Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải làm gì nếu cha mẹ nghĩ rằng mình chưa tới tuổi hẹn hò?

Phải làm gì nếu cha mẹ nghĩ rằng mình chưa tới tuổi hẹn hò?

Giới trẻ thắc mắc...

Phải làm gì nếu cha mẹ nghĩ rằng mình chưa tới tuổi hẹn hò?

“Mẹ sao mà lỗi thời quá. Bây giờ đâu phải thời 1950. Chuyện hẹn hò chẳng có gì là lạ cả! Con đâu còn là trẻ con nữa”.—Janie, 16 tuổi. *

Bạn có thể bực bội khi có người cho rằng bạn chưa đến tuổi hẹn hò. Một thanh niên nói: “Tôi muốn kính trọng cha mẹ như Kinh Thánh dạy, nhưng tôi không đồng ý với nhận xét này của cha mẹ. Tôi còn không biết làm sao giải thích nữa”. Như thanh niên này, bạn có thể cảm thấy cha mẹ mình thật vô lý và thiếu thông cảm. Có lẽ bạn gặp một người vừa ý và muốn tìm hiểu thêm về người đó. Hoặc có lẽ bạn cảm thấy việc nhập cuộc hẹn hò sẽ giúp bạn dễ hội nhập với chúng bạn hơn. Michelle nói: “Thường là vì áp lực. Nếu không hẹn hò, mấy đứa trong trường tưởng mình kỳ quặc”.

Một cố vấn gia đình nhận xét về hẹn hò: “Trong phạm vi này, cha mẹ thường có vẻ là vô lý hơn cả”. Nhưng có đúng thế không? Nói cho cùng, cha mẹ chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời về việc dạy dỗ, rèn luyện, che chở và hướng dẫn bạn. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7) Có thể nào đó là vì cha mẹ bạn quan tâm chính đáng đến hạnh phúc của bạn không? Một người mẹ nói: “Tôi thấy nguy cơ sắp đến, thật đáng sợ”. Tại sao hẹn hò sớm khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng?

Những tình cảm nguy hiểm

Beth, 14 tuổi, than phiền: “Cha mẹ tôi xem việc thích người nào đó là điều sai quấy”. Tuy nhiên, nếu cha mẹ bạn là tín đồ Đấng Christ, họ biết rõ rằng Đức Chúa Trời tạo ra giới tính để có sự thu hút giữa hai phái. (Sáng-thế Ký 2:18-23) Họ biết rằng hấp lực này là tự nhiên, và phù hợp với ý định của Đấng Tạo Hóa cho loài người nhằm “làm cho đầy-dẫy đất”.​—⁠Sáng-thế Ký 1:28.

Ngoài ra, cha mẹ bạn cũng hiểu được mãnh lực của các ham muốn tính dục trong “tuổi bồng bột”. (1 Cô-rinh-tô 7:​36, Nguyễn Thế Thuấn). Họ cũng biết rằng bạn thiếu kinh nghiệm trong việc tập kiềm chế những ham muốn đó. Nếu bạn bắt đầu dành nhiều thì giờ cho người khác phái, gặp mặt, nói chuyện qua điện thoại, hoặc thậm chí trao đổi thư từ hay điện thư, thì hấp lực chắc sẽ gia tăng. Có lẽ bạn thắc mắc: ‘Vậy thì có gì bậy đâu?’ Nhưng có cách nào để giải tỏa những ham muốn đó một cách chính đáng không? Liệu bạn có thật sự chuẩn bị tiến tới kết cuộc hợp lý là hôn nhân không? Chắc là không.

Vì vậy hẹn hò quá sớm dẫn đến những nguy hiểm nghiêm trọng. Kinh Thánh cảnh cáo: “Há có người nào để lửa trong lòng mình, mà áo người lại chẳng bị cháy sao?” (Châm-ngôn 6:27) Thông thường, hẹn hò sớm dẫn đến chuyện tình dục trước hôn nhân, khiến những người trẻ có thể bị chửa hoang và nhiễm bệnh qua đường sinh dục. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-6) Thí dụ, Tammy nghĩ cha mẹ bất công khi không cho phép cô hẹn hò. Vì vậy cô bắt đầu lén lút hẹn hò với bạn trai trong trường. Nhưng chẳng bao lâu sau cô có thai​—⁠và đời cô thay đổi. Giờ đây cô thú nhận: “Hẹn hò chẳng có gì là vui sướng cả”.

Nhưng nếu một cặp trai gái trẻ thận trọng tránh sự vuốt ve mơn trớn thì sao? Dù thế, vẫn có nguy cơ khơi dậy quá sớm những cảm xúc yêu đương. (Nhã-ca 2:7) Làm ngọn lửa tình bừng cháy mà chỉ được thỏa mãn một cách chính đáng nhiều năm sau thì có thể khiến mình bực bội và đau khổ.

Vài điểm khác để suy nghĩ: Bạn thật sự có đủ kinh nghiệm trong đời để biết mình nên tìm người hôn phối có đức tính nào không? (Châm-ngôn 1:4) Mặt khác, bạn có sẵn những đức tính và kỹ năng cần thiết để làm người chồng hay vợ đáng được yêu thương và tôn trọng chưa? Bạn thật sự có đủ kiên nhẫn và cương quyết để giữ mối quan hệ lâu dài không? Chẳng lạ gì khi đa số các mối tình lãng mạn thời niên thiếu sớm tàn lụi trong đau khổ, và hiếm khi dẫn đến cuộc hôn nhân lâu bền.

Vì thế, Monica, 18 tuổi, đã kết luận đúng khi nhận xét: “Tụi bạn trong trường kể cho tôi nghe về bạn trai của chúng. Nhưng có đứa lấy chồng sớm hoặc có đứa buộc phải cắt đứt liên hệ vì chưa sẵn sàng kết hôn”. Một thanh niên tên Brandon cũng nhận xét: “Khi bạn nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng để cam kết với một ai cả nhưng cảm thấy mình đã cam kết vì đang hẹn hò thì mình thấy bực bội. Làm sao bạn rút lui mà không làm người kia đau lòng?”

Cha mẹ chắc chắn cố gắng giúp bạn tránh khỏi đau khổ và thất vọng bằng cách cương quyết không cho phép bạn hẹn hò cho đến khi đủ lớn để kết hôn. Thật ra họ chỉ làm đúng theo lời khuyên nơi Truyền-đạo 11:10: “Khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai-hại khỏi xác-thịt ngươi”.

Hãy “mở rộng lòng”

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn không thể làm bạn với những người khác phái. Nhưng tại sao lại giới hạn sự giao thiệp của bạn với chỉ một người? Trong một bối cảnh khác, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta “mở rộng” sự kết hợp của mình. (2 Cô-rinh-tô 6:12, 13) Đó là lời khuyên tốt cho giới trẻ. Một cách để thực hiện điều này là kết hợp với nhóm có cả nam lẫn nữ. Tammy nhận xét: “Tôi nghĩ như vậy vui hơn. Có nhiều bạn thì tốt hơn”. Monica nói: “Ý kiến làm bạn với cả nhóm thật là hay, vì gặp được nhiều người với nhân cách khác nhau và cho mình thấy là có nhiều người mình chưa có dịp gặp”.

Cha mẹ có thể còn sẵn lòng giúp bạn sắp đặt những cơ hội vui chơi lành mạnh với những bạn trẻ khác. Chị Ann, có hai con, giải thích: “Chúng tôi luôn cố tạo cho nhà mình không khí vui nhộn cho bọn trẻ. Chúng tôi mời bạn bè của các cháu đến, ăn uống và tổ chức các trò chơi. Như vậy thì chúng không thấy cần phải ra ngoài chơi”.

Dĩ nhiên, dù trong một nhóm, bạn vẫn phải cẩn thận về việc chú tâm vào chỉ một người. Một số người trẻ lý luận rằng nếu có mặt những người khác với mình thì không phải là hẹn hò. Đừng tự dối mình như thế! (Thi-thiên 36:2) Nếu bạn cặp riêng với cùng một người mỗi khi gặp gỡ bạn bè, như vậy là hẹn hò rồi. * Hãy tập phán đoán chín chắn trong việc kết bạn với người khác phái.​—⁠1 Ti-mô-thê 5:2.

Giá trị của chờ đợi

Thật khó chấp nhận khi bị xem là chưa đến tuổi hẹn hò. Nhưng cha mẹ bạn không phải cố ý làm bạn buồn đâu. Trái lại, họ làm hết khả năng nhằm giúp đỡ và che chở bạn. Vậy, thay vì tin cậy lòng mình và bác bỏ lời khuyên của cha mẹ, tại sao bạn lại không tận dụng kinh nghiệm của họ? Thí dụ, lần tới sao bạn không hỏi ý kiến cha mẹ khi gặp vấn đề trong việc cư xử với người khác phái? Châm-ngôn 28:26 nhắc nhở chúng ta: “Kẻ nào tin-cậy nơi lòng mình là kẻ ngu-muội”. Connie nói: “Khi một anh chàng để ý đến tôi, điều giúp tôi tránh áp lực hẹn hò là nói với mẹ. Mẹ kể lại những gì đã xảy ra cho bạn bè và gia đình mẹ trong quá khứ. Điều đó thật sự hữu ích cho tôi”.

Chờ đợi ít lâu trước khi bắt đầu hẹn hò sẽ không làm ngẹt cảm xúc hoặc tự do của bạn. Vì chưa phải gánh trách nhiệm của người lớn về việc hẹn hò và hôn nhân, bạn có tự do để “vui-mừng trong buổi thiếu-niên”. (Truyền-đạo 11:9) Chờ đợi cũng sẽ cho bạn thì giờ phát triển nhân cách, sự chín chắn, và quan trọng hơn cả là thiêng liêng tính. (Ca-thương 3:26, 27) Một thiếu nữ tín đồ Đấng Christ nói rằng “mình phải cam kết với Đức Giê-hô-va trước khi cam kết với bất cứ người nào khác”.

Khi bạn lớn lên và mọi người thấy được sự tấn tới của bạn, cha mẹ sẽ thay đổi quan điểm. (1 Ti-mô-thê 4:15) Và khi bạn thật sự trưởng thành, chắc chắn cha mẹ sẽ cho phép bạn hẹn hò.

[Chú thích]

^ đ. 3 Tên đã được thay đổi.

^ đ. 17 Muốn biết thêm, xin xem sách Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực trang 232, 233, do Hội Tháp Canh xuất bản.

[Hình nơi trang 20]

Đặc biệt chú ý đến một người khác phái. . .

. . . thường khơi dậy những tình cảm lãng mạn

[Hình nơi trang 21]

Thay vì chỉ đặt trọng tâm vào một người, hãy nới rộng quan hệ giao tiếp