Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Mến gửi các đồng sự công bố về Nước Trời,

Hãy hình dung anh chị là một thành viên của gia đình Bê-tên Brooklyn vào sáng thứ sáu, ngày 2-10-1914. Anh chị ngồi vào chỗ của mình tại bàn ăn và đợi anh C. T. Russell đến. Rồi cửa phòng ăn bỗng mở ra và anh Russell xuất hiện. Anh ngừng lại một chút theo thói quen, rồi vui vẻ chào gia đình Bê-tên: “Chào tất cả các anh chị”. Nhưng sau đó, thay vì ngồi vào chỗ đầu bàn, anh vỗ tay và hào hứng thông báo: “Thời Kỳ Dân Ngoại đã chấm dứt, các vua đã hết thời rồi!”. Niềm vui của anh chị như vỡ òa, anh chị đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu! Cùng với các thành viên khác của gia đình Bê-tên, anh chị đón nhận tin vui này bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ khi anh Russell thông báo những lời đầy hứng khởi ấy. Từ đó đến nay, Nước Trời đã thực hiện được những gì? Rất nhiều điều! Qua sắp đặt về Nước Trời, Đức Giê-hô-va đã từng bước tinh luyện và huấn luyện dân ngài, từ vài ngàn người vào năm 1914 đến gần tám triệu người ngày nay. Anh chị nhận được những lợi ích nào từ sự huấn luyện ấy?

Ngày nay, chúng ta thường nghe anh em nói: “Cỗ xe trên trời của Đức Giê-hô-va đang chuyển động!” và quả đúng như vậy. Tuy nhiên, sự thật là từ năm 1914, cỗ xe ấy (tượng trưng cho phần vô hình của tổ chức Đức Giê-hô-va) chuyển động rất nhanh. Anh chị sẽ thấy điều đó khi đọc kỹ sách này. Để tin mừng được truyền ra khắp thế giới, những người công bố về Nước Trời đã dùng nhiều cách mới như báo chí, cuộc diễu hành thông tin, phim ảnh, thẻ làm chứng, máy quay đĩa, radio và ngay cả Internet.

Với sự ban phước của Đức Giê-hô-va, ngày nay chúng ta có thể xuất bản các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh đầy thu hút trong hơn 670 ngôn ngữ và mời mọi người nhận. Những tình nguyện viên hy sinh tham gia công việc xây cất Phòng Nước Trời, Phòng hội nghị và các tòa nhà chi nhánh, ở cả những nước phát triển và những nước ít điều kiện vật chất. Khi thảm họa ập đến, các anh chị thân thương luôn khẩn trương trợ giúp những anh chị trong vùng bị ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ họ thật sự “sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạn-nạn”.—Châm 17:17.

Đôi khi, hàng giáo phẩm và những kẻ chống đối khác “nhờ luật-pháp toan sự thiệt-hại”. Nhưng đức tin của chúng ta được củng cố khi chứng kiến hết lần này đến lần khác những nỗ lực sai lầm của họ thật ra lại “giúp cho sự tiến triển của tin mừng”.—Thi 94:20; Phi-líp 1:12.

Thật vinh dự khi được cộng tác với anh chị, cũng là “các đầy tớ” như chúng tôi. Chúng tôi muốn anh chị biết rằng chúng tôi yêu quý anh chị biết bao. Chúng tôi cầu nguyện rằng nội dung của sách này sẽ giúp anh chị quý trọng di sản thiêng liêng hơn bao giờ hết.—Mat 24:45.

Xin gửi đến anh chị mọi lời chúc tốt đẹp nhất.

Thân mến,

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va