Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 13

Tôn giáo sai lầm bôi nhọ Đức Chúa Trời

Tôn giáo sai lầm bôi nhọ Đức Chúa Trời

Nếu Đức Chúa Trời là tình yêu thương, tại sao những tôn giáo tự nhận đại diện cho ngài lại làm nhiều điều ác đến thế? Đơn giản là vì những tôn giáo ấy là sai lầm. Những giáo lý và hành động của họ bôi nhọ Đức Chúa Trời. Họ bôi nhọ Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài cảm thấy ra sao? Và ngài sẽ làm gì để giải quyết vấn đề đó?

1. Tôn giáo sai lầm bôi nhọ Đức Chúa Trời như thế nào qua giáo lý của họ?

Tôn giáo sai lầm “đánh đổi sự thật về Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá” (Rô-ma 1:25). Chẳng hạn, hầu hết các tôn giáo không dạy cho các tín đồ biết danh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải dùng danh ngài (Rô-ma 10:13, 14). Một số nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng chuyện đau buồn xảy ra là do số Trời hay ý Chúa. Nhưng đó là lời nói dối. Đức Chúa Trời không bao giờ gây ra điều ác. (Đọc Gia-cơ 1:13). Điều đáng buồn là những giáo lý sai lầm như thế khiến người ta xa cách Đức Chúa Trời.

2. Tôn giáo sai lầm bôi nhọ Đức Chúa Trời như thế nào qua hành động của họ?

Tôn giáo sai lầm không đối xử với người ta theo cách của Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh nói rằng “tội lỗi [của tôn giáo sai lầm] chồng chất đến tận trời” (Khải huyền 18:5). Suốt nhiều thế kỷ, các tôn giáo đã can dự vào chính trị, ủng hộ chiến tranh, và trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của vô số người. Một số nhà lãnh đạo tôn giáo có lối sống xa hoa và bắt các tín đồ phải chi trả cho lối sống đó. Những hành động ấy cho thấy họ thậm chí không biết Đức Chúa Trời, chứ chưa nói gì đến việc đại diện cho ngài.​—Đọc 1 Giăng 4:8.

3. Đức Chúa Trời cảm thấy ra sao về tôn giáo sai lầm?

Nếu bạn cảm thấy bất bình trước những điều tôn giáo sai lầm đã làm, bạn nghĩ Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào? Ngài yêu thương con người nhưng phẫn nộ với các nhà lãnh đạo tôn giáo bôi nhọ ngài và đối xử tệ với các tín đồ. Ngài hứa rằng tôn giáo sai lầm sẽ bị hủy diệt và ‘không bao giờ tìm thấy nữa’ (Khải huyền 18:21). Sắp tới đây, Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ mọi tôn giáo sai lầm.​—Khải huyền 18:8.

ĐÀO SÂU

Hãy xem xét thêm Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về tôn giáo sai lầm và những điều mà họ đã làm. Cũng hãy xem tại sao không nên để những điều ấy khiến bạn ngưng tìm hiểu về Đức Giê-hô-va.

4. Không phải mọi tôn giáo đều được Đức Chúa Trời chấp nhận

Nhiều người tin rằng các tôn giáo là những con đường khác nhau nhưng đều dẫn đến Đức Chúa Trời. Điều đó có đúng không? Đọc Ma-thi-ơ 7:​13, 14, rồi thảo luận câu hỏi sau:

  • Kinh Thánh miêu tả thế nào về con đường dẫn đến sự sống?

Mở VIDEO, rồi thảo luận câu hỏi bên dưới.

  • Kinh Thánh có nói mọi tôn giáo đều được Đức Chúa Trời chấp nhận không?

5. Tôn giáo sai lầm không phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Tôn giáo sai lầm bôi nhọ Đức Chúa Trời qua nhiều cách, đặc biệt là việc họ dính líu đến chiến tranh. Để xem một ví dụ, mở VIDEO. Rồi thảo luận các câu hỏi bên dưới.

  • Nhiều giáo hội đóng vai trò nào trong Thế Chiến II?

  • Bạn cảm thấy thế nào về vai trò ấy của họ?

Đọc Giăng 13:34, 35 17:16. Rồi thảo luận các câu hỏi sau:

  • Bạn nghĩ Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào khi các tôn giáo dính líu đến chiến tranh?

  • Tôn giáo sai lầm phải chịu trách nhiệm về nhiều điều tồi tệ xảy ra. Theo bạn, tôn giáo sai lầm đã làm gì cho thấy họ không phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời?

Tôn giáo sai lầm không phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời

6. Đức Chúa Trời muốn giải thoát người ta khỏi tôn giáo sai lầm

Đọc Khải huyền 18:4, a rồi thảo luận câu hỏi sau:

  • Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng Đức Chúa Trời muốn cứu những người bị tôn giáo sai lầm lừa gạt?

7. Tiếp tục tìm hiểu về Đức Chúa Trời

Bạn có nên để cho những giáo lý và hành động của tôn giáo sai lầm ảnh hưởng đến quan điểm của mình về Đức Chúa Trời không? Hãy hình dung một người con không nghe theo lời khuyên khôn ngoan của cha mình. Anh ta bỏ nhà đi và sống sa đọa. Người cha không tán thành hành động của con. Nếu đổ lỗi cho người cha về lối sống của người con ngỗ nghịch thì liệu điều đó có công bằng không?

  • Nếu vì hành động của tôn giáo sai lầm mà đổ lỗi cho Đức Giê-hô-va và ngưng học về ngài thì có công bằng không?

MỘT SỐ NGƯỜI NÓI: “Đừng giảng đạo cho tôi. Tôn giáo đâu có tốt đẹp gì”.

  • Bạn có nghĩ vậy không?

  • Tại sao không nên để cho những hành động của tôn giáo sai lầm ảnh hưởng đến quan điểm của mình về Đức Giê-hô-va?

ĐIỂM CHÍNH

Tôn giáo sai lầm bôi nhọ Đức Chúa Trời bằng những giáo lý giả dối và hành động xấu xa. Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tôn giáo sai lầm.

Ôn lại

  • Bạn nghĩ sao về những giáo lý và hành động của tôn giáo sai lầm?

  • Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về tôn giáo sai lầm?

  • Đức Chúa Trời sẽ làm gì với tôn giáo sai lầm?

Mục tiêu

KHÁM PHÁ

Những tôn giáo không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được chia làm hai loại cơ bản.

“Có phải mọi tôn giáo đều giống nhau? Mọi tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời không?” (bài trên trang web)

Tại sao Đức Giê-hô-va muốn chúng ta thờ phượng ngài cùng với người khác?

“Có cần gia nhập một tổ chức tôn giáo không?” (bài trên trang web)

Một linh mục cảm thấy nghi ngờ tôn giáo của mình. Nhưng điều đó không ngăn cản anh tìm hiểu về Đức Chúa Trời.

“Lý do một linh mục rời bỏ nhà thờ” (Tỉnh Thức! tháng 2 năm 2015)

Qua nhiều thế hệ, lời nói dối của các tôn giáo khiến cho Đức Chúa Trời dường như xa cách và nhẫn tâm. Hãy xem sự thật về ba lời nói dối của họ.

“Lời nói dối khiến người ta khó yêu Đức Chúa Trời” (Tháp Canh ngày 1-11-2013)

a Để biết tại sao sách Khải huyền miêu tả tôn giáo sai lầm là một phụ nữ có tên Ba-by-lôn Lớn, xin xem Phụ lục 1.