Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một bài báo cũ động đến lòng người

Một bài báo cũ động đến lòng người

Một bài báo cũ động đến lòng người

TẠI trường học thuộc thành phố Suwałki, miền đông bắc Ba Lan, một cô giáo yêu cầu các học sinh chuẩn bị trước để thảo luận về đề tài phá thai. Em Justyna, 16 tuổi, đã tổng hợp các thông tin từ ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va. Cô giáo cho phép mỗi học sinh có cơ hội phát biểu quan điểm của mình trong buổi thảo luận.

Justyna cho biết: “Em đã đến bàn giáo viên và đưa cho cô bài báo ‘Nhật ký của một đứa trẻ chưa ra đời’ (‘Diary of an Unborn Child’), trong Tỉnh Thức! (Anh ngữ) ngày 22-5-1980”. Em nói với cô: “Bài này được viết dưới cái nhìn của một em bé, một bào thai sắp sửa bị phá. Em thấy rất hay!” Cô giáo bắt đầu đọc lớn tiếng bài nhật ký này. Các học sinh hoàn toàn giữ yên lặng, chăm chú lắng nghe.

Chưa đọc hết nửa bài, cô giáo đã không kiềm được cảm xúc nên nhờ một học sinh khác đọc tiếp. Cô ngồi xuống và bắt đầu khóc. Sau khi đọc xong, một buổi thảo luận thú vị diễn ra và vài học sinh đã xin một bản của bài báo đó. Justyna nói: “Cả lớp đã thay đổi hẳn quan niệm về các ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trước kia, họ thường có cái nhìn tiêu cực nhưng giờ đây, họ đã thích hơn. Một bạn nam thậm chí đã trở thành độc giả thường xuyên của Tỉnh Thức!”

Giống như Justyna đã dùng thành công bài báo mà em tìm được trong số Tỉnh Thức! phát hành cách đây hơn 20 năm, bạn cũng có thể tìm thấy “giá-trị sự khôn-ngoan” trong những số cũ của tạp chí này. (Gióp 28:18) Khi tham dự buổi nhóm họp do Nhân Chứng Giê-hô-va tổ chức, bạn có thể nghiên cứu những tập tạp chí Tỉnh Thức! đóng bộ ở các kệ của thư viện. Dù là những bài báo cũ nhưng vẫn có giá trị và hữu ích, bạn sẽ thích thú khi đọc chúng. Bạn cũng có thể nhận tạp chí Tỉnh Thức! mới từ Nhân Chứng Giê-hô-va ở địa phương.

[Hình nơi trang 31]

Justyna trong những năm còn đi học