Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ngôi sao sáng chói trong màn chim múa

Ngôi sao sáng chói trong màn chim múa

Ngôi sao sáng chói trong màn chim múa

BIÊN TẬP VIÊN TỈNH THỨC! Ở TÂY BAN NHA

CHÀNG công bước ra trước tấm màn màu sắc sặc sỡ, như một ngôi sao của bộ phim sắp quay. Bộ lông rực rỡ, dài hơn thân hình đến năm lần, giương lên từ lưng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Cảnh tượng ngoạn mục trên là điệu vũ tán tỉnh của loài công. Khi màn trình diễn đạt đến cao điểm, bộ lông ở đuôi chàng bắt đầu rung lên, tạo ra âm thanh sột soạt, hình như là yếu tố góp phần làm cho cuộc biểu diễn thành công. Bạn tình tương lai của chàng làm sao chẳng mềm lòng trước ‘cuộc biểu diễn’ được mô tả là ‘ngoạn mục nhất trên thế giới’ ấy?

Tuy nhiên, công cũng múa trước khán giả không phải là bạn tình tương lai. Tác phẩm Wonders of Peacocks bình luận: “Các nhà vạn vật học xác nhận là công thường múa và múa lâu trước một nhóm người hơn là trước các con mái”. Có lẽ chính vì công luôn sẵn sàng khoe bộ lông lộng lẫy của mình, nên tục ngữ ca dao thường nhắc đến tính kiêu hãnh của chúng.

Nhưng sao lại không khoe chứ? Đó là màn trình diễn thật đáng xem. Bộ lông dài của công điểm những hoa văn hình mắt lấp lánh, với những cọng lông dài ngắn xen lẫn tạo thành hình cánh quạt hoàn hảo. Tùy theo góc chiếu của mặt trời, màu sắc của những cọng lông này thay đổi từ màu đồng, thau, vàng sang xanh rêu thẫm và tím.

Tại các nước Tây Phương, nơi mà mục đích chính trong đời công xem ra chỉ là ung dung đi khoe bộ lông của mình, người ta có thể cho rằng loại chim này không mấy hữu dụng. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, nơi xuất xứ của công, chúng rất được dân làng quý chuộng vì có khả năng săn rắn hổ mang con và các rắn độc khác. Nọc độc rắn hổ mang vô hiệu đối với công nên người ta coi công là biểu tượng của thần thánh và sự bất tử ở Phương Đông.

Cách đây khoảng 3.000 năm, công có giá trị rất lớn ở Trung Đông. Vua Sa-lô-môn đã nhập cảng công cùng với các hàng hóa giá trị khác như ‘vàng, bạc và ngà voi’. (1 Các Vua 10:22) Sách The Natural History of the Bible ghi nhận: “Có lẽ Sa-lô-môn là người đầu tiên nhập cảng loài Công vào các nước Địa Trung Hải”. Vài thế kỷ sau, A-léc-xan-đơ Đại Đế yêu thích loài công đến độ ông cấm tất cả binh lính dưới quyền không được giết chúng.

Ngay cả ngày nay, chẳng mấy ai không mê điệu múa độc đáo của các chàng công. Chúng ta chớ nên quên Đấng tạo ra điệu múa ấy. Giống như tài năng của một họa sĩ biểu hiện trong các họa phẩm thì tài năng nghệ thuật của Đấng Tạo Hóa được thể hiện rõ ràng trong tạo vật tuyệt đẹp này của Ngài.

[Trang hình ảnh nơi trang 17]

[Nguồn hình ảnh nơi trang 16]

Cortesía del Zoo de la Casa de Campo, Madrid