Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 112

Đắm tàu tấp lên đảo

Đắm tàu tấp lên đảo

HÃY nhìn xem! Tàu gặp nạn! Nó bị vỡ thành nhiều mảnh vụn! Em có thấy người ta nhảy xuống nước không? Một số người đã lội được lên bờ. Có phải Phao-lô đó không? Chúng ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra cho ông.

Hãy nhớ lại, Phao-lô bị giam ở Sê-sa-rê hai năm. Rồi ông và một số tù nhân khác được đưa lên tàu, và họ đi Rô-ma. Khi họ chạy ngang gần đảo Cơ-rết, thì một trận bão lớn nổi lên. Gió thổi mạnh đến nỗi người ta không thể lái tàu được. Và họ không thể thấy mặt trời ban ngày hoặc các ngôi sao ban đêm. Cuối cùng, nhiều ngày sau, những người trên tàu mất hết mọi hy vọng được cứu.

Rồi Phao-lô đứng lên nói: ‘Không ai trong vòng các ông sẽ mất mạng đâu; chỉ mất tàu thôi. Vì tối hôm qua một thiên sứ Đức Chúa Trời đến bảo tôi rằng: “Hỡi Phao-lô, chớ sợ chi. Ngươi phải hầu tòa trước mặt Sê-sa, hoàng đế La Mã. Và Đức Chúa Trời sẽ cứu sống tất cả những người đi tàu với ngươi”’.

Chừng nửa đêm ngày thứ 14 sau khi trận bão bắt đầu, mấy người lái tàu để ý thấy nước cạn hơn trước! Vì sợ tàu đập vào đá trong đêm tối, họ bỏ neo. Sáng hôm sau họ thấy một cái vịnh. Họ quyết định lái tàu chạy thẳng vào bờ biển tại đó.

Thế rồi, khi họ tới gần bờ hơn, tàu vướng vào một bãi cát và mắc cạn. Rồi sóng biển khởi sự đánh mạnh vào tàu, và tàu bắt đầu bị vỡ thành từng mảnh. Viên sĩ quan phụ trách nói: ‘Ai biết lội hãy nhảy xuống biển trước và lội vô bờ đi. Những người còn lại hãy nhảy theo sau và bám vào mấy mảnh vụn của tàu đặng nổi trên mặt nước’. Và mọi người làm thế. Nhờ vậy mà tất cả 276 người ở trên tàu đều lên bờ an toàn, đúng như thiên sứ đã hứa.

Đảo này tên là Man-tơ. Dân trên đảo rất tử tế, và họ săn sóc những người bị đắm tàu. Khi thời tiết sáng sủa hơn, Phao-lô được đưa xuống tàu khác giải về Rô-ma.