Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một tương lai kỳ diệu

Một tương lai kỳ diệu

Chẳng bao lâu nữa, Sa-tan và các quỉ sẽ không còn hoạt động được nữa

Sa-tan và các quỉ sẽ không còn lừa dối nhân loại được bao lâu nữa. Đức Giê-hô-va đã đuổi chúng ra khỏi các từng trời (Khải-huyền 12:9). Trong tương lai gần đây, Đức Chúa Trời lại sẽ ra tay phạt chúng. Trong một sự hiện thấy do Đức Chúa Trời ban cho, sứ đồ Giăng nói: “Đoạn tôi thấy một vị thiên-sứ trên trời xuống, tay cầm chìa-khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là Ma-quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm-phong lại, hầu cho nó không đi lừa-dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn” (Khải-huyền 20:1-3). Sau đó, Ma-quỉ và các quỉ theo hắn sẽ bị tiêu diệt đời đời (Khải-huyền 20:10).

Những người ác trên đất cũng sẽ bị hủy diệt hết (Thi-thiên 37:9, 10; Lu-ca 13:5).

Người chết sẽ sống lại!

Người chết sẽ được sống lại trên đất này

Sau khi Sa-tan và các quỉ bị dẹp đi, Đức Giê-hô-va sẽ đem lại rất nhiều ân phước cho nhân loại. Bạn chắc còn nhớ rằng người chết không có sự sống và không hiện hữu. Giê-su so sánh chết như ngủ—ngủ say và không mơ (Giăng 11: 11-14). Giê-su nói như vậy vì biết rằng sẽ đến lúc mà mọi người yên ngủ trong sự chết sẽ được đánh thức để sống trở lại. Ngài nói: “Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả... ra khỏi” (Giăng 5:28, 29; so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 24:15).

Họ sẽ được sống lại trên đất này. Thay vì đăng cáo phó người chết thì sẽ có những báo cáo đầy vui mừng cho biết những ai đã được sống lại! Thật là vui mừng biết bao khi chào đón những người thân yêu từ mồ mả sống lại!