Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tín đồ Đấng Christ có nên trông mong được Đức Chúa Trời che chở không?

Tín đồ Đấng Christ có nên trông mong được Đức Chúa Trời che chở không?

Quan điểm của Kinh Thánh

Tín đồ Đấng Christ có nên trông mong được Đức Chúa Trời che chở không?

Kinh Thánh thường nói về việc Đức Chúa Trời có khả năng che chở cho những người thờ phượng Ngài tránh bị hại. Vua Đa-vít nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải-cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo-hộ tôi khỏi người hung-bạo”. (Thi-thiên 140:1) Ngày nay nhiều người thờ phượng Đức Chúa Trời đã đương đầu với những sự hung bạo, tội ác hoặc thiên tai và đã suýt chết hoặc suýt bị thương. Một số người tự hỏi không biết có phải Đức Chúa Trời đã che chở họ một cách kỳ diệu trong những trường hợp đó hay không, đặc biệt là có những trường hợp khác, những người kính sợ Đức Chúa Trời đã không tránh được mà còn gặp phải những thảm kịch, ngay cả chết một cách đau đớn nữa.

PHẢI chăng Giê-hô-va Đức Chúa Trời che chở một số người để họ không bị hại, nhưng lại không che chở những người khác? Chúng ta có nên trông mong là mình sẽ được cứu một cách kỳ diệu để thoát khỏi những sự hung bạo và tai họa ngày nay không?

Sự che chở kỳ diệu qua những câu chuyện trong Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh có nhiều chuyện nói về Đức Chúa Trời vì những người thờ phượng Ngài nên đã ra tay can thiệp một cách kỳ diệu. (Ê-sai 38:1-8; Công-vụ 12:1-11; 16:25, 26) Kinh Thánh cũng kể lại làm sao trong những trường hợp khác, tôi tớ Đức Giê-hô-va đã không được giải cứu ra khỏi cảnh tai ương. (1 Các Vua 21:1-16; Công-vụ 12:1, 2; Hê-bơ-rơ 11:35-38) Vậy, rõ ràng là vì một lý do hoặc ý định đặc biệt nào đó, Đức Giê-hô-va có thể quyết định che chở bất cứ khi nào Ngài muốn. Vì thế, khi các cá nhân tín đồ Đấng Christ không được giải cứu ra khỏi những sự thử thách, họ không nên kết luận là Đức Chúa Trời đã bỏ họ. Chúng ta phải chấp nhận thực tế là tai họa sẽ xảy ra, ngay cả cho tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va. Tại sao lại như vậy?

Tại sao tai họa lại xảy ra cho tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời

Một lý do là vì A-đam và Ê-va đã truyền lại sự bất toàn và tội lỗi cho tất cả chúng ta. Vì thế, chúng ta phải đối phó với sự đau đớn, khổ sở và chết chóc. (Rô-ma 5:12; 6:23) Một lý do khác là chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt. Kinh Thánh miêu tả người ta trong thời chúng ta là những người “vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành”. (2 Ti-mô-thê 3:1-5) Hiếp dâm, bắt cóc, giết người và những tội ác kinh khiếp khác xảy ra thường xuyên là bằng chứng của điều này.

Nhiều tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời sống và làm việc giữa những người hung dữ và có những lúc họ đã trở thành mục tiêu của những người hung dữ này. Chúng ta có thể thấy mình ở trong một hoàn cảnh đe dọa tới mạng sống chỉ vì có mặt ở nơi mà chuyện bất trắc xảy ra. Ngoài ra, chúng ta nghiệm thấy được thực tế mà Sa-lô-môn bày tỏ khi ông nói: “Thời thế và sự bất trắc xảy ra cho mọi người”.—Truyền-đạo 9:11NW.

Thêm vào đó, sứ đồ Phao-lô nói là tín đồ Đấng Christ sẽ bị bắt bớ vì họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông nói: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân-đức trong Đức Chúa Jêsus-Christ, thì sẽ bị bắt-bớ”. (2 Ti-mô-thê 3:12) Vào những năm gần đây, điều này đã xảy ra đúng như vậy trong một số quốc gia.

Vì vậy, những người kính sợ Đức Chúa Trời không tránh khỏi hậu quả của sự hung bạo, tội ác, thiên tai hoặc cái chết xảy đến một cách bất ngờ. Sa-tan cố dùng lập luận cho rằng Đức Giê-hô-va đã dựng hàng rào che chở chung quanh dân Ngài để họ được vô sự. (Gióp 1:9, 10) Điều này không phải như vậy. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va che chở dân Ngài, ngay cả khi Ngài không làm phép lạ để cứu họ ra khỏi một hoàn cảnh nào đó.

Ngày nay Đức Giê-hô-va che chở dân Ngài như thế nào

Qua Lời Ngài, Đức Giê-hô-va ban cho dân Ngài những sự hướng dẫn để che chở họ. Điều thiêng liêng và sự hiểu biết về Kinh Thánh có thể cho chúng ta khả năng nhận xét khôn khéo và đầu óc sáng suốt để giúp chúng ta có thể tránh những lỗi lầm không đáng xảy ra và có những quyết định khôn ngoan. (Thi-thiên 38:4; Châm-ngôn 3:21; 22:3) Thí dụ, nhờ nghe theo lời khuyên của Kinh Thánh đối với vấn đề đạo đức về tình dục, tham lam, giận dữ và hung bạo, tín đồ Đấng Christ đã tránh được nhiều nỗi khổ đau. Ngoài ra, nếu không kết thân với những người xấu xa, chúng ta ít có nguy cơ có mặt tại những nơi tai vạ xảy ra. (Thi-thiên 26:4, 5; Châm-ngôn 4:14) Những ai sống theo nguyên tắc Kinh Thánh có được một lối sống tốt đẹp, thường đem lại cho họ sức khỏe dồi dào về tinh thần cũng như thể chất.

Điều an ủi nhất cho những người thờ phượng Đức Chúa Trời là họ biết, dù Đức Chúa Trời để cho những điều không hay xảy ra, Ngài sẽ cho họ sức mạnh cần thiết để họ chịu đựng. Sứ đồ Phao-lô cam kết với chúng ta: “Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”. (1 Cô-rinh-tô 10:13) Kinh Thánh còn hứa “sức lực vượt quá mức bình thường” sẽ giúp chúng ta chịu đựng khi gặp tai họa.—2 Cô-rinh-tô 4:7NW.

Đức Chúa Trời hành động theo ý riêng của Ngài

Tín đồ Đấng Christ có nên trông mong được Đức Chúa Trời cứu một cách kỳ diệu khỏi mọi tai họa trước mắt không? Các sự kiện trong Kinh Thánh không xác nhận cách trông mong như thế.

Hiển nhiên, vì bất cứ tôi tớ nào của Ngài, Giê-hô-va Đức Chúa Trời có thể quyết định trực tiếp can thiệp. Và nếu có ai tin là mình đã thoát nạn nhờ sự can thiệp của Đức Chúa Trời, không ai nên chỉ trích người đó. Tuy nhiên, khi Đức Giê-hô-va quyết định không can thiệp, không ai nên nghĩ đó là dấu hiệu Ngài không hài lòng.

Mong sao chúng ta tin chắc rằng dù đứng trước bất cứ thử thách hay hoàn cảnh nào, Đức Giê-hô-va sẽ che chở những tôi tớ trung thành của Ngài, hoặc bằng cách làm cho hoàn cảnh đó thay đổi, hay bằng cách cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng, hoặc bằng cách cho chúng ta sống lại để sống đời đời trong thế giới của Ngài nếu chúng ta chết.—Thi-thiên 37:10, 11, 29; Giăng 5:28, 29.