Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

PHẦN MỘT

“Ta sẽ tìm con nào đã mất”

“Ta sẽ tìm con nào đã mất”

Con chiên con đang ngơ ngác. Trong khi đang gặm cỏ trên cánh đồng, bằng cách nào đó nó bị tách khỏi những con chiên khác. Giờ thì nó không nhìn thấy bầy chiên cũng như người chăn ở đâu cả. Trời sắp tối. Con chiên bị lạc trong một thung lũng có những con thú ăn thịt lang thang khắp nơi và nó không thể tự vệ. Cuối cùng, nó nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, đó là tiếng của người chăn. Ông chạy đến bên con chiên, ẵm nó lên, ôm vào lòng và quấn nó vào vạt áo khoác rồi đem về.

Đức Giê-hô-va nhiều lần ví ngài với một người chăn chiên như thế. Ngài đảm bảo với chúng ta qua Lời ngài: “Chính ta sẽ đi kiếm chiên ta và chăm sóc chúng”.—Ê-xê-chi-ên 34:11, 12, NW.

“Chính ta sẽ chăn chiên ta”

Ai là chiên của Đức Giê-hô-va? Nói đơn giản, chiên của Đức Giê-hô-va là những người yêu mến và thờ phượng ngài. Kinh Thánh nói: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ-lạy; khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo-Hóa chúng tôi! Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu-dắt” (Thi-thiên 95:6, 7). Như những con chiên theo nghĩa đen đi theo người chăn, những người thờ phượng Đức Giê-hô-va háo hức đi theo Đấng Chăn Chiên của mình. Phải chăng họ là những người không bao giờ lầm lỗi? Không. Các tôi tớ của Đức Chúa Trời cũng có lúc trở thành ‘chiên bị tan-lạc’, “con chiên lạc” và “giống như chiên đi lạc” (Ê-xê-chi-ên 34:12; Ma-thi-ơ 15:24; 1 Phi-e-rơ 2:25). Nhưng ngay cả khi một người trôi giạt, Đức Giê-hô-va vẫn không từ bỏ người đó như thể không còn hy vọng gì nữa.

Anh chị có cảm thấy rằng Đức Giê-hô-va vẫn là Đấng Chăn Chiên của mình không? Bằng cách nào Đức Giê-hô-va chứng tỏ ngài là Đấng Chăn Chiên vào thời nay? Hãy xem xét ba cách sau:

Ngài nuôi dưỡng chúng ta về thiêng liêng. Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt... ở đó chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử-tế, và ăn cỏ trong đồng cỏ màu-mỡ” (Ê-xê-chi-ên 34:14). Đức Giê-hô-va luôn cung cấp cho chúng ta thức ăn thiêng liêng phong phú và đúng giờ. Anh chị có nhớ một bài viết, một bài giảng hoặc một video nào mà qua đó Đức Giê-hô-va đáp lại lời cầu xin giúp đỡ của mình không? Chẳng phải điều đó khiến anh chị tin chắc rằng Đức Giê-hô-va quan tâm đến cá nhân mình sao?

Ngài bảo vệ và hỗ trợ chúng ta. Đức Giê-hô-va hứa: “Ta sẽ... dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh” (Ê-xê-chi-ên 34:16). Đức Giê-hô-va làm vững mạnh những người bị sự lo lắng làm cho suy yếu hoặc choáng ngợp. Nếu những tôi tớ của ngài bị tổn thương, có lẽ ngay cả do anh em đồng đạo gây ra, ngài “rịt thuốc” và giúp họ bình phục. Ngài cũng đem về những người nào đi lạc và những người có thể đang phải đấu tranh với cảm xúc tiêu cực.

Ngài cảm thấy có trách nhiệm với chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan-lạc... Ta sẽ tìm con nào đã mất” (Ê-xê-chi-ên 34:12, 16). Đối với Đức Giê-hô-va, một con chiên lạc chưa phải là trường hợp vô vọng. Khi thiếu một con chiên, ngài biết và ngài sẽ đi tìm con chiên đó, và ngài vui mừng khi tìm thấy nó (Ma-thi-ơ 18:12-14). Ngài nói: “Chính ta sẽ chăn chiên ta” (Ê-xê-chi-ên 34:15). Anh chị là một trong những con chiên ấy. Đó là lý do ngài chăm sóc anh chị.

Đối với Đức Giê-hô-va, một con chiên lạc chưa phải là trường hợp vô vọng. Ngài vui mừng khi tìm thấy con chiên đó

“Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!”

Tại sao Đức Giê-hô-va lại tìm kiếm anh chị và mời gọi anh chị trở về với ngài? Vì ngài muốn anh chị được hạnh phúc. Ngài hứa rằng “cơn mưa của phước-lành” sẽ đổ xuống trên những con chiên của ngài (Ê-xê-chi-ên 34:26). Đây không phải là lời hứa suông. Chính mắt anh chị cũng đã từng nhìn thấy bằng chứng về điều đó.

Hãy hồi tưởng lại những điều anh chị đã trải nghiệm khi biết về Đức Giê-hô-va. Chẳng hạn, anh chị cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên được biết những sự thật tuyệt vời về danh Đức Chúa Trời và ý định của ngài dành cho nhân loại? Anh chị có nhớ mình được tươi tỉnh thế nào khi kết hợp với anh em đồng đạo tại các kỳ hội nghị không? Khi có cơ hội được chia sẻ tin mừng cho một người thật lòng chú ý, chẳng phải anh chị cảm thấy hạnh phúc và thỏa nguyện sâu xa lúc về nhà sao?

Anh chị có thể có lại được những niềm vui đó. Các tôi tớ thời xưa của Đức Chúa Trời đã cầu xin: “Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!” (Ca-thương 5:21). Đức Giê-hô-va đã đáp lại lời cầu nguyện đó, và dân ngài đã trở về để phụng sự ngài trong niềm vui mới (Nê-hê-mi 8:17). Đức Giê-hô-va cũng sẽ làm như thế cho anh chị.

Dù vậy, việc trở về với Đức Giê-hô-va thì nói vẫn dễ hơn làm. Hãy xem xét một số thử thách trên con đường trở về và làm sao anh chị có thể vượt qua được.