Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư bạn đọc

Thư bạn đọc

Thư bạn đọc

Trẻ vị thành niên mang thai Loạt bài “Trẻ vị thành niên mang thai—Một bi kịch toàn cầu” làm tôi xúc động. (Tháng 4-6 năm 2005) Tôi mang thai khi lên 16. Tôi biết ơn vì quý vị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng đỡ những người mẹ trẻ này, và cho thấy rằng Đức Giê-hô-va quan tâm đến trẻ thơ—những đứa bé vô tội. Cám ơn quý vị về bài viết đầy yêu thương này.

M. R., Hoa Kỳ

Tôi làm mẹ năm 17 tuổi. Tôi bị buộc phải lấy chồng và hôn nhân mau chóng tan vỡ. Tôi rất đau buồn khi nhận ra rằng việc vội vã đi đến quan hệ tình dục mà không ý thức đến hậu quả đã làm tôi đánh mất cơ hội để làm nhiều điều mà tôi có thể đạt được trong những năm đó. Tôi luôn cố gắng khuyên những người trẻ tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng này. Tôi chân thành cám ơn về bài viết của quý vị!

N. C., Honduras

“Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã tìm thấy con!” (Tháng 4-6 năm 2005) Bài này làm tôi rơi lệ. Cha mẹ tôi không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va, và họ khắc nghiệt với tôi. Tôi mừng khi biết Nelly vẫn kiên quyết phụng sự Đức Giê-hô-va.

K. L., Jamaica

Chưa kinh nghiệm nào làm tôi cảm động như thế. Tôi cũng cảm nghiệm được khó khăn của việc đơn thân bênh vực cho lẽ thật lúc còn trẻ. Suốt bốn năm, chỉ có mình tôi trong gia đình phụng sự Đức Giê-hô-va. Tôi cảm động khi thấy sự chăm sóc của Đức Giê-hô-va dành riêng cho Nelly. Cám ơn quý vị về kinh nghiệm khích lệ này. Cám ơn chị Nelly!

G. W., Germany

Bị quấy nhiễu tại nơi làm việc Tôi rất cảm động khi đọc loạt bài “Bị quấy nhiễu tại nơi làm việc—Bạn có thể làm gì?” (Tháng 10-12 năm 2004) Bản thân tôi đã trải nghiệm tất cả những điều mà bài miêu tả. Tôi phải chịu đựng sự kỳ thị tôn giáo tại bệnh viện nơi tôi làm việc. Điều này ảnh hưởng đến cảm xúc và tình trạng thiêng liêng của tôi. Quả là một niềm an ủi cho tôi khi biết rằng không phải chỉ có mình tôi mới gặp sự khó khăn này.

J. C., Puerto Rico

Vì không có nơi ở riêng, tôi phải sống chung với người chị và chịu đựng những lời nói xúc phạm. Điều này làm cho tôi buồn chán. Nhưng số Tỉnh Thức! này đáp ứng đúng nhu cầu của tôi! Quả thật Đức Giê-hô-va đã an ủi tôi.

S. A., Russia

Sự lo lắng Gần đây, vì lo lắng nhiều, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Vì tưởng rằng tình trạng này là do thiếu đức tin, nên tôi càng ngày càng cảm thấy tệ hơn. Tôi rất biết ơn khi đọc bài “Sự lo lắng có chứng tỏ là thiếu đức tin?” (Tháng 1-3 năm 2005) Đức Giê-hô-va luôn cho lời khích lệ khi tôi lo lắng.

Y. I., Japan

Ngoại hình Tôi xin gửi lời cám ơn đến quý vị về bài “Khi ngoại hình trở thành nỗi ám ảnh”. (Tháng 1-3 năm 2005) Tôi 21 tuổi và đã thấy ngượng khi biết mình to lớn hơn những người khác. Giờ đây tôi muốn giữ vẻ đẹp bề trong. Tôi thấy bài này như được viết riêng cho tôi vậy!

N. U., Japan