Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi người thân thuộc không cùng đạo

Khi người thân thuộc không cùng đạo

Quan điểm của Kinh Thánh

Khi người thân thuộc không cùng đạo

NGƯỜI TA ước lượng trên thế giới có hơn 10.000 tôn giáo và giáo phái. Trong một quốc gia nọ, khoảng 16 phần trăm người lớn, vào một thời điểm nào đó, đã đổi đạo. Vậy không lấy làm lạ khi trong gia đình và giữa bạn bè có sự bất đồng về niềm tin. Đôi khi điều này làm cho mối quan hệ ra căng thẳng. Do đó, câu hỏi được đặt ra: Tín đồ Đấng Christ nên đối xử với thân nhân khác đạo như thế nào?

Một mối quan hệ đặc biệt

Chúng ta hãy xem xét Kinh Thánh nói gì về mối quan hệ đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Mệnh lệnh nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 “hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi” áp dụng cho mọi lứa tuổi. Thật vậy, khi nói đến mệnh lệnh này trong một cuộc bàn luận ghi lại nơi Ma-thi-ơ 15:4-6, rõ ràng Chúa Giê-su nói đến sự hiếu kính mà con cái đã trưởng thành phải dành cho cha mẹ.

Sách Châm-ngôn trong Kinh Thánh cảnh cáo những ai tỏ ra bất kính đối với cha mẹ. Châm-ngôn 23:22 khuyên “chớ khinh-bỉ mẹ con khi người trở nên già-yếu”. Châm-ngôn 19:26 còn cảnh cáo thêm: “Kẻ hãm-hại cha mình, và xô-đuổi mẹ mình, là một con trai gây hổ-ngươi và chiêu sỉ-nhục”.

Kinh Thánh cho thấy rõ ràng chúng ta không được lơ là với cha mẹ. Cho dù cha mẹ không cùng tôn giáo, họ vẫn là cha mẹ chúng ta. Những nguyên tắc Kinh Thánh này cũng áp dụng cho bà con ruột thịt và người hôn phối nữa. Rõ ràng, đạo lý thường tình cũng như Kinh Thánh đều đòi hỏi phải yêu thương người thân thuộc.

Cần phải lẽ

Tất nhiên, Kinh Thánh cảnh báo là phải coi chừng ảnh hưởng xấu. Ảnh hưởng này có thể đến từ người trong gia đình. (1 Cô-rinh-tô 15:33) Nhiều tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời thời xưa đã đứng về phía lẽ phải mặc dù trái ý cha mẹ họ. Đó là trường hợp các con trai Cô-rê. (Dân-số Ký 16:32, 33; 26:10, 11) Tín đồ thật của Đấng Christ không được nhượng bộ đức tin của mình để làm vui lòng người khác, kể cả người trong gia đình.—Công-vụ 5:29.

Trong một vài tình huống, cha mẹ hay những người thân thuộc chống đối kịch liệt niềm tin của một tín đồ Đấng Christ. Một số thậm chí trở thành kẻ thù của đạo thật Đấng Christ. Trong những trường hợp như vậy, tín đồ Đấng Christ nên dùng những biện pháp hợp lý để bảo vệ đức tin của mình. Chúa Giê-su nói thật thích đáng: “Người ta sẽ có kẻ thù-nghịch, là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta”.—Ma-thi-ơ 10:36, 37.

Tuy nhiên, thường tín đồ Đấng Christ không bị người thân chống đối gay gắt. Họ chỉ không có cùng sự hiểu biết về các dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh khuyến khích tín đồ Đấng Christ đối xử “hiền hòa” và “kính trọng” với người không tin đạo. (2 Ti-mô-thê 2:25, Tòa Tổng Giám Mục; 1 Phi-e-rơ 3:15, 16, TTGM) Kinh Thánh khuyên rất đúng như sau: “Tôi-tớ của Chúa không nên ưa sự tranh-cạnh; nhưng phải ở tử-tế với mọi người”. (2 Ti-mô-thê 2:24) Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên tín đồ Đấng Christ: “Chớ nói xấu ai, chớ tranh-cạnh, hãy dung-thứ, [“phải lẽ”, NW] đối với mọi người tỏ ra một cách mềm-mại trọn-vẹn”.—Tít 3:2.

Hãy giữ liên lạc và bày tỏ tình yêu thương

Nơi 1 Phi-e-rơ 2:12, tín đồ Đấng Christ được khuyên như sau: “Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại, hầu cho họ [người không tin đạo]... thấy việc lành anh em, thì... họ ngợi-khen Đức Chúa Trời”. Thường những người thân không cùng đạo nhận thấy đời sống chúng ta thay đổi nhờ học Kinh Thánh. Đừng quên là có nhiều người từng thờ ơ hoặc thậm chí chống đối lẽ thật của Kinh Thánh nhưng đã thay đổi. Có thể mất nhiều năm cẩn thận quan sát hạnh kiểm tốt của người hôn phối hay của đứa con, một người mới chịu tìm hiểu tại sao người thân của họ có hạnh kiểm tốt như vậy. Chớ để cho người trong gia đình không chịu chấp nhận lẽ thật của Kinh Thánh chỉ vì bị chúng ta bỏ bê.

Công nhận rằng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác và một số Nhân Chứng phải sống xa cha mẹ, không thể thường xuyên thăm nom cha mẹ như mong muốn. Nhưng bằng cách viết thư, gọi điện thoại, hoặc thường xuyên liên lạc qua những cách khác, chúng ta sẽ làm cho người thân thuộc yên tâm rằng chúng ta yêu thương họ. Nhiều người không biết lẽ thật cũng yêu thương cha mẹ, họ hàng và thường xuyên liên lạc với họ mặc dù khác tôn giáo. Lẽ nào Nhân Chứng tín đồ Đấng Christ lại không làm được như vậy?

[Hình nơi trang 18]

Giữ liên lạc với người thân thuộc sẽ làm cho họ yên tâm rằng chúng ta yêu thương họ