Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Mẫu người cha mà con cái cần

Mẫu người cha mà con cái cần

Mẫu người cha mà con cái cần

CON CÁI cần một người cha yêu thương chúng, lúc nào cũng ở bên cạnh và cố sức giúp chúng lớn lên thành những người đáng tin cậy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, nhu cầu này chưa được chú ý đúng mức.

Đành rằng người mẹ là người sinh con vào đời và một người mẹ tốt đóng vai trò quan trọng, nhưng ghi nhận vai trò không kém quan trọng của người cha, tạp chí The Wilson Quarterly phát biểu: “Việc cương vị làm cha bị suy yếu là nguyên nhân chính của nhiều vấn đề rắc rối nhất gây tai hại cho xã hội Mỹ”—và cho cả thế giới nữa.

Tờ báo Jornal da Tarde ở Brazil tường trình về một cuộc nghiên cứu cho thấy nhiều vấn đề về hành vi của giới trẻ—như gây hấn, bướng bỉnh, học kém và bất cần—thường là “hậu quả của việc thiếu vắng người cha”. Và một quyển sách ở Ý có nhan đề Gli imperfetti genitori (Cha mẹ bất toàn), do Marcello Bernardi viết, đã nhấn mạnh rằng để con cái được phát triển toàn diện, chúng cần cả cha lẫn mẹ.

Cuộc sống gia đình có thể được cải thiện

Cho dù việc người cha vô tâm là nguyên nhân gây ra ít nhiều vấn đề trong gia đình, nhưng điều này không có nghĩa là vấn đề không thể sửa chữa và đời sống gia đình không thể cải thiện. Nghĩa là sao? Người cha cần làm gì?

Rõ ràng, con cái cần một gia đình nề nếp, cảm nhận được có người lèo lái quan tâm đến phúc lợi của chúng. Khi nhu cầu này không được đáp ứng, như thường xảy ra ngày nay, đời sống của chúng sẽ bị ảnh hưởng tai hại. Tuy nhiên, tình huống chẳng bao giờ tuyệt vọng dù có thiếu vắng người cha hay không. Kinh Thánh nói nơi Thi-thiên 68:5 như sau: “Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là cha kẻ mồ-côi”. *

Tìm sự giúp đỡ ở đâu?

Sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời là cần yếu để thành công và chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ này như trường hợp của Lidia, cô gái Ba Lan được đề cập đến trong bài trước, cho thấy. Cuộc sống gia đình cô ra sao? Làm thế nào gia đình cô đã nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời?

Franciszek, cha của Lidia, nhìn nhận rằng khi con cái còn nhỏ, ông đã bỏ bê gia đình đúng như con gái ông đã kể. Ông nói: “Tôi chẳng màng đến những gì con tôi làm. Tôi không hề bộc lộ tình cảm, giữa tôi và con cái chẳng có tình thân nào”. Do đó, ông không hề hay biết khi Lidia 14 tuổi, cô và hai người em đã tiệc tùng, hút thuốc, uống rượu, và dính líu vào những cuộc ẩu đả.

Nhưng rồi Franciszek nhận ra vấn đề mà các con mình đã rơi vào, ông bàng hoàng và cương quyết phải làm một cái gì đó. Ông nói: “Tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ”. Điều đáng chú ý là chẳng bao lâu sau đó, Nhân Chứng Giê-hô-va gõ cửa nhà ông. Rồi ông và vợ chấp nhận tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng, cả hai người bắt đầu áp dụng những dạy dỗ của Kinh Thánh vào đời sống. Điều này đã tác động thế nào đến con cái?

Franciszek giải thích: “Chúng bắt đầu để ý thấy tôi bỏ tật uống rượu và trở nên người cha tốt hơn. Chúng muốn biết thêm về Nhân Chứng Giê-hô-va. Chúng cũng bắt đầu học hỏi Kinh Thánh và không chơi với bạn xấu nữa”. Con trai ông là Rafał, nói về cha mình: “Tôi bắt đầu yêu mến ba tôi như người bạn vậy”. Cậu nói thêm: “Băng nhóm bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Gia đình chúng tôi bận rộn với các sinh hoạt thiêng liêng”.

Franciszek hiện là một trưởng lão trong hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va, ông vẫn quan tâm sâu xa đến gia đình và đến sự tiến bộ về thiêng liêng của từng người. Vợ ông và Lidia là tiên phong, những người rao giảng trọn thời gian. Rafał và em gái là Sylwia siêng năng học hỏi Kinh Thánh, bình luận trong buổi họp và chia sẻ đức tin với người khác.

Thực hành những gì học được

Cũng hãy xem xét trường hợp của Luis, cha của Macarena, cô gái 21 tuổi ở Tây Ban Nha được nói đến trong bài đầu. Luis bắt chước lối sống của cha ông, một người nghiện rượu. Như Macarena nói, ông đi chơi với bạn bè có khi đi biệt đến mấy ngày. Ngoài ra, ông đối xử với vợ như đầy tớ chứ không phải là bạn đời yêu quý. Hôn nhân của họ tới chỗ sắp tan vỡ. Macarena và các em của cô bị khủng hoảng tinh thần.

Tuy nhiên, cuối cùng Luis chấp nhận tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Ông giải thích: “Tôi bắt đầu dành thời giờ cho vợ con tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau, học Kinh Thánh với nhau. Chúng tôi cũng cùng nhau làm việc nhà và cùng giải trí”. Macarena nói: “Tôi bắt đầu cảm thấy vòng tay của một người cha biết quan tâm chân thành đến gia đình”.

Điều đáng chú ý là Luis không chỉ khuyến khích gia đình mình phụng sự Đức Chúa Trời nhưng ông còn áp dụng những gì ông học được. Macarena giải thích rằng ba cô bỏ “một công việc kinh doanh đang phát đạt, vì nó chiếm quá nhiều thời gian, và ba muốn quan tâm nhiều hơn đến các công việc trong gia đình”. Hiệu quả rất đáng chú ý. Macarena nói: “Gương mẫu của ba dạy tôi làm sao giữ cho mắt đơn giản và đặt điều thiêng liêng lên hàng đầu”. Hiện cô làm tiên phong, mẹ và các em đều sốt sắng trong hội thánh.

Quyết định của viên chức cao cấp công ty hỏa xa

Rõ ràng, mẫu người cha mà con cái cần là người nghĩ đến phúc lợi của con cái khi quyết định. Con trai vị thành niên của Takeshi Tamura, viên chức cao cấp công ty Nhật Bản được nói đến trong bài trước, đã chơi với bạn bè xấu và dường như đang rơi vào rắc rối nghiêm trọng. Đó là năm 1986, năm mà Takeshi quyết định rời bỏ chức vụ quan trọng trong Công Ty Hỏa Xa Quốc Gia Nhật Bản. Giờ đây, Takeshi nghĩ gì về quyết định của ông đã hơn 18 năm nay?

Gần đây ông nói: “Đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất tôi từng có. Dành nhiều thời giờ hơn cho con trai tôi và sinh hoạt với con như học Kinh Thánh chung đã đem lại kết quả khả quan. Chúng tôi trở thành bạn, con tôi không còn chơi với bạn xấu và không còn cư xử thô lỗ nữa”.

Vợ của Takeshi đã trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va trước đó vài năm, và chính hạnh kiểm tốt của bà đã thúc đẩy chồng bà xem xét Kinh Thánh và trở nên gần gũi với gia đình hơn. Cuối cùng, ông, con trai và con gái, tất cả đều trở thành Nhân Chứng. Takeshi và con trai hiện phục vụ với tư cách trưởng lão trong hội thánh. Vợ và con gái ông làm tiên phong.

Người cha cần được giúp đỡ

Nhiều người cha, mặc dù ý thức mình đang bỏ bê con cái, nhưng không biết phải làm gì cho chúng. Tờ báo tiếng Tây Ban Nha La Vanguardia đăng hàng tít lớn: “42 phần trăm bậc cha mẹ [người Tây Ban Nha] nhìn nhận rằng họ không biết cách nuôi dạy con cái vị thành niên”. Nhưng cũng có thể nói như vậy về con cái trước tuổi dậy thì và các con còn nhỏ. Trái với suy nghĩ của nhiều người, những trẻ em này cũng cần có người cha tận tụy bên cạnh quan tâm đến chúng.

Có thể học thêm gì nữa để trở thành người cha tốt? Ai là gương mẫu tuyệt vời cho người cha, và chúng ta có thể học được gì từ những gương đó? Bài kế sẽ xem xét những câu hỏi này.

[Chú thích]

^ đ. 7 Xin xem chương “Gia đình chỉ có cha hay mẹ có thể thành công!” trong sách Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Các hình nơi trang 7]

Những người cha đã cung cấp điều con cái cần

Franciszek và gia đình

Luis và gia đình

Takeshi và gia đình