Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

PHẦN MỘT

“Các tầng trời mở ra”

“Các tầng trời mở ra”

Ê-XÊ-CHI-ÊN 1:1

TRỌNG TÂM CỦA PHẦN MỘT: Xem lướt qua về nơi Đức Giê-hô-va ngự

Không một người nào có thể thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Giê-hô-va mà còn sống (Xuất 33:20). Nhưng Đức Giê-hô-va đã cho Ê-xê-chi-ên thấy các khải tượng tiết lộ về phần trên trời của tổ chức ngài. Các khải tượng này không chỉ khiến chúng ta vô cùng thán phục mà còn giúp chúng ta càng biết ơn vì vinh dự được thờ phượng Đức Chúa Trời thật và duy nhất.

TRONG PHẦN NÀY

CHƯƠNG 3

“Tôi thấy các khải tượng của Đức Chúa Trời”

Khải tượng đầu tiên của Ê-xê-chi-ên khiến ông vô cùng sửng sốt. Điều mà ông thấy có nhiều ý nghĩa cho các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời thời nay.

CHƯƠNG 4

Các sinh vật bốn mặt là ai?

Đức Giê-hô-va ban cho Ê-⁠xê-chi-ên những hình ảnh trực quan. Các hình ảnh đó giúp chúng ta hiểu những điều có thật mà chúng ta không thể hiểu bằng cách khác.