Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Không còn thảm họa thời tiết!

Không còn thảm họa thời tiết!

Không còn thảm họa thời tiết!

“CON NGƯỜI thời hiện đại đã hết trân trọng trái đất vì tham lam đeo đuổi tiện nghi, tốc độ và lợi nhuận”. Trang bìa của cuốn sách 5000 Days to Save the Planet (5000 ngày cứu hành tinh) đã viết như trên. Chúng ta đang sống với hậu quả của sự tham lam của con người. Dù những giả thuyết về sự ấm lên của địa cầu có đúng hay không, có một điều chắc chắn vẫn đúng, đó là con người đang hủy hoại hành tinh tươi đẹp của chính mình. Hy vọng duy nhất của chúng ta là sự ứng nghiệm lời hứa trong Kinh Thánh: Đức Chúa Trời sẽ “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian [“đất”, Ghi-đê-ôn]”.—Khải-huyền 11:18.

Đức Chúa Trời sẽ thay thế hệ thống cai trị mục nát của con người bằng một hệ thống hoàn toàn mới. Trước khi bài bác ý tưởng đó như một niềm tin vớ vẩn, hãy suy nghĩ điều này: Ai có thể biết rõ về môi trường trái đất bằng Đấng đã tạo ra nó? Chẳng phải Đấng ấy hoàn toàn có quyền kiểm soát những gì đang xảy ra cho hành tinh này sao? Kinh Thánh cho thấy rõ là có. Ê-sai 45:18 nói Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời đã tạo-thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền-vững, chẳng phải dựng nên là trống-không, bèn đã làm nên để dân ở”. Để hoàn thành ý định này, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và Ngài có khả năng để làm điều đó.

Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều này bằng cách lập một chính phủ mới, hay vương quốc, để cai quản trái đất. Khi các tín đồ Đấng Christ đọc Kinh Lạy Cha và xin “nước Cha được đến”, họ đang cầu xin cho chính phủ này nắm quyền trên đất. (Ma-thi-ơ 6:9, 10) Nước, hay chính phủ, của Đức Chúa Trời sẽ cai trị với sự am hiểu về các chu trình thiên nhiên phức tạp của trái đất, và nhờ thế sẽ phục hồi những vùng đất bị phá hại do nạn ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Ê-sai 35:1, 6 nói: “Sa-mạc sẽ... trổ hoa như bông hường.... Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc”.

Cho đến khi Đức Chúa Trời can thiệp

Sau trận lụt năm 2002, cựu thủ tướng Tây Đức Helmut Schmidt viết: “Không ai có thể ngăn nổi thiên nhiên vượt qua các bờ đê. Thảm họa vẫn cứ xảy ra”. Đó là sự thật. Và khi thời tiết trở nên tàn khốc, con người không thể làm gì hơn là cố gắng hết sức đương đầu với những hậu quả của nó. Tuy nhiên, dù gây ra biết bao đau khổ, những tai ương đó vẫn có một ảnh hưởng tích cực. Chúng khiến người ta bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm đến người lân cận. (Mác 12:31) Chẳng hạn như những trận lụt ở Âu Châu dường như đã có tác động này trên một số người. Một tờ báo viết: “Những tình nguyện viên nhiệt tình từ khắp nước Đức đổ về để tham gia công việc [cứu trợ]. Đây là hoạt động tình nguyện lớn nhất kể từ sau Thế Chiến II”.

Trong số những người tình nguyện đó có nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va. Bài tiếp theo sẽ trình bày công việc cứu trợ mà các Nhân Chứng đã thực hiện tại bốn nước bị bão ảnh hưởng nghiêm trọng. Hạnh kiểm của các tín đồ Đấng Christ này phản ánh đời sống dưới sự cai trị của chính phủ sắp đến của Đức Chúa Trời, nơi đầy tràn tình yêu thương và sự quan tâm anh em, chứ không phải sự tham lam và ích kỷ.—Ê-sai 11:9. *

Tín đồ Đấng Christ có thể tìm an ủi nơi lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên xưa: “Ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:14) Lời hứa đó cũng sẽ trở thành hiện thực cho những ai có đặc ân được sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, một thế giới không còn những thảm họa thời tiết.

[Chú thích]

^ đ. 7 Nếu bạn muốn biết thêm lời hứa trong Kinh Thánh về chính phủ Nước Trời, xin liên hệ với Nhân Chứng Giê-hô-va địa phương hoặc viết thư cho nhà xuất bản.

[Khung/​Hình nơi trang 9]

Kiểm soát thời tiết hoàn toàn

Trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, người ta sẽ không còn phải sợ những cơn bão thình lình ập tới, cuốn trôi nhà cửa, mùa màng của họ. (2 Phi-e-rơ 3:13) Kinh Thánh cho thấy rõ Đức Chúa Trời và Con Ngài, Chúa Giê-su Christ, hoàn toàn có khả năng kiểm soát thời tiết. Hãy xem những đoạn Kinh Thánh sau:

Sáng-thế Ký 7:4: “Còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm”.

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21: “Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân-rẽ”.

1 Sa-mu-ên 12:18: “Sa-mu-ên bèn cầu-khẩn Đức Giê-hô-va; trong ngày đó Đức Giê-hô-va làm sấm-sét và mưa; cả dân-sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Sa-mu-ên lắm”.

Giô-na 1:4: “Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ”.

Mác 4:39: “Ngài [Chúa Giê-su, được Đức Chúa Trời ban quyền năng] bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên-lặng như tờ”.

[Các hình nơi trang 8, 9]

Trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, chúng ta không còn phải sợ những điều kiện thời tiết nguy hiểm