Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Em muốn biết thêm về tôn giáo của em’

‘Em muốn biết thêm về tôn giáo của em’

‘Em muốn biết thêm về tôn giáo của em’

CIARA, em học sinh 12 tuổi ở Florida, Hoa Kỳ, chọn một đề tài thú vị cho bài tập của em về lịch sử. Đó là đề tài về sự bắt bớ Nhân Chứng Giê-hô-va thời Đức Quốc Xã. Em nói: “Em chọn đề tài này vì muốn biết thêm về lịch sử tôn giáo của em. Em mong muốn học biết chính xác những gì Nhân Chứng Giê-hô-va đã trải qua trong cuộc tàn sát tập thể”.

Sau khi nghiên cứu rất kỹ lưỡng, Ciara nhờ đóng một cái kim tự tháp bằng gỗ, màu tím, tượng trưng cho tam giác tím khâu trên bộ đồng phục nhận diện Nhân Chứng Giê-hô-va trong trại tập trung. Ciara dán những tấm hình với hàng chữ ghi chú vào các mặt của kim tự tháp. Em cũng dán lá thư não lòng nhưng làm vững mạnh đức tin của anh Wolfgang Kusserow, một Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh viết lá thư này ngay trước khi bị hành quyết.—Xin xem Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 1-9-1985, trang 14.

Kim tự tháp của Ciara cho thấy rõ, không như các tù nhân khác, Nhân Chứng có sự lựa chọn: Nếu chịu ký vào tờ giấy từ bỏ đức tin, họ sẽ được trả tự do. Sự kiện hầu hết trong số họ đã không ký chứng tỏ lòng trung kiên của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Ciara cho biết em được lợi ích khi chọn đề tài này cho bài tập của em. Nó quả đã giúp em học biết thêm về tôn giáo của mình. Em nói: “Mặc dù chỉ là một nhóm nhỏ ở Đức vào thời ấy, nhưng Nhân Chứng Giê-hô-va có đức tin mạnh mẽ, nhờ vậy họ đã vượt qua được sự bắt bớ”.

Ở trường học, nếu là một Nhân Chứng Giê-hô-va, em có cách nào để cũng có thể nói về lịch sử tôn giáo của mình không?

[Câu nổi bật nơi trang 23]

“Sự lựa chọn: Liệu bạn có từ bỏ đức tin để được tự do không?”