Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những khả năng đặc biệt khiến chúng ta độc đáo

Những khả năng đặc biệt khiến chúng ta độc đáo

Những khả năng đặc biệt khiến chúng ta độc đáo

‘Các nhà khoa học nghiên cứu thiên nhiên vì say mê thiên nhiên, và họ say mê vì nó đẹp’.—JULES-HENRI POINCARÉ, NHÀ KHOA HỌC VÀ TOÁN HỌC PHÁP (1854-1912).

POINCARÉ thán phục sâu xa vẻ đẹp của thiên nhiên, đặc biệt là “vẻ đẹp tuyệt hảo” của sự hài hòa và trật tự luôn lôi cuốn những người có óc khoa học. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là nhà khoa học mới có thể cảm kích vẻ đẹp và sự hài hòa quanh ta. Khoảng 3.000 năm trước đây, người viết Thi-thiên Đa-vít đã vô cùng xúc động trước cấu trúc của công trình sáng tạo—đặc biệt là cấu tạo cơ thể con người. Vì thế, ông cầu nguyện: “Tôi cảm-tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ-lùng. Công-việc Chúa thật lạ-lùng, lòng tôi biết rõ lắm”.—Thi-thiên 139:14.

Chỉ có con người mới có cảm giác ngạc nhiên, thán phục đó, vượt xa khả năng của cả những loài vật thông minh nhất. Nhưng sự quan tâm của chúng ta đối với thiên nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Những người có suy nghĩ sâu xa ở mọi thời đại đều tự hỏi: Đâu là nguồn sáng tạo kỳ diệu nên các loài sinh vật? Nhưng trước hết, vì sao các sinh vật hiện hữu? Và chúng ta có vị trí nào trong sự sắp đặt này? Khoa học và những lý luận riêng không thể trả lời các câu hỏi đó. Nhưng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn quả có câu trả lời thật sự thỏa đáng.—2 Phi-e-rơ 1:20, 21.

Cuốn thánh thư cổ này giải thích rằng con người có những nét độc đáo riêng là do được tạo nên “như hình Đức Chúa Trời”—tức có khả năng phản ánh (tuy ở mức độ thấp hơn) các cá tính của Đấng Tạo Hóa. (Sáng-thế Ký 1:27) Do đó dù không có mắt như chim ưng, nhưng chúng ta có thể biểu lộ sự khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Thính giác chúng ta có thể thua kém loài dơi, nhưng chúng ta có sự thích thú khi trò chuyện, nghe nhạc cùng các âm thanh vui nhộn của thiên nhiên. Và tuy không có la bàn trong cơ thể, chúng ta vẫn luôn tìm được sự hướng dẫn tốt nhất trong đời sống khi quay về Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh.—Châm-ngôn 3:5, 6.

Việc được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời cũng lý giải tại sao chỉ riêng chúng ta mới có nhu cầu thiêng liêng. Chúa Giê-su nói: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”. (Ma-thi-ơ 4:4) Bạn có đều đặn tiếp thu những lời bổ sức đó bằng cách đọc Kinh Thánh không?

Khi được nuôi dưỡng đúng mức bởi Lời Đức Chúa Trời, thiêng liêng tính có thể mở rộng nhận thức của chúng ta ra ngoài tầm giới hạn của các giác quan thể chất. Bằng cách nào? Bằng cách vun đắp đức tin chúng ta. Đức tin thật dựa trên Kinh Thánh giúp chúng ta có thể “thấy” Đức Chúa Trời vô hình giống như Môi-se đã thấy, và hiểu được ý định của Ngài cho tương lai.—Hê-bơ-rơ 11:1, 27.

Tương lai rực rỡ cho những ai “thấy” Đức Chúa Trời

Kinh Thánh dạy rằng Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, yêu mến trái đất và tất cả sinh vật sống trên đó, đặc biệt là loài người biết kính sợ Ngài. Vì thế, Ngài hứa sẽ tiêu diệt tất cả kẻ ác, kể cả những kẻ tham lam đang “hủy hoại mặt đất”. (Khải-huyền 11:18, Tòa Tổng Giám Mục; Thi-thiên 37:10, 11; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8) Sau đó, Ngài sẽ ban sự sống vĩnh cửu cho những ai yêu mến và vâng lời Ngài. Hơn thế nữa, họ sẽ được góp phần biến cả hành tinh này thành địa đàng tràn đầy sự sống. Quả là một triển vọng tuyệt vời!—Lu-ca 23:43.

Hãy thử hình dung tất cả những gì bạn sẽ có thể làm được và khám phá khi có sự sống vĩnh hằng và sức khỏe trường tồn! Một nhà khoa học viết: “Thiên nhiên sẽ không bao giờ hết những điều mới mẻ, phong phú và đẹp đẽ”. Kinh Thánh nói cùng ý tưởng đó như sau: “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt-lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công-việc Đức Chúa Trời làm từ ban-đầu đến cuối-cùng, người không thế hiểu được”.—Truyền-đạo 3:11.

Làm thế nào để được có phần trong Địa Đàng mà Kinh Thánh nói đến? Bằng cách học biết ý định Đức Chúa Trời ngay bây giờ và áp dụng những gì bạn học. Chúa Giê-su nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.—Giăng 17:3.

[Hình nơi trang 10]

Hãy dùng các giác quan của bạn để vun đắp lòng biết ơn Đấng Tạo Hóa

[Hình nơi trang 11]

Đọc Kinh Thánh là cách tốt nhất để tìm hiểu về Đấng Tạo Hóa của bạn