Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một lợi ích cho cộng đồng

Một lợi ích cho cộng đồng

Một lợi ích cho cộng đồng

BIÊN TẬP VIÊN TỈNH THỨC! Ở TÂY BAN NHA

TRONG nhiều thế kỷ, nhiều thành phố Tây Ban Nha đã dâng hiến đất đai để xây cất nơi thờ phượng. Chính quyền thành phố tin rằng niềm tin tôn giáo sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng của họ. Vì Công Giáo là quốc giáo nên phần lớn đất dâng hiến thường được dành riêng cho Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi.

Vào năm 1980, một bộ luật Tây Ban Nha bảo đảm sự tự do tín ngưỡng tuyên bố: “Không một đạo nào là quốc giáo”. Điều này đã thúc đẩy một số viên chức thành phố công khai thừa nhận công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va. Để đánh dấu sự thừa nhận này, họ hiến đất để xây cất những Phòng Nước Trời.

Nhiều hội đồng quản trị thành phố cho rằng sự đóng góp như thế thật thích đáng bởi vì “công việc có tính chất giáo dục [của Nhân Chứng]” mang lại “lợi ích về mặt cộng đồng và xã hội”. Những viên chức khác nhắc đến “sự hiện diện đáng chú ý của Nhân Chứng Giê-hô-va trong thành phố” và “công việc mang tính chất phi lợi nhuận của họ”.

Nhiều Phòng Nước Trời được xây xong chỉ trong vòng 48 giờ bằng phương pháp xây cất đặc biệt được đưa vào bởi đội ngũ xây cất của những Nhân Chứng tình nguyện. Thị trưởng thành phố La Línea, miền tây nam Tây Ban Nha, đã phát biểu: “Tôi rất khâm phục tinh thần bất vị kỷ của những người tình nguyện, và tôi nghĩ rằng họ xứng đáng được sự ủng hộ của chúng ta. Chúng ta rất cần tinh thần như thế trong thế giới chia rẽ ngày nay”. Ông gọi Phòng Nước Trời mới xây là “một chứng tích của tinh thần hợp tác”.

Dân cư địa phương cũng để ý đến tinh thần cộng đồng này. Khi một Phòng Nước Trời đôi được xây ở thành phố Vitoria, phía nam Tây Ban Nha, bà Marian sống gần đó đã nói: “Nếu mọi người đều phản ánh tình yêu thương như thế, chúng ta sẽ không có những vấn đề mà chúng ta đang phải chịu đựng ngày nay”. Sau khi quan sát tiến trình xây dựng, một kiến trúc sư ở địa phương đã thốt lên: “Tôi muốn là một trong những Nhân Chứng để có thể cảm nghiệm được niềm vui của các anh chị!”

Ở thành phố Zaragoza phía đông bắc Tây Ban Nha, các viên chức chính phủ tặng cho Nhân Chứng một mẫu đất rộng 600 mét vuông. Một tờ báo địa phương đã miêu tả công trường xây dựng như là “một tổ kiến Nhân Chứng Giê-hô-va với hàng trăm con kiến nhỏ cùng chung sức làm việc”. Dân địa phương đã nồng nhiệt chào đón những người làm việc tình nguyện. Một phụ nữ đã nói: “Các linh mục làm tôi mất niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng anh chị đã giúp tôi tìm lại được niềm tin”.

Các Nhân Chứng rất biết ơn sự hỗ trợ của dân chúng lẫn chính quyền địa phương trong tiến trình xây cất các nơi thờ phượng của họ. Họ quyết tâm dùng các Phòng Nước Trời cho công việc giáo dục tốt nhất cho cộng đồng—rao truyền và giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời.

[Hình nơi trang 31]

La Línea, Cádiz, Tây Ban Nha