Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 3

“Tôi thấy các khải tượng của Đức Chúa Trời”

“Tôi thấy các khải tượng của Đức Chúa Trời”

Ê-XÊ-CHI-ÊN 1:1

TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG: Khái quát khải tượng của Ê-xê-chi-ên về cỗ xe trên trời

1-3. (a) Hãy miêu tả điều mà Ê-xê-chi-ên thấy và nghe. (Xem hình nơi đầu bài). (b) Quyền năng nào đứng đằng sau trải nghiệm của Ê-xê-chi-ên, và ông được tác động ra sao?

Ê-xê-chi-ên nhìn đăm đăm về phía đằng xa của đồng bằng đầy cát rộng lớn. Mắt ông nhíu lại rồi mở to. Ông không thể tin vào điều mình đang chứng kiến. Xa xa ở phía chân trời, một cơn bão đang kéo đến. Nhưng đó không phải là cơn bão bình thường. Trong khi luồng gió dữ dội từ phương bắc thổi tung tóc và áo của ông, Ê-xê-chi-ên thấy một áng mây rất lớn. Từ trong áng mây, có lửa lóe ra. Ánh sáng rực rỡ của áng mây khiến ông nhớ đến một kim loại quý. * Khi áng mây tiến nhanh về phía Ê-xê-chi-ên, có âm thanh càng lúc càng lớn, một tiếng ầm ầm giống như đạo quân hùng hậu đang di chuyển.—Ê-xê 1:4, 24.

2 Lúc này, Ê-xê-chi-ên còn trẻ, khoảng 30 tuổi. Đó là kinh nghiệm đầu tiên trong số hàng loạt kinh nghiệm không thể nào quên mà ông trải qua. Ông cảm nhận “tay của Đức Giê-hô-va”, tức quyền năng vô địch của thần khí thánh, đang tác động trên mình. Điều mà thần khí cho ông thấy và nghe thật đáng kinh ngạc, hơn hẳn tất cả những bộ phim sử dụng hiệu ứng đặc biệt của các nhà làm phim thời nay. Khải tượng của Ê-xê-chi-ên khiến ông sấp mặt xuống đất và vô cùng sửng sốt.—Ê-xê 1:3, 28.

3 Tuy nhiên, khải tượng đầu tiên mà Đức Giê-hô-va ban cho Ê-xê-chi-ên không chỉ để khiến ông kinh ngạc. Khải tượng ấy, cũng như các khải tượng khác được ghi trong sách tiên tri đầy hào hứng này, còn có nhiều ý nghĩa đối với cả ông lẫn các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va vào thời nay. Vậy hãy xem xét kỹ hơn những điều Ê-xê-chi-ên đã thấy và nghe.

Bối cảnh

4, 5. Khi Ê-xê-chi-ên nhận khải tượng, bối cảnh lúc ấy ra sao?

4 Đọc Ê-xê-chi-ên 1:1-3. Trước hết, hãy xem xét bối cảnh. Đó là năm 613 TCN. Như đã đề cập trong chương trước, Ê-xê-chi-ên ở Ba-by-lôn, sống trong vòng những người cùng bị lưu đày tại một vùng bên sông Kê-ba. Dường như đây là một con sông nhân tạo mà tàu bè có thể qua lại. Sông Kê-ba được tách ra từ sông Ơ-phơ-rát, rồi lại nhập vào sông này.

Ê-xê-chi-ên sống gần sông Kê-ba cùng những người bị lưu đày khác (Xem đoạn 4)

5 Thành Giê-ru-sa-lem, quê nhà của những người bị lưu đày, ở cách đó khoảng 800km. * Đền thờ, nơi mà cha của Ê-xê-chi-ên từng phục vụ với tư cách là thầy tế lễ, đã trở nên ô uế và đầy dẫy việc thờ thần tượng. Ngôi vua ở Giê-ru-sa-lem, nơi mà Đa-vít và Sa-lô-môn từng ngự trong sự vinh quang, giờ trở thành nỗi hổ thẹn. Vua không tin kính là Giê-hô-gia-kin cũng đang bị lưu đày ở Ba-by-lôn. Người kế nhiệm ông là vua Xê-đê-kia gian ác chỉ là một con rối bù nhìn.—2 Vua 24:8-12, 17, 19.

6, 7. Tại sao Ê-xê-chi-ên có thể cảm thấy ông đang sống trong thời kỳ đen tối?

6 Đối với một người trung thành như Ê-xê-chi-ên, đây dường như là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời. Có lẽ một số người cùng bị lưu đày với ông tự hỏi: “Đức Giê-hô-va đã mãi từ bỏ chúng ta rồi sao? Đế quốc Ba-by-lôn gian ác với vô số thần giả của nó liệu có loại bỏ sự thờ phượng thanh sạch dành cho Đức Giê-hô-va không? Liệu đế quốc này có loại bỏ sự cai trị của ngài khỏi mặt đất không?”.

7 Khi học hỏi cá nhân, anh chị hãy đọc lời miêu tả sống động của Ê-xê-chi-ên về khải tượng đầu tiên này và ghi nhớ bối cảnh được đề cập ở trên (Ê-xê 1:4-28). Khi đọc, anh chị hãy hình dung chính mình đang ở trong hoàn cảnh của Ê-xê-chi-ên để được trải nghiệm điều ông thấy và nghe.

Sông Ơ-phơ-rát trong vùng gần Cạt-kê-mít (Xem đoạn 5-7)

Một cỗ xe độc nhất

8. Ê-xê-chi-ên thấy điều gì trong khải tượng, và điều đó tượng trưng cho gì?

8 Ê-xê-chi-ên đã thấy điều gì? Điều ông thấy trông giống như một cỗ xe khổng lồ và đáng kinh ngạc. Nó có bốn bánh xe rất lớn, bên cạnh mỗi bánh là những tạo vật thần linh lạ thường mà sau đó được nhận diện là các chê-rúp (Ê-xê 10:1). Trải dài ở phía trên đầu những tạo vật ấy là một cái nền rộng lớn lấp lánh như băng. Phía trên nền đó có ngai vinh hiển của Đức Chúa Trời, là nơi mà chính Đức Giê-hô-va ngự! Nhưng cỗ xe này tượng trưng cho điều gì? Thật thích hợp là cỗ xe này chỉ có thể tượng trưng cho một điều duy nhất, đó là phần trên trời thuộc tổ chức hoàn vũ đầy vinh hiển của Đức Giê-hô-va. Tại sao có thể kết luận như vậy? Hãy xem ba yếu tố giúp chúng ta đi đến kết luận này.

9. Mối quan hệ của Đức Giê-hô-va với các tạo vật trên trời phù hợp với lời miêu tả về cỗ xe như thế nào?

9 Mối quan hệ của Đức Giê-hô-va với các tạo vật trên trời. Hãy lưu ý là trong khải tượng này, ngai của Đức Giê-hô-va được đặt phía trên các chê-rúp. Trong những phần khác của Kinh Thánh, ngài cũng được miêu tả là đang ngự trên ngai phía trên hoặc ở giữa các chê-rúp. (Đọc 2 Các vua 19:15; Xuất 25:22; Thi 80:1). Dĩ nhiên, Đức Giê-hô-va không ngự ở phía trên các chê-rúp theo nghĩa đen, như thể là ngài cần những tạo vật thần linh mạnh mẽ này để di chuyển. Ngài cũng không cần một cỗ xe để cưỡi. Nhưng thật ra, các chê-rúp ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va. Ngài có thể phái họ đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ để thực thi ý muốn của ngài. Giống như tất cả thiên sứ của Đức Chúa Trời, các chê-rúp thực thi phán quyết của ngài với vai trò là “các đấng phụng sự” hoặc những đại diện của ngài (Thi 104:4). Theo nghĩa này, Đức Giê-hô-va “ngự” trên tất cả các thiên sứ, chỉ huy họ với tư cách là đấng cai trị, như thể họ tạo thành một cỗ xe khổng lồ và hợp nhất.

10. Điều gì cho thấy cỗ xe trên trời bao gồm nhiều hơn là chỉ bốn chê-rúp?

10 Cỗ xe này không chỉ bao gồm các chê-rúp. Ê-xê-chi-ên đã thấy bốn chê-rúp. Số bốn thường được dùng trong Kinh Thánh để chỉ sự cân đối hoặc trọn vẹn, tức là bao gồm tất cả và không có sự ngoại trừ. Vì thế, điều hợp lý là bốn chê-rúp này tượng trưng cho tất cả các con thần linh trung thành của Đức Giê-hô-va. Cũng hãy lưu ý là các bánh xe và ngay cả chính các chê-rúp đều có đầy mắt, điều đó cho thấy có sự quan sát cẩn thận của rất nhiều tạo vật thần linh, chứ không chỉ là bốn tạo vật thần linh này. Cách miêu tả của Ê-xê-chi-ên hàm ý rằng cỗ xe đó khổng lồ đến mức ngay cả các chê-rúp ấn tượng ấy cũng trông thật nhỏ bé (Ê-xê 1:18, 22; 10:12). Tương tự, phần trên trời của tổ chức Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, bao gồm nhiều hơn là chỉ bốn chê-rúp.

Ê-xê-chi-ên kinh ngạc trước khải tượng về cỗ xe trên trời của Đức Giê-hô-va (Xem đoạn 8-10)

11. Đa-ni-ên nhận được khải tượng tương tự nào, và điều đó giúp chúng ta kết luận ra sao?

11 Tương tự với khải tượng của Đa-ni-ên về cảnh ở trên trời. Nhà tiên tri Đa-ni-ên trải qua nhiều năm bị lưu đày ở thành Ba-by-lôn và ông cũng được ban cho khải tượng về việc trên trời. Điều thú vị là trong khải tượng này, ngai của Đức Giê-hô-va cũng có các bánh xe. Khải tượng mà Đa-ni-ên nhận được tập trung vào sự vĩ đại của gia đình thần linh trên trời của Đức Giê-hô-va. Ông thấy “ngàn ngàn... và vạn vạn” con thần linh của Đức Chúa Trời đang đứng trước mặt ngài. Họ có mặt tại Phiên Tòa trên trời, chắc hẳn mỗi thần linh đứng ở chỗ được chỉ định (Đa 7:9, 10, 13-18). Chẳng phải là hợp lý để kết luận rằng cỗ xe trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên tượng trưng cho tất cả các tạo vật thần linh vinh hiển đó hay sao?

12. Tại sao việc xem xét những đoạn Kinh Thánh giống như khải tượng của Ê-xê-chi-ên về cỗ xe là sự che chở cho chúng ta?

12 Đức Giê-hô-va biết rằng việc chúng ta chú tâm vào “những điều không thấy được” mang lại sự che chở. Tại sao? Là tạo vật bằng xương bằng thịt, chúng ta có khuynh hướng chú tâm quá mức đến “những điều thấy được”, là những mối quan tâm về thể chất và chỉ mang tính tạm thời. (Đọc 2 Cô-rinh-tô 4:18). Sa-tan thường khai thác khuynh hướng ấy hầu khiến chúng ta chú tâm đến xác thịt. Để giúp chúng ta kháng cự áp lực đó, Đức Giê-hô-va yêu thương cung cấp những đoạn Kinh Thánh giống như đoạn nói về cỗ xe trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên, nhờ đó chúng ta được nhắc nhở rằng gia đình trên trời của ngài vô cùng oai hùng.

“Hỡi các bánh xe đang quay, hãy đi!”

13, 14. (a) Ê-xê-chi-ên miêu tả thế nào về các bánh xe mà ông thấy? (b) Tại sao điều phù hợp là cỗ xe của Đức Giê-hô-va có các bánh?

13 Trước tiên, Ê-xê-chi-ên tập trung vào bốn chê-rúp và trong Chương 4, chúng ta sẽ xem xét những điều học được về Đức Giê-hô-va từ các chê-rúp và vẻ ngoài đáng chú ý của họ. Ê-xê-chi-ên thấy bốn bánh xe ở ngay bên cạnh các chê-rúp. Bốn bánh này dường như ở bốn góc, tạo thành một hình vuông rất lớn. (Đọc Ê-xê-chi-ên 1:16-18). Dường như các bánh xe được cấu tạo bởi huỳnh ngọc, một loại đá quý trong suốt hoặc trong mờ và có màu vàng hoặc xanh vàng. Vật liệu này trông óng ánh rất đẹp.

14 Khải tượng của Ê-xê-chi-ên nhấn mạnh nhiều đến các bánh xe. Đó là một sự kết hợp khác thường phải không? Một ngai mà lại có các bánh xe! Có lẽ chúng ta thường nghĩ rằng một ngai phải được cố định ở một chỗ và theo lẽ tự nhiên là như vậy, vì sự cai trị của các vua trên đất có phạm vi giới hạn. Tuy nhiên, quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va không giống với bất cứ sự cai trị nào của con người. Như Ê-xê-chi-ên sắp được biết, quyền cai trị tối thượng của Đức Giê-hô-va không có giới hạn (Nê 9:6). Thật vậy, Đấng Cai Trị Tối Thượng có thể thực thi uy quyền của ngài ở bất cứ nơi nào!

15. Ê-xê-chi-ên đã lưu ý đến điều gì về cấu trúc và kích thước của các bánh xe?

15 Ê-xê-chi-ên kinh ngạc trước kích thước của các bánh xe. Ông viết: “Các vành bánh xe cao đến đáng sợ”. Chúng ta có thể tưởng tượng Ê-xê-chi-ên ngước đầu lên để nhìn các vành bánh xe to lớn, óng ánh và cao vút lên trời. Ông cho biết thêm một chi tiết thú vị: “Quanh các vành của cả bốn [bánh xe] đều có đầy mắt”. Tuy nhiên, có lẽ điểm thú vị nhất là cấu trúc khác thường của các bánh xe. Ê-xê-chi-ên cho biết: “Hình dạng và cấu trúc của chúng như thể một bánh xe lồng trong một bánh xe khác”. Điều đó có nghĩa gì?

16, 17. (a) Các bánh của cỗ xe lồng vào nhau như thế nào? (b) Các bánh xe tiết lộ điều gì về khả năng di chuyển của cỗ xe?

16 Dường như mỗi bánh xe mà Ê-xê-chi-ên thấy là hai bánh xe được kết hợp lại, bánh này được lồng vuông góc với bánh kia và có cùng trục thẳng đứng. Điều đó cho biết tại sao các bánh xe này có thể hoạt động giống như Ê-xê-chi-ên miêu tả: “Khi di chuyển, chúng có thể đi về bất cứ hướng nào trong bốn hướng mà không cần xoay để đổi hướng trong khi đi”. Các bánh xe này cho chúng ta biết gì về cỗ xe trên trời mà Ê-xê-chi-ên thấy?

17 Các bánh xe cao lớn như thế có thể di chuyển được một khoảng rất xa chỉ bằng một vòng quay. Thực tế, khải tượng này cho thấy cỗ xe di chuyển nhanh như tia chớp! (Ê-xê 1:14). Ngoài ra, các bánh xe lạ thường và chuyển động theo bốn hướng này cũng tạo ra khả năng di chuyển mà các kỹ sư chỉ có thể mơ đến. Cỗ xe này có thể chuyển hướng mà không cần giảm tốc độ hoặc thậm chí không cần xoay! Nhưng điều đó không có nghĩa là cỗ xe chuyển động mà không quan sát. Các mắt phủ đầy vành bánh xe cho thấy rõ là cỗ xe hoàn toàn ý thức về mọi điều xung quanh ở mọi hướng.

Các bánh xe rất lớn và di chuyển với tốc độ rất cao (Xem đoạn 17)

18. Các bánh xe rất cao lớn và có nhiều mắt giúp chúng ta hiểu điều gì?

18 Vậy Đức Giê-hô-va muốn dạy Ê-xê-chi-ên và tất cả những người trung thành điều gì về phần trên trời của tổ chức ngài? Hãy xem xét những gì mà chúng ta được biết từ đầu chương đến giờ. Phần trên trời của tổ chức ngài rất vinh hiển và đáng thán phục, như được thấy qua vật liệu óng ánh và kích thước của các bánh xe. Phần trên trời của tổ chức ngài ý thức về mọi điều, như được thấy qua nhiều mắt trên các bánh xe. Mắt Đức Giê-hô-va nhìn thấy tất cả (Châm 15:3; Giê 23:24). Ngoài ra, Đức Giê-hô-va có hàng triệu thiên sứ mà ngài có thể phái đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Những thiên sứ này có thể nhạy bén quan sát các sự việc và báo cho Đấng Cai Trị Tối Thượng.—Đọc Hê-bơ-rơ 1:13, 14.

Cấu trúc của bánh xe cho thấy khả năng di chuyển cực kỳ dễ dàng (Xem đoạn 17, 19)

19. Tốc độ và khả năng di chuyển dễ dàng của cỗ xe dạy chúng ta điều gì về Đức Giê-hô-va và phần trên trời của tổ chức ngài?

19 Ngoài ra, chúng ta được biết cỗ xe này vô cùng mau lẹ và có khả năng di chuyển dễ dàng. Hãy nghĩ đến sự tương phản giữa phần trên trời của tổ chức Đức Giê-hô-va với các chính phủ, thể chế và tổ chức của con người. Những thành phần này phải mò mẫm và không thích ứng được với hoàn cảnh thay đổi cho đến khi rơi vào thảm họa hoặc bị sụp đổ. Nhưng cỗ xe này phản ánh một cách hoàn hảo tính phải lẽ và linh động của Đức Giê-hô-va, là đấng kiểm soát cỗ xe. Như ý nghĩa của tên ngài, Đức Giê-hô-va có thể trở thành bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện ý định của ngài (Xuất 3:13, 14). Chẳng hạn, ngài có thể nhanh chóng trở thành Chiến Binh Dũng Mãnh để che chở dân ngài. Ngài cũng có thể lập tức trở thành Đấng Tha Tội đầy lòng thương xót, là đấng an ủi và chữa lành tấm lòng đau thương của những người phạm tội biết ăn năn.—Thi 30:5; Ê-sai 66:13.

20. Tại sao chúng ta nên thán phục cỗ xe của Đức Giê-hô-va?

20 Đến đây khải tượng của Ê-xê-chi-ên có thể thúc đẩy chúng ta tự hỏi: “Mình có thật sự thán phục cỗ xe của Đức Giê-hô-va không?”. Chúng ta cần nhớ rằng cỗ xe này tượng trưng cho một điều có thật và cỗ xe ấy đang di chuyển. Chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng Đức Giê-hô-va, Con ngài và tất cả các thiên sứ không thấy những vấn đề đang khiến chúng ta nản lòng. Chúng ta cũng không nên lo rằng Đức Chúa Trời sẽ chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của mình, hoặc tổ chức của ngài không thích ứng được với những thử thách mới trong thế giới bất ổn này. Chúng ta cần nhớ rằng tổ chức của Đức Giê-hô-va luôn chuyển động. Thật vậy, Ê-xê-chi-ên đã nghe thấy một tiếng trên trời: “Hỡi các bánh xe đang quay, hãy đi!” (Ê-xê 10:13). Chẳng phải chúng ta thán phục khi nghĩ đến cách Đức Giê-hô-va điều khiển tổ chức của ngài hay sao? Tuy nhiên, chính Đức Giê-hô-va mới là đấng khiến chúng ta thán phục nhất.

Đấng nắm quyền kiểm soát

21, 22. Làm thế nào các bộ phận của cỗ xe có thể gắn kết với nhau?

21 Ê-xê-chi-ên chuyển sự chú ý của mình sang phía trên của những bánh xe, nơi mà ông thấy “có gì giống cái nền lấp lánh như băng, trông thật lạ kỳ” (Ê-xê 1:22). Nằm rất cao ở phía trên đầu của các chê-rúp, nền có màu trong mờ này trải dài, rực rỡ và lộng lẫy. Khi đọc đến đây, những người am hiểu về máy móc có thể nêu ra nhiều câu hỏi liên quan đến cỗ xe này. Chẳng hạn, một số người có thể thắc mắc: “Điều gì giữ cho nền đó nằm ở phía trên các bánh xe? Làm thế nào các bánh xe có thể hoạt động được khi không có các trục nối chúng với nhau?”. Hãy nhớ là cỗ xe này không phụ thuộc vào các định luật vật lý, vì đó là cỗ xe mang ý nghĩa tượng trưng, một hình ảnh minh họa về điều có thật trong lĩnh vực thần linh. Cũng hãy lưu ý đến lời quan trọng này: “Thần khí hoạt động trên các sinh vật cũng ở trong các bánh xe” (Ê-xê 1:20, 21). Thần khí hoạt động thế nào trên các chê-rúp và bánh xe?

22 Thần khí thánh của Đức Chúa Trời là lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Lực hoạt động này giữ cho các bộ phận của cỗ xe gắn kết với nhau, truyền sức mạnh và kiểm soát những chuyển động ăn khớp hoàn hảo của cỗ xe. Hãy ghi nhớ những điều này và cùng Ê-xê-chi-ên hướng sự chú ý đến đấng kiểm soát cỗ xe.

Ê-xê-chi-ên phải cố tìm từ để miêu tả những hình ảnh rất ấn tượng mà ông thấy

23. Ê-xê-chi-ên dùng những từ nào để cố gắng miêu tả Đức Giê-hô-va, và tại sao?

23 Đọc Ê-xê-chi-ên 1:26-28. Khi miêu tả khải tượng mà mình nhận được, Ê-xê-chi-ên thường dùng những cụm từ: “trông giống”, “tựa như”, “giống như”. Nhưng trong những câu này, ông còn dùng những từ đó nhiều hơn nữa. Dường như Ê-xê-chi-ên cố tìm từ để miêu tả những hình ảnh rất ấn tượng mà ông chứng kiến. Ông thấy “có gì tựa như lam ngọc, trông giống một cái ngai”. Hãy tưởng tượng cái ngai được làm từ một tảng đá ngọc bích có màu xanh đậm. Ngự trên ngai là một đấng “trông giống con người”.

24, 25. (a) Cầu vồng xung quanh ngai của Đức Giê-hô-va nhắc chúng ta nhớ đến điều gì? (b) Các khải tượng tương tự tác động thế nào đến những nhà tiên tri khác?

24 Ê-xê-chi-ên không thể thấy rõ đấng uy nghi này, vì Đức Giê-hô-va phát ra các tia lửa rực rỡ từ phần hông trở lên, còn từ phần hông của ngài trở xuống thì có gì giống như lửa. Chúng ta có thể hình dung là nhà tiên tri này phải nhíu mắt và lấy tay che lại khi ông thấy hình dáng vinh hiển này. Điều mà Ê-xê-chi-ên thấy tiếp theo thật lộng lẫy: “Bao quanh đấng ấy có ánh sáng rực rỡ, như cầu vồng trên mây vào một ngày mưa”. Anh chị có cảm thấy vui khi ngắm cầu vồng không? Đó quả là một hình ảnh sống động nhắc nhở chúng ta về sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa! Cầu vồng đầy màu sắc trên bầu trời quang đãng cũng có thể nhắc chúng ta nhớ đến giao ước bình an mà Đức Giê-hô-va thiết lập sau trận Đại Hồng Thủy (Sáng 9:11-16). Dù có quyền năng mạnh mẽ nhưng Đấng Toàn Năng là Đức Chúa Trời của sự bình an (Hê 13:20). Sự bình an tràn ngập trong lòng ngài và lan sang tất cả những ai trung thành thờ phượng ngài.

Cầu vồng đầy vinh hiển quanh ngai của Đức Giê-hô-va nhắc chúng ta nhớ rằng mình đang phụng sự Đức Chúa Trời của sự bình an (Xem đoạn 24)

25 Hình ảnh về sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va có tác động nào? Ê-xê-chi-ên ghi lại điều đã xảy ra: “Khi thấy ánh sáng đó, tôi sấp mặt xuống”. Vì quá kinh ngạc và kính sợ Đức Chúa Trời nên Ê-xê-chi-ên lập tức sấp mặt xuống đất. Những nhà tiên tri khác cũng phản ứng tương tự khi nhận được khải tượng từ Đức Giê-hô-va. Trải nghiệm đó khiến họ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và thậm chí còn choáng ngợp (Ê-sai 6:1-5; Đa 10:8, 9; Khải 1:12-17). Tuy nhiên sau đó, các nhà tiên tri này đã được củng cố rất nhiều nhờ những điều Đức Giê-hô-va tiết lộ cho họ. Chắc chắn Ê-xê-chi-ên cũng cảm thấy như thế. Vậy, chúng ta nên được tác động thế nào khi đọc những lời tường thuật này trong Kinh Thánh?

26. Khải tượng của Ê-xê-chi-ên củng cố ông ra sao?

26 Nếu Ê-xê-chi-ên có bất cứ mối lo sợ hay nghi ngờ nào về tình cảnh của dân Đức Chúa Trời ở Ba-by-lôn thì khải tượng đó chắc hẳn đã củng cố ông. Chắc chắn dân trung thành của Đức Giê-hô-va không bao giờ nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cỗ xe uy nghi này, cho dù họ ở Giê-ru-sa-lem, Ba-by-lôn hay ở bất cứ nơi nào! Không quyền năng nào của Sa-tan có thể chống lại Đức Chúa Trời, là đấng kiểm soát cỗ xe vinh hiển trên trời được cấu thành bởi các tạo vật thần linh trung thành. (Đọc Thi thiên 118:6). Ê-xê-chi-ên cũng thấy rằng cỗ xe trên trời không xa cách nhân loại, vì các bánh xe còn chạm tới cả mặt đất! (Ê-xê 1:19). Thật vậy, Đức Giê-hô-va quan tâm sâu xa đến dân trung thành đang bị lưu đày. Họ luôn nằm trong tầm tay yêu thương của Cha trên trời!

Cỗ xe và anh chị

27. Khải tượng của Ê-xê-chi-ên có ý nghĩa gì với chúng ta?

27 Khải tượng của Ê-xê-chi-ên có ý nghĩa đối với chúng ta không? Chắc chắn là có! Hãy nhớ là Sa-tan ngày càng tấn công dữ dội sự thờ phượng thanh sạch dành cho Đức Giê-hô-va. Hắn muốn chúng ta tin rằng chúng ta đơn độc, bị cô lập, nằm ngoài tầm tay của Cha trên trời và xa cách tổ chức của ngài. Đừng bao giờ để những lời dối trá ấy ảnh hưởng đến lòng và trí của anh chị (Thi 139:7-12). Như Ê-xê-chi-ên, chúng ta có mọi lý do để cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Có lẽ chúng ta không sấp mặt xuống như ông. Nhưng chúng ta nên thán phục trước sức mạnh, tốc độ, khả năng di chuyển, sự linh động và vẻ vinh hiển cực độ của phần trên trời thuộc tổ chức hoàn vũ của Đức Giê-hô-va.

28, 29. Điều gì cho thấy cỗ xe của Đức Giê-hô-va luôn di chuyển trong suốt thế kỷ qua?

28 Cũng hãy nhớ là tổ chức của Đức Giê-hô-va có một phần trên đất. Đúng là phần này của tổ chức ngài bao gồm những người bất toàn. Nhưng hãy nghĩ đến điều mà Đức Giê-hô-va đã thực hiện trên đất. Trên toàn thế giới, Đức Giê-hô-va giúp con người làm những điều mà họ không thể tự mình làm được (Giăng 14:12). Việc xem lướt qua sách Nước Đức Chúa Trời đang cai trị! có thể nhắc chúng ta nhớ đến tầm mức đáng kinh ngạc của công việc rao giảng trong thế kỷ vừa qua. Chúng ta cũng có thể nhớ đến những bước tiến mà tổ chức của Đức Giê-hô-va đạt được trong việc giáo dục tín đồ chân chính, giành chiến thắng về mặt pháp lý và ngay cả trong việc sử dụng công nghệ hiện đại để thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời.

29 Khi xem xét những gì đã được thực hiện liên quan đến việc khôi phục sự thờ phượng thanh sạch trong những ngày sau cùng này, chúng ta càng thấy rõ hơn là cỗ xe của Đức Giê-hô-va đang di chuyển. Quả là một đặc ân tuyệt vời khi được kết hợp với tổ chức này và phụng sự Đấng Cai Trị Tối Thượng!—Thi 84:10.

Phần trên đất thuộc tổ chức của Đức Giê-hô-va luôn di chuyển (Xem đoạn 28, 29)

30. Chúng ta sẽ xem xét điều gì trong chương tới?

30 Nhưng khải tượng của Ê-xê-chi-ên còn chứa đựng những bài học khác. Trong chương tới, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn “bốn sinh vật” đáng chú ý, tức là bốn chê-rúp. Các sinh vật này giúp chúng ta hiểu điều gì về Đấng Cai Trị Tối Thượng đầy vinh hiển là Giê-hô-va Đức Chúa Trời?

^ đ. 1 Ê-xê-chi-ên nói đến kim loại bóng loáng, một loại hợp kim của bạc và vàng.

^ đ. 5 Đây là khoảng cách theo đường chim bay, nhưng quãng đường mà những người bị lưu đày phải đi dài gần như gấp đôi khoảng cách đó.