Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tập tành thuật huyền bí—Tai hại như thế nào?

Tập tành thuật huyền bí—Tai hại như thế nào?

Giới trẻ thắc mắc...

Tập tành thuật huyền bí—Tai hại như thế nào?

PHẢI chăng thanh thiếu niên thật sự chú ý đến thuật huyền bí? Một nhóm nhà nghiên cứu cố tìm hiểu qua cuộc thăm dò ý kiến của 115 học sinh tại các trường trung học. Cuộc thăm dò này đưa ra thống kê như sau: hơn phân nửa (54 phần trăm) nói họ muốn biết thuật huyền bí và siêu nhiên, trong khi một phần tư (26 phần trăm) nói rằng họ “rất thích”.

Các nhà nghiên cứu cho Đại Học Alaska tại Anchorage viết: “Trong những năm gần đây, có sự gia tăng những bản tin đăng trong báo chí về những hoạt động của giáo phái sùng bái Sa-tan, một giáo phái mà người ta cho là đã phát triển ồ ạt”. Các nhà chuyên môn nói có ít bằng chứng ủng hộ những lời tuyên bố cho là đạo thờ Sa-tan lan tràn trong giới trẻ. Dầu vậy, không có ai nghi ngờ là nhiều người trẻ chú ý đến những khía cạnh của đạo thờ Sa-tan và thuật huyền bí, ngay dù những sự chú ý đó chỉ là tình cờ mà thôi.

Một số người trẻ có thể hỏi vậy thì ‘tập tành thuật huyền bí có tai hại gì?’ Để trả lời, hãy xem xét vài cách mà người trẻ thoạt tiên dính líu vào thuật huyền bí.

Sự quyến rũ của thuật huyền bí

Một bài đăng trong tạp chí U. S. News & World Report nhận định rằng “trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay có phương tiện thấy và lấy được rất nhiều hình ảnh và tin tức làm người ta sửng sốt, nhiều khi bối rối và nhiều đến độ cách đây 20 năm không ai tưởng tượng nổi”. Tính hiếu kỳ lôi cuốn người trẻ đọc sách báo, xem băng video hoặc xem những trang Web trên Internet cung cấp tài liệu về thuật huyền bí.

Theo BBC News Online, các chương trình truyền hình phổ thông chiếu thuật phù thủy và ma cà rồng “bị người ta cho là đã khuyến khích trẻ em chú ý đến thuật phù thủy”. Một số nhạc kích động mạnh cũng có những bài hát với chủ đề nói về hung bạo hoặc ma quỉ. Trong nhật báo The Sunday Star ở Toronto, nhà báo Tom Harpur viết: “Tôi phải viết lên những lời cảnh báo mạnh mẽ nhất cho biết chuyện gì đang xảy ra [về âm nhạc]... Tôi chưa từng thấy điều gì đồi trụy như thế. Các bài hát chỉ toàn là những lời giận dữ, quỉ ám, đổ máu, nguyền rủa, hung bạo đủ loại, kể cả hiếp dâm, cắt cứa thân mình, giết người và tự tử. Chết chóc và tàn phá, tiên đoán về tai họa, gạt bỏ mọi điều lành và ham thích tất cả những gì ghê tởm và ác độc—đó là những chủ đề của các bản nhạc”.

Phải chăng việc nghe những loại nhạc như vậy thật sự khiến người ta có những hành vi gây ra tai hại? Bằng cớ cho thấy ít nhất trong một trường hợp. Đó là trường hợp của một đứa trẻ 14 tuổi ở Hoa Kỳ đã đâm chết mẹ và rồi tự tử. Trong phòng của đứa trẻ này, hình của các ca nhạc sĩ kích động mạnh treo đầy trên tường. Sau đó, cha của đứa trẻ này khẩn thiết yêu cầu: “Hãy nói với các bậc cha mẹ nên lưu ý đến loại nhạc con cái mình nghe”. Ông nói là vào tuần trước khi đứa con giết mẹ, nó tiếp tục hát bài nhạc rock có những lời “nói về máu me và giết mẹ mình đi”.

Rồi còn có các trò chơi đóng vai nhân vật nào đó; một số trò chơi cho phép người tham dự đóng vai thầy phù thủy và những nhân vật ma thuật khác. Nhiều trò chơi này làm nổi bật sự hung bạo của ma quỉ. *

Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu Mediascope tường thuật: “Các cuộc nghiên cứu cho thấy việc ưa thích nhạc kích động mạnh có thể là dấu hiệu quan trọng cho thấy một người cô độc, nghiện ngập, bị bệnh tâm thần, có khuynh hướng tự tử... hoặc có những hành động liều lĩnh trong tuổi trưởng thành, nhưng âm nhạc không phải là nguyên nhân khiến người ta hành động như vậy. Giả thuyết được nêu ra là các thanh thiếu niên đang phải vật lộn với các vấn đề nói trên và có thể bị nhạc kích động mạnh thu hút, vì các bài hát có những lời nói lên tâm trạng rối loạn của chính họ”.

Các nhà nghiên cứu có thể không hoàn toàn đồng ý về mối nguy hiểm của việc nghe nhạc nói về Sa-tan. Nhưng thường xuyên xem video, nghe nhạc, hoặc chơi các trò chơi cổ võ hung bạo hoặc tự hại mình chẳng phải là uống thuốc độc hay sao? Tuy nhiên, đối với tín đồ Đấng Christ, tập tành thuật huyền bí đưa đến mối nguy hiểm lớn hơn nữa.

Quan điểm của Đức Chúa Trời về thuật huyền bí

Nơi 1 Cô-rinh-tô 10:20, sứ đồ Phao-lô cảnh báo tín đồ Đấng Christ: “Tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ”. Vậy, ai là các quỉ, và tại sao liên lạc với chúng là điều vô cùng nguy hiểm? Nói một cách giản dị, các quỉ trước kia là những thiên sứ đã chọn theo Sa-tan Ma-quỉ. Sa-tan có nghĩa “kẻ chống đối” và Ma-quỉ có nghĩa “kẻ vu khống”. Theo Kinh Thánh, thiên sứ này trước kia là con của Đức Chúa Trời đã tự mình trở thành kẻ chống đối và vu khống khi chọn con đường chống lại Đức Chúa Trời. Với thời gian, hắn dụ dỗ các thiên sứ khác kết hợp với hắn theo con đường phản nghịch. Những kẻ liên minh với hắn vì thế đã trở thành các quỉ.—Sáng-thế Ký 3:1-15; 6:1-4; Giu-đe 6.

Chúa Giê-su gọi Sa-tan là “vua-chúa của thế gian này”. (Giăng 12:31) Sa-tan và các quỉ của hắn “giận hoảng” vì biết mình sẽ bị hủy diệt. (Khải-huyền 12:9-12) Không có gì ngạc nhiên về việc những người đã dính líu với các quỉ đều thấy chúng rất tàn ác. Một phụ nữ ở Suriname, lớn lên trong một gia đình thực hành ma thuật, được trực tiếp nhìn thấy cách các quỉ “sung sướng hành hạ những nạn nhân không hợp tác với chúng”. * Dính líu với các thần linh độc ác này qua bất cứ cách nào là điều hết sức nguy hiểm!

Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên thời xưa của Ngài phải tránh mọi thực hành của thuật huyền bí. Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12 cảnh cáo: “Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy”. Tương tự như vậy, tín đồ Đấng Christ cũng được cảnh báo là Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt “kẻ phù-phép”. (Khải-huyền 21:8) Ngay cả việc tập tành thuật huyền bí cũng bị Đức Chúa Trời lên án. Kinh Thánh ra lệnh: “Đừng đá-động đến đồ ô-uế”.—2 Cô-rinh-tô 6:17.

Thoát ra khỏi những thực hành thuật huyền bí

Phải chăng bạn đã lỡ dính vào việc tập tành thuật huyền bí? Vậy hãy xem chuyện gì xảy ra tại thành Ê-phê-sô vào thế kỷ thứ nhất. Nhiều người ở đó “theo nghề phù-phép”. Nhưng những phép lạ mà Phao-lô làm với sự giúp đỡ của thánh linh đã động lòng một số người. Kết quả là gì? “Có lắm người trước theo nghề phù-phép đem sách-vở mình đốt trước mặt thiên-hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền-phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng”.—Công-vụ 19:11-20.

Chuyện này cho chúng ta biết gì? Đó là nếu một người muốn thoát khỏi nanh vuốt của ma quỉ, người đó phải hủy bỏ tất cả những gì có dính líu đến sự thờ Sa-tan! Điều này bao gồm cả mọi sách vở, báo chí, hình ảnh, sách hoạt họa, phim video, bùa hộ mạng (đeo để được “phù hộ”) và những tài liệu về ma quỉ tải xuống máy tính từ Internet. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:25, 26) Vứt bỏ những vật có thể đã được dùng trong thuật bói khoa, chẳng hạn như trái cầu thủy tinh hoặc bảng cầu cơ. Ngoài ra cũng nên dẹp bỏ các loại nhạc hoặc phim video nói về Sa-tan.

Cần phải can đảm và cương quyết để thực hiện những bước mạnh dạn như vậy. Nhưng lợi ích có thể rất lớn. Một phụ nữ tín đồ Đấng Christ tên là Jean * mua một trò chơi máy vi tính và thoạt đầu dường như có vẻ vô hại. Khi chơi đến những cấp cao hơn của trò chơi, cô phát hiện những khía cạnh của trò chơi này hàm chứa ma thuật. Không lâu sau, cô bắt đầu có những cơn ác mộng khủng khiếp! Jean nói: “Nửa đêm, tôi thức dậy và đập hết những đĩa CD có trò chơi”. Kết quả ra sao? “Từ đó tôi không còn có vấn đề gì nữa”.

Nếu thật sự cương quyết muốn thoát ra khỏi thực hành này, bạn sẽ thành công. Hãy nhớ lại lòng cương quyết Chúa Giê-su bày tỏ khi Ma-quỉ cố cám dỗ ngài thờ hắn. “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma-quỉ bèn bỏ đi”.—Ma-thi-ơ 4:8-11.

Đừng chiến đấu một mình

Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta rằng tất cả tín đồ Đấng Christ “đánh trận... cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”. (Ê-phê-sô 6:12) Nhưng đừng cố một mình chiến đấu với Sa-tan và các quỉ của hắn. Hãy nhờ cha mẹ bạn, là những người kính sợ Đức Chúa Trời và các trưởng lão hội thánh địa phương giúp đỡ. Thú nhận mình đã dính líu có thể khiến bạn xấu hổ, nhưng bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ rất cần thiết.—Gia-cơ 5:14, 15.

Cũng hãy nhớ Kinh Thánh nói: “Hãy chống-trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”. (Gia-cơ 4:7, 8) Đúng vậy, bạn được Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỗ trợ! Ngài sẽ giúp bạn thoát khỏi cạm bẫy của thuật huyền bí.

[Chú thích]

^ đ. 10 Xin xem bài “Giới trẻ thắc mắc... Có nguy hiểm gì trong trò chơi đóng vai người khác?” đăng trong tạp chí Tỉnh Thức! (Anh ngữ), số ra ngày 22-8-1999.

^ đ. 15 Xin xem bài “Vứt bỏ gông cùm của ma thuật” trong tạp chí Tháp Canh (Anh ngữ), song hành với tạp chí này, số ra ngày 1-9-1987, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

^ đ. 20 Tên đã được đổi.

[Hình nơi trang 13]

Hãy dẹp bỏ hết mọi vật có dính líu đến sự thờ Sa-tan

[Hình nơi trang 13]

Hãy thận trọng với trang Web cổ võ ma thuật