Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 114

Mọi điều xấu chấm dứt

Mọi điều xấu chấm dứt

EM THẤY gì đây? Đúng, một đạo quân cưỡi ngựa bạch. Nhưng hãy để ý họ từ đâu đến. Các ngựa từ trên trời phi xuống trên những đám mây! Ở trên trời có ngựa thật sao?

Không, ngựa đó không phải là ngựa thật. Chúng ta biết vậy vì ngựa không thể chạy trên mây được, phải không? Nhưng Kinh Thánh có nói về ngựa ở trên trời. Em có biết tại sao không?

Đó là vì hồi xưa người ta dùng ngựa rất nhiều để đi đánh giặc. Vậy Kinh Thánh nói tới những người cưỡi ngựa từ trên trời phi xuống để cho thấy Đức Chúa Trời sẽ đánh giặc với loài người dưới đất. Em có biết bãi chiến trường tên gì không? Ha-ma-ghê-đôn. Chiến tranh đó nhằm hủy diệt mọi sự ác trên đất.

Chúa Giê-su là đấng dẫn đầu để đánh trận giặc này tại Ha-ma- ghê-đôn. Hãy nhớ, Chúa Giê-su là đấng được Đức Giê-hô-va chọn làm vua trong chính phủ Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đội mão của vua. Và thanh gươm cho thấy ngài sẽ giết hết mọi kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nên ngạc nhiên khi nghe nói rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt hết thảy những kẻ ác không?

Hãy xem lại Chuyện số 10. Em thấy gì đấy? Đúng, trận Nước Lụt lớn hủy diệt những kẻ ác. Ai đã gây ra trận Nước Lụt đó? Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy nhìn Chuyện số 15. Chuyện gì xảy ra ở đó? Thành Sô-đôm và thành Gô-mô-rơ bị hủy diệt bởi lửa do Đức Giê-hô-va giáng xuống.

Hãy lật sang Chuyện số 33. Hãy xem chuyện gì xảy ra cho ngựa và chiến xa của người Ê-díp-tô. Ai đã khiến nước ụp xuống nhận chìm họ? Chính Đức Giê-hô-va. Ngài làm thế để che chở dân Ngài. Hãy xem Chuyện số 76. Em sẽ thấy Đức Giê-hô-va ngay cả để cho dân Ngài là dân Y-sơ-ra-ên bị hủy diệt vì cớ sự gian ác của họ.

Bởi vậy cho nên chúng ta chớ nên ngạc nhiên khi biết Đức Giê-hô-va sẽ sai đạo quân trên trời của Ngài để chấm dứt mọi sự ác trên đất. Nhưng hãy thử nghĩ đến ý nghĩa của điều đó! Hãy lật sang trang kế và chúng ta hãy xem nhé.