Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Lời cầu nguyện của tôi đã được nhậm”

“Lời cầu nguyện của tôi đã được nhậm”

“Lời cầu nguyện của tôi đã được nhậm”

Đó là lời mà người mẹ có con trai chín tuổi đã thốt lên khi sách Hãy học theo Thầy Vĩ Đại được ra mắt tại đại hội địa hạt của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ireland. “Nước mắt tôi trào ra!”, chị sung sướng nói. “Đây là một ân phước đặc biệt đối với tôi vì chỉ mới tuần trước đây thôi, tôi còn đang băn khoăn không biết nên dùng sách nào để học với con trai mình”.

Chị nói tiếp: “Tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va giúp tôi dạy con những lẽ thật sâu sắc hơn với phương pháp đơn giản và có sức thu hút, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Quyển sách vừa đẹp vừa có nhiều hình ảnh này quả là cách Ngài nhậm lời cầu nguyện của tôi”.

Một người mẹ của năm đứa con, sống ở California, Hoa Kỳ, cũng nghĩ như thế. Chị viết: “Trên đường từ đại hội về khách sạn, tôi thấy ba đứa nhỏ nhất đọc, xem và trò chuyện với nhau về những điểm chúng thích trong sách Hãy học theo Thầy Vĩ Đại”.

Chị cho biết: “Nhận được món quà này từ Đức Giê-hô-va khiến tôi vô cùng sung sướng, y như cảm giác vui mừng khi sinh con, cưới hỏi, báp têm hoặc nhận một đặc ân nào đó từ Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. Tôi tin chắc đôi khi những giọt nước mắt dâng lên cho Đức Giê-hô-va, Cha yêu thương của chúng ta, cũng đã nói lên sự vui mừng mà không lời nào diễn tả được”.

Chắc bạn cũng có cảm giác như thế khi xem và học quyển sách dày 256 trang có nhiều hình vẽ đẹp, cùng khổ giấy với tạp chí này. Xin điền và gửi phiếu dưới đây về địa chỉ ghi trên phiếu hoặc dùng một địa chỉ thích hợp được liệt kê nơi trang 5 của tạp chí này.

□ Xin gửi cho tôi sách Hãy học theo Thầy Vĩ Đại (vô điều kiện).

□ Tôi muốn biết về việc học Kinh Thánh miễn phí tại nhà.