.

Mấy thầy tế lễ nói với Phi-lát: ‘Người này là người xấu, phải bị giết chết’. Sau khi hạch hỏi Chúa Giê-su, Phi-lát nói: ‘Ta chẳng thấy người này phạm lỗi gì cả’. Rồi Phi-lát giải Chúa Giê-su tới Hê-rốt An-ti-ba. Hê-rốt là quan tổng đốc miền Ga-li-lê, nhưng lại đang ở thành Giê- ru-sa-lem. Hê-rốt cũng không hề thấy Chúa Giê-su đã phạm lỗi gì, vậy ông giải Chúa Giê-su về Phi-lát trở lại.

Phi-lát muốn thả Chúa Giê-su ra. Nhưng kẻ thù của Chúa Giê-su thì lại muốn cho thả một tù nhân khác. Kẻ tù kia là tên cướp Ba-ra-ba. Lúc ấy là vào khoảng giữa trưa khi Phi-lát dẫn Chúa Giê-su ra ngoài. Ông nói với dân chúng: ‘Hãy nhìn xem! Vua các ngươi đây!’ Nhưng các thầy tế lễ cả la lên: ‘Hãy dẫn hắn khỏi đây! Hãy giết hắn đi! Hãy giết hắn đi!’ Vậy Phi-lát thả Ba-ra-ba, và người ta dẫn Chúa Giê-su đi giết.

Xế trưa Thứ Sáu Chúa Giê-su bị đóng đinh trên một cây cột. Em không thấy họ trong hình vẽ, nhưng mỗi bên của Chúa Giê-su có một tội nhân cũng bị giết chết treo trên cây cột. Ít lâu trước khi Chúa Giê-su chết, một tội nhân nói với ngài: ‘Xin ngài nhớ đến tôi khi vào trong nước ngài’. Và Chúa Giê-su đáp: ‘Ta hứa với ngươi rằng ngươi sẽ ở với ta trong Địa Đàng’.

Đó là một lời hứa kỳ diệu, phải không? Em có biết Chúa Giê-su nói về địa đàng nào không? Địa đàng mà Đức Chúa Trời đã lập ra lúc ban đầu nằm ở đâu? Đúng, ở trên đất. Và khi Chúa Giê-su làm vua cai trị ở trên trời, ngài sẽ cho người kia sống lại để vui hưởng Địa Đàng mới ở trên đất này. Chúng ta có thể sung sướng về điều đó, phải không?