Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

PHẦN NĂM

Hãy trở về với “đấng chăn dắt và bảo vệ sự sống anh em”

Hãy trở về với “đấng chăn dắt và bảo vệ sự sống anh em”

Anh chị có gặp phải một hoặc vài thử thách được nói đến trong sách mỏng này không? Nếu thế, anh chị không phải là người duy nhất. Nhiều tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời, cả vào thời Kinh Thánh và thời chúng ta, đã đương đầu với những thử thách tương tự. Họ đã nhận được sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va để vượt qua những thử thách đó, và anh chị cũng vậy.

Đức Giê-hô-va sẽ ở bên cạnh anh chị khi anh chị trở về với ngài

Hãy an tâm là Đức Giê-hô-va sẽ ở bên cạnh anh chị khi anh chị trở về với ngài. Ngài sẽ giúp anh chị đối phó với sự lo lắng, giải tỏa cảm xúc bị tổn thương và tìm được sự bình an tâm trí nhờ có lương tâm trong sạch. Rồi một lần nữa, có lẽ anh chị sẽ được thúc đẩy để phụng sự Đức Giê-hô-va cùng với anh em đồng đạo. Trường hợp của anh chị sẽ giống với một số tín đồ vào thế kỷ thứ nhất. Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết cho họ: “Anh em giống như chiên đi lạc, nhưng nay đã trở về với đấng chăn dắt và bảo vệ sự sống anh em”.—1 Phi-e-rơ 2:25.

Trở về với Đức Giê-hô-va chắc chắn là điều tốt nhất mà anh chị có thể làm. Tại sao? Vì anh chị sẽ mang lại niềm vui cho ngài (Châm-ngôn 27:11). Như anh chị đã biết, Đức Giê-hô-va là đấng có cảm xúc, nên những gì chúng ta làm đều ảnh hưởng đến ngài. Dĩ nhiên, Đức Giê-hô-va không buộc chúng ta phải yêu thương và phụng sự ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20). Một học giả Kinh Thánh nói: “Không có tay cầm bên ngoài cánh cửa của trái tim. Nó phải được mở từ bên trong”. Chúng ta có thể chọn mở cánh cửa đó bằng cách thờ phượng Đức Giê-hô-va với lòng tràn đầy yêu thương. Khi làm thế, chúng ta dâng lên ngài món quà quý là sự trung kiên và khiến lòng ngài vui mừng khôn xiết. Thật vậy, không gì có thể sánh với niềm hạnh phúc mà chúng ta có khi dâng cho Đức Giê-hô-va sự thờ phượng mà ngài xứng đáng được nhận.—Công vụ 20:35; Khải huyền 4:11.

Hơn nữa, khi trở lại thờ phượng Đức Giê-hô-va, anh chị sẽ được thỏa mãn nhu cầu tâm linh (Ma-thi-ơ 5:3). Bằng cách nào? Người ta ở khắp nơi trên thế giới thắc mắc: “Tại sao chúng ta hiện hữu?”. Họ khao khát tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi về mục đích đời sống. Con người có nhu cầu đó vì Đức Giê-hô-va đã tạo ra họ như thế. Ngài tạo ra chúng ta theo cách để chúng ta tìm được sự thỏa nguyện khi phụng sự ngài. Không thể có sự thỏa nguyện nào lớn hơn việc chúng ta biết mình đang thờ phượng Đức Giê-hô-va vì yêu thương ngài.—Thi-thiên 63:1-5.

Xin anh chị hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va muốn anh chị trở về với ngài. Làm sao anh chị có thể chắc chắn về điều đó? Hãy thử suy nghĩ: Sách mỏng này được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều lời cầu nguyện. Anh chị biết về sách mỏng này, có lẽ qua một trưởng lão hoặc một anh em đồng đạo khác. Rồi anh chị được thôi thúc đọc và hưởng ứng thông điệp trong ấn phẩm này. Tất cả những điều đó là bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va không quên anh chị. Trái lại, ngài nhẹ nhàng kéo anh chị trở về với ngài.—Giăng 6:44.

Chúng ta có thể được an ủi khi biết rằng Đức Giê-hô-va không bao giờ quên những tôi tớ bị lạc lối. Đó là điều mà chị Donna đã hiểu ra. Chị chia sẻ: “Tôi đã từ từ trôi giạt khỏi sự thật, nhưng tôi nhận thấy mình thường nghĩ đến những lời nơi Thi-thiên 139:23, 24: ‘Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử-thách tôi, và biết tư-tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời’. Tôi biết rằng mình khác biệt với thế gian này, thật sự thì tôi chưa bao giờ thấy mình hòa hợp được với thế gian. Tôi ý thức rằng mình cần ở trong tổ chức của Đức Giê-hô-va. Tôi bắt đầu nhận thấy Đức Giê-hô-va không bao giờ bỏ tôi; chỉ cần tôi tìm đường trở về với ngài. Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã làm thế!”.

“Tôi bắt đầu nhận thấy Đức Giê-hô-va không bao giờ bỏ tôi; chỉ cần tôi tìm đường trở về với ngài”

Chúng tôi chân thành cầu nguyện là anh chị cũng sẽ cảm nghiệm được lần nữa “sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va” (Nê-hê-mi 8:10). Anh chị sẽ không bao giờ hối tiếc khi trở về với ngài.