Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trợ giúp để thoát khỏi sự phạm pháp

Trợ giúp để thoát khỏi sự phạm pháp

Trợ giúp để thoát khỏi sự phạm pháp

THÔNG TÍN VIÊN TỈNH THỨC! Ở PHÁP

NHIỀU biến cố nổi bật gần đây tại Pháp cho thấy sự suy sụp đáng lo ngại của nền an ninh trật tự trong nhiều khu vực đô thị nghèo khổ. Theo tạp chí L’Express của Pháp, “bạo động trong khu vực đô thị gia tăng gần như gấp năm lần trong sáu năm”. Hơn nữa, số trẻ vị thành niên liên can đến tội ác hung bạo gia tăng một cách rõ rệt.

Bên cạnh việc tham gia vào các hành động phá hoại, buôn bán ma túy, tống tiền, cố ý gây hỏa hoạn và trộm cắp, những kẻ phạm pháp nhắm trực tiếp vào những người đại diện cho chính quyền. Cảnh sát, nhân viên chữa cháy, và nhân viên ngành giao thông công cộng, cùng với những người khác thường xuyên phải chịu sự tấn công hung bạo.

Tại sao quá có nhiều hung bạo? Hai nhà xã hội học giải thích: “Trong bối cảnh của tình trạng suy sụp trong các đơn vị gia đình, đây là sự nổi loạn chống lại tất cả những gì uy quyền tượng trưng”. Họ cũng dẫn chứng “cảm giác [của những người trẻ] bị giới cầm quyền bỏ rơi” và không có “triển vọng về một tương lai có ý nghĩa”.

Nhân chứng Giê-hô-va thường xuyên rao truyền thông điệp mang hy vọng của Kinh Thánh trong những khu vực mà sự phạm pháp lan tràn. Trong một chương trình truyền hình mới đây tại Pháp, một phóng viên nhận xét: “Nhân Chứng Giê-hô-va đi qua lại các khu vực ngoại ô và vùng nghèo khổ—những khu vực đôi lúc có vẻ đã bị cơ quan dịch vụ xã hội, công an, và chính quyền bỏ rơi. Trong những cao ốc và đường phố, họ nói chuyện và lắng nghe người khác”. Công việc của họ có ảnh hưởng tích cực, như lá thư sau đây từ một bạn đọc trẻ của Tỉnh Thức! nhận xét.

“Tôi thật cảm ơn với cả tấm lòng của tôi về những sách báo của quý vị. Không những quý vị đã giúp tôi trên phương diện cá nhân, mà mối quan hệ của tôi với cha mẹ cũng được cải thiện. Tôi mới 16 tuổi thôi, và theo đạo Hồi.

“Điều tôi muốn nói là, quý vị đã thành công trong việc giúp tôi ra khỏi sự phạm pháp. Nhờ thế tôi theo đạo tôi nghiêm túc hơn, nhưng tôi cũng đọc Kinh Thánh nữa. Nhờ quý vị mà tôi vẫn tiếp tục đi học. Thêm nữa, một số người hàng xóm của tôi được giúp để thoát khỏi sự phạm pháp nhờ những tạp chí của quý vị mà tôi cho họ mượn hàng tháng. Tôi rất biết ơn và cảm thấy mang ơn quý vị”.