Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ma-quỉ—Một thực tại ác độc chăng?

Ma-quỉ—Một thực tại ác độc chăng?

Ma-quỉ​—⁠Một thực tại ác độc chăng?

TRONG nhiều tôn giáo, phần lớn người ta xem Ma-quỉ là một tàn tích mê tín do loài người đặt ra. Vì thế, Dionigi Tettamanzi, tổng giám mục Genoa—một trong những hồng y quan trọng nhất ở Ý—làm xôn xao dư luận khi ông gửi cho các tu sĩ một thư dài 40 trang nhằm chỉ dẫn cách chống lại Ma-quỉ. Thư này liệt kê “10 điều răn”.

Thứ nhất: “Chớ quên là có ma quỉ” vì “sự dối trá đầu tiên” của hắn là “làm chúng ta tin nó không có thật”.

Thứ hai: “Chớ quên ma quỉ là kẻ cám dỗ.... Đừng cho mình là người không dễ bị mắc lừa hoặc không bị hại”.

Thứ ba: “Chớ quên ma quỉ là kẻ thông minh và tinh ranh nhất. Hắn tiếp tục xảo quyệt lôi cuốn người ta, như hắn đã lôi cuốn người đầu tiên”.

Thứ tư: “Mắt và lòng phải cảnh giác. Ý chí và đức hạnh phải vững vàng”.

Thứ năm: “Hãy tin chắc là Đấng Christ sẽ thắng kẻ cám dỗ” vì điều này “sẽ giúp bạn được yên tâm và không nao núng ngay cả khi đứng trước cuộc tấn công mãnh liệt nhất”.

Thứ sáu: “Hãy nhớ rằng Đấng Christ cho bạn cùng hưởng thắng lợi với ngài”.

Thứ bảy: “Hãy tiếp tục nghe lời của Đức Chúa Trời”.

Thứ tám: “Hãy khiêm nhường và sẵn sàng chấp nhận khi bị hạ nhục”.

Thứ chín: “Luôn luôn cầu nguyện không ngừng” để khuất phục được cám dỗ.

Thứ mười: “Sùng kính Chúa là Đức Chúa Trời bạn và chỉ thờ phượng Ngài mà thôi”.

Lá thư gửi cho hàng giáo phẩm này có hiệu quả gì? Trung Tâm Nghiên Cứu Thần Học Milan không coi trọng những lời khuyên trong thư. Trung tâm này khẳng định rằng “việc tạo dựng điều thần học như thế xem ra có vẻ giống như lối suy nghĩ của thời Trung Cổ”. Theo một phát ngôn viên thì “việc đổ lỗi cho ma quỉ có thể khiến người ta trốn tránh trách nhiệm của [chính] mình”.

Tuy không miễn trách nhiệm cho người ta về những hành động của mình, nhưng Kinh Thánh cho biết rõ Sa-tan Ma-quỉ là “chúa đời này”, là kẻ cám dỗ Chúa Giê-su. Kinh Thánh cũng cho thấy Sa-tan có quyền phép và có ý định ‘làm mù lòng những kẻ chẳng tin’.—2 Cô-rinh-tô 4:4; Ma-thi-ơ 4:1-11.

Thật vậy, như sứ đồ Phi-e-rơ viết, Sa-tan “như sư-tử rống... tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được”. (1 Phi-e-rơ 5:8) Thật thế, không ai ngạc nhiên khi sứ đồ Giăng nhắc nhở những người tin đạo: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. (1 Giăng 5:19) Chúng ta nên khôn ngoan, chớ bỏ qua những điều Kinh Thánh cảnh giác.