Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư bạn đọc

Thư bạn đọc

Thư bạn đọc

Làm mẹ Xin cám ơn loạt bài “Làm mẹ—Có cần phải là một siêu nhân không?” (Tháng 7-9 năm 2002) Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng người mẹ ở nhà không bận rộn như người mẹ đi làm. Bài báo của quí vị đã giúp độc giả thấy rằng mọi người mẹ đều là những người mẹ phải làm việc!

T. M., Hoa Kỳ

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bức họa của nữ siêu nhân nơi trang 2. Tôi muốn đọc ngay bài ấy. Là một người mẹ có hai con nhỏ, tôi có thể nói rằng công việc hàng ngày của một người mẹ đã được mô tả một cách thực tế trong những bài ấy.

C. L., Đức

Em là một bé gái 12 tuổi, khi nhận được tạp chí này, em đã đọc ngay. Bây giờ em hiểu rõ được những gì mẹ đã làm cho hai cha con em. Bây giờ em biết ơn mẹ và giúp mẹ nhiều hơn!

A. L., Hoa Kỳ

Hai năm trước đây tôi sanh một bé trai. Trước đó, tôi đi rao giảng trọn thời gian và làm việc bán thời gian. Luyến tiếc lối sống trước đây, tôi cảm thấy không xứng đáng với vai trò làm mẹ. Tôi rất cần được trấn an, và đó là điều tôi cảm nhận khi đọc những bài này.

S. T., Ý

Lời khuyên của quí vị về việc dành thời giờ nghỉ ngơi nêu rõ điều mà tôi vừa nhận thức được. Tôi bắt đầu nghỉ ngơi trước khi đọc những bài này, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi khi làm thế. Cám ơn quí vị đã giúp tôi thấy rằng tôi không cần cảm thấy tội lỗi miễn là duy trì được sự thăng bằng.

C. C., Hoa Kỳ

Một số người mẹ cảm thấy công việc khó nhọc của họ không được quý trọng đúng mức. Những bài này đánh giá cao vai trò của họ một cách xứng đáng. Là một người mẹ có bốn con, tôi biết việc đạt được sự thăng bằng giữa công việc nội trợ và việc làm là điều khó khăn như thế nào. Sự kiện Đức Giê-hô-va dùng Sa-lô-môn để ghi lại cảm tưởng về những người mẹ làm việc khó nhọc đã an ủi và khuyến khích tôi cố gắng hết khả năng mình.

E. S., Đức

Là mẹ của một bé gái ba tuổi, tôi phải đối phó với cảm giác tội lỗi vì lúc nào cũng rất mệt mỏi. Những bài này giúp tôi thấy rằng không phải chỉ một mình tôi cảm thấy như thế, và chúng cho tôi những lời đề nghị rất hay về những gì tôi có thể làm để cải thiện tình trạng của mình.

K. J., Hoa Kỳ

Bìa tạp chí này có hình một người mẹ ẵm đứa con nhỏ. Hình như bé đang ăn xúc xích. Hai vợ chồng tôi vừa học xong khóa hồi sức tim phổi cho em bé/trẻ em. Huấn luyện viên nói rằng ăn xúc xích là nguyên nhân đứng đầu làm cho em bé và trẻ em bị nghẹn. Bà đã mạnh mẽ khuyên không nên cho trẻ em ăn xúc xích.

G. E., Hoa Kỳ

“Tỉnh Thức!” trả lời: Chúng tôi đồng ý là ăn xúc xích có thể làm cho các em bé và trẻ nhỏ bị nghẹn. Thực ra, em bé được người mẹ ẵm nơi trang bìa đang ngậm củ cà rốt.

Giao tiếp giữa thú vật Cám ơn quí vị rất nhiều về bài “Ngôn ngữ hoang dã—Bí mật liên lạc giữa thú vật”. (Tháng 7-9 năm 2002) Tôi bật cười khi đọc về cách kỳ quặc mà con linh dương đầu bò dùng để làm kẻ thù bối rối. Mặt khác, tôi đã rơi nước mắt khi đọc lời bình luận của bà Joyce Poole về việc quan sát voi cái “than khóc” voi con đã chết lúc sinh ra. Những bài sống động, có sức lôi cuốn như thế gợi sự suy nghĩ và giúp chúng ta nhận thức rằng “cuộc nói chuyện hoang dã” này đem lại “sự ca ngợi cho Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời”. Hãy tiếp tục viết những bài như thế!

A. G., Ba Lan