Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm sao chọn người hôn phối

Làm sao chọn người hôn phối

Quan điểm của Kinh Thánh

Làm sao chọn người hôn phối

MỘT PHỤ NỮ ĐỘC THÂN ĐƯỢC NGƯỜI TA HỎI: “CÔ CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN VIỆC LẤY CHỒNG KHÔNG?” CÔ ĐÁP NGAY: “NGHĨ Ư? TÔI LO THÌ ĐÚNG HƠN”.

LỜI bình luận súc tích của người phụ nữ này nói lên một cách hùng hồn ước muốn của một số người về tình yêu và tình bạn. Nhiều người coi việc tìm kiếm người hôn phối là một trong những điều quan trọng nhất trên đời. Bởi vậy, trên khắp thế giới các dịch vụ mai mối mọc lên như nấm. Thế nhưng, tại nhiều nơi trên thế giới, tỉ lệ hôn nhân thành công thua xa tỉ lệ hôn nhân đổ vỡ.

Tại các nước Tây Phương người ta thường tự chọn lấy người hôn phối cho mình. Mặt khác, tại một số nơi ở Á Châu và Phi Châu, hôn nhân được sắp đặt vẫn còn là một phong tục phổ biến. Trong cả hai trường hợp, người ta đều không nên xem nhẹ tiến trình lựa chọn. Ít có quyết định nào khác trong đời người có thể đem lại hạnh phúc hoặc đau buồn nhiều như thế. Một hôn nhân đầy yêu thương có thể rất phong phú và mãn nguyện. Ngược lại, một quan hệ lục đục có thể luôn là một nguồn đau khổ và căng thẳng.—Châm-ngôn 21:19; 26:21.

Như mọi người khác, tín đồ thật của Đấng Christ muốn quan hệ hôn nhân của họ đem lại niềm vui và thỏa lòng. Nhưng họ cũng muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. (Cô-lô-se 3:23) Là Đấng Tạo Hóa và Đấng Sáng Lập hôn nhân, Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta thật sự cần gì và điều gì là tốt nhất cho chúng ta. (Sáng-thế Ký 2:22-24; Ê-sai 48:17-19) Ngoài ra, trải qua hàng ngàn năm con người hiện hữu, Ngài đã chứng kiến hàng triệu hôn nhân, cả tốt lẫn xấu. Ngài biết điều gì đem lại kết quả và điều gì không. (Thi-thiên 32:8) Qua Lời Ngài, Kinh Thánh, Ngài nêu ra các nguyên tắc rõ ràng, cụ thể có thể giúp bất cứ tín đồ nào của Đấng Christ lựa chọn một cách sáng suốt. Một số nguyên tắc này là gì?

Hãy nhìn xa hơn dáng vẻ bề ngoài

Ở những nơi người ta được tự do lựa chọn người mình muốn kết hôn, họ có thể gặp người hôn phối tương lai một cách tình cờ hoặc được bạn bè hay gia đình giới thiệu. Thông thường, điều khiến người ta có cảm tình lúc đầu là sự hấp dẫn ngoại hình. Dù điều này chắc chắn là một động lực tự nhiên và mãnh liệt, nhưng Kinh Thánh khuyến khích chúng ta nhìn xa hơn dáng vẻ bề ngoài khi tính chuyện hôn nhân.

Châm-ngôn 31:30 nói: “Duyên là giả-dối, sắc lại hư-không; nhưng người nữ nào kính-sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen-ngợi”. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về “sự trang-sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh-sạch chẳng hư-nát của tâm-thần dịu-dàng im-lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời”. (1 Phi-e-rơ 3:4) Đúng vậy, các phẩm chất thiêng liêng của người hôn phối tương lai—sự tin kính và lòng yêu thương đối với Đức Chúa Trời cũng như nhân cách của người đó với tư cách là tín đồ Đấng Christ—còn quan trọng hơn vẻ đẹp thể chất rất nhiều. Điều trọng yếu là dành ra thì giờ để chọn lựa một cách khách quan, chọn người cùng chia sẻ những mục tiêu thiêng liêng và cũng cố gắng biểu lộ bông trái thánh linh Đức Chúa Trời. Điều này sẽ góp phần rất lớn tạo nên một quan hệ hôn nhân hạnh phúc.—Châm-ngôn 19:2; Ga-la-ti 5:22, 23.

‘Chỉ cưới hỏi trong Chúa’

Việc chia sẻ cùng mục tiêu và tín ngưỡng với người mà bạn muốn kết hôn rất quan trọng. Hôn nhân là một thách đố thật sự, đòi hỏi nhiều sự điều chỉnh trong cách cư xử và thái độ của cả hai bên. Điều hợp lý là hễ bạn càng có nhiều điểm tương đồng với người hôn phối tương lai bao nhiêu, thì những sự điều chỉnh sẽ càng dễ dàng bấy nhiêu.

Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao sứ đồ Phao-lô khuyên tín đồ Đấng Christ tránh “mang ách chung với kẻ chẳng tin”. (2 Cô-rinh-tô 6:14) Phao-lô biết rằng việc kết hôn với một người không cùng đức tin và không hiểu biết các nguyên tắc Kinh Thánh như mình, có thể gây ra xung đột và bất đồng. Lời khuyên ‘chỉ cưới hỏi trong Chúa’ là hợp lý. (1 Cô-rinh-tô 7:39, NW) Điều này phản ánh tư tưởng của Đức Chúa Trời. Những ai khôn ngoan làm theo lời khuyên này tránh được nhiều rắc rối và vấn đề nghiêm trọng.—Châm-ngôn 2:1, 9.

Hôn nhân được sắp đặt

Nói gì về những vùng nơi mà người ta vẫn còn theo phong tục sắp đặt hôn nhân? Chẳng hạn, ở miền nam Ấn Độ một số người ước tính rằng có đến 80 phần trăm các cuộc hôn nhân ở đây là do cha mẹ sắp đặt. Cha mẹ là tín đồ Đấng Christ có nên theo truyền thống này hay không là quyết định cá nhân. Dù sao đi nữa, việc sắp đặt hôn nhân như thế đạt hiệu quả tốt nhất khi các giá trị thiêng liêng chiếm ưu thế.

Những người chủ trương phong tục sắp đặt hôn nhân cảm thấy rằng như thế là đặt tiến trình quyết định trong tay những người giàu kinh nghiệm và thành thục. Một trưởng lão đạo Đấng Christ ở Phi Châu nhận xét: “Một số cha mẹ cảm thấy họ không thể tin tưởng rằng con cái họ có đủ khả năng đánh giá đúng sự thành thục thiêng liêng của người hôn phối tương lai do tuổi tác non trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của chúng”. Một người truyền giáo lưu động ở Ấn Độ nói thêm: “Những người trẻ thiếu kinh nghiệm sống và có thể quyết định dựa theo cảm xúc”. Vì cha mẹ biết rõ tính cách con cái hơn bất cứ ai khác, họ cảm thấy mình ở vị thế tốt nhất để chọn lựa khéo léo cho con cái. Họ cũng nên khôn ngoan xem xét quan điểm của chàng trai và cô gái.

Tuy nhiên, khi cha mẹ lờ đi các nguyên tắc Kinh Thánh, họ có thể phải gánh chịu hậu quả nếu hôn nhân của con họ sau này gặp rắc rối. Vì hai người sắp lấy nhau thường ít có cơ hội tìm hiểu rõ về nhau trước hôn nhân, nên nhiều vấn đề có thể nảy sinh. Và khi có vấn đề xảy ra, một người cha tin đạo ở Ấn Độ giải thích: “Con cái thường có khuynh hướng đổ lỗi cho cha mẹ”.

Các bậc cha mẹ tín đồ Đấng Christ đang sắp đặt hôn nhân cho con cái cũng phải xem xét động lực của mình. Vấn đề xảy ra khi các mục tiêu vật chất hoặc ước muốn địa vị chế ngự sự chọn lựa một người hôn phối. (1 Ti-mô-thê 6:9) Do đó, những người đứng ra sắp đặt hôn nhân nên tự hỏi: ‘Tôi có lựa chọn sao để đảm bảo hạnh phúc và sức khỏe thiêng liêng của hai bên không? Hay là nó chỉ nhằm củng cố địa vị, sự giàu có cho gia đình, hoặc đem lại mối lợi tài chính nào đó?’—Châm-ngôn 20:21.

Lời khuyên của Kinh Thánh rõ ràng và hữu ích. Khi tìm kiếm người hôn phối, dù theo phương cách nào, thì đức hạnh và tính thiêng liêng của người hôn phối tương lai nên luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu. Khi làm như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Tác Giả của hôn nhân, được tôn vinh và những người thành hôn có thể bắt đầu một mối quan hệ có nền móng thiêng liêng vững chắc. (Ma-thi-ơ 7:24, 25) Điều này sẽ góp phần lớn tạo nên một mối quan hệ hạnh phúc, phong phú.