Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những người trẻ làm chứng hữu hiệu

Những người trẻ làm chứng hữu hiệu

Những người trẻ làm chứng hữu hiệu

Nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va trẻ tuổi dạn dĩ nói lên đức tin của mình tại trường học hoặc trong thánh chức tín đồ Đấng Christ, và họ đã thành công. Hãy xem xét những trường hợp sau đây. *

Kristina nói: “Khi em học lớp ba, cô giáo cho mỗi học sinh một quyển sổ để ghi nhật ký, viết về các hoạt động trong ngày. Cô sẽ đọc và ghi chú vào đấy. Em quyết định ghi vào nhật ký về bài giảng sắp tới của em trong Trường Thánh Chức Thần Quyền. Dường như cô giáo có ấn tượng tốt nên em mời cô đến Phòng Nước Trời để nghe bài giảng của em. Chẳng những cô đã đến mà còn đi cùng với cô giáo ngày trước dạy em ở lớp một. Về trường, cô nói với cả lớp là cô rất thích bài giảng ấy. Em sung sướng vô cùng. Nhưng không phải chỉ có thế. Khoảng một năm sau, em có dịp kể lại kinh nghiệm của mình tại hội nghị vòng quanh của Nhân Chứng Giê-hô-va, cô cũng đến dự. Sau đó, em và một người bạn làm tiên phong đến thăm cô. Chúng em tặng cho cô sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời. Cô còn đến dự đại hội địa hạt của Nhân Chứng Giê-hô-va nữa!”

Ở tuổi lên sáu, Sydnee đã “lão luyện” trong việc dạn dĩ nói với các bạn về lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, kể cả tình trạng của người chết và địa vị của Chúa Giê-su so với Đức Chúa Trời. Mẹ em cho biết: “Cháu là nhà truyền giáo nhỏ tuổi sốt sắng và can đảm”. Cuối năm lớp một, Sydnee bày tỏ nỗi buồn của em như sau: “Em lo cho các bạn. Làm thế nào để các bạn ấy học biết về Đức Giê-hô-va? ” Sydnee nảy ra một ý. Vào buổi học cuối của lớp một, em trao cho mỗi bạn một món quà được gói giấy hoa. Đó là Sách kể chuyện Kinh Thánh. Sydnee đã phân phát tổng cộng 26 cuốn, nhắn nhủ các bạn khi về nhà nên mở quà cùng với ba mẹ. Sydnee xem các bạn học như là người trong khu vực rao giảng em được chỉ định. Sau đó, em còn gọi điện để hỏi xem các bạn có thích món quà ấy không. Một cô bạn cho biết, mỗi đêm bạn ấy cùng đọc sách này với mẹ.

Lúc 15 tuổi, Ellen đã đưa cho thầy giáo môn lịch sử vài ấn phẩm Tỉnh Thức! Em nói: “Thầy rất thích, và ông ấy đã đọc Tỉnh Thức! suốt hai năm nay”. Ellen cho biết thêm: “Gần đây, em đưa cho thầy Sách kể chuyện Kinh Thánh. Thầy bảo rằng hai con gái của thầy rất thích sách này. Thế nên, em gửi tiếp sách Hãy học theo Thầy Vĩ Đại. Sau đó thầy gửi cho em một tấm thiệp, ghi rằng: ‘Cám ơn em rất nhiều. Những quyển sách ấy đã cuốn hút tôi và hai cô con gái. Thật vui thích làm sao khi được biết một người trẻ có tinh thần vững vàng và tận tụy như em. Thượng Đế ban cho em món quà không gì sánh bằng, ấy là một đức tin nổi bật. Em đã dạy cho tôi nhiều hơn là tôi có thể dạy cho em!’ Kinh nghiệm này giúp em nhận thấy người ta quý trọng lẽ thật của Kinh Thánh biết bao khi chúng ta nỗ lực trình bày lẽ thật ấy cho họ”.

Daniel lên sáu khi lần đầu tiên em hướng dẫn một người tìm hiểu Kinh Thánh. Em cho biết: “Em vẫn theo mẹ tham dự các cuộc học hỏi Kinh Thánh, nhưng em muốn mình trực tiếp hướng dẫn cho một người”. Thế là Daniel chọn bà Ratcliff—một cụ bà mà Daniel đã phân phát các sách báo giải thích về Kinh Thánh. Em đến gặp bà và nói: “Thưa bà, cháu muốn cho bà xem cuốn sách mà cháu rất thích, Sách kể chuyện Kinh Thánh. Bà có đồng ý cho cháu đến đây mỗi tuần để đọc cho bà nghe không ạ?” Bà Ratcliff nhận lời. Mẹ của Daniel là Laura cho biết: “Chúng tôi bắt đầu cuộc học hỏi với bà Ratcliff ngay hôm ấy. Daniel và bà Ratcliff thay phiên nhau đọc các đoạn. Tiếp đến, Daniel mời bà đọc những câu Kinh Thánh chọn lọc được viện dẫn nơi phần cuối của câu chuyện. Tôi vẫn đi cùng với Daniel, nhưng bà Ratcliff dường như chỉ thích thảo luận với Daniel thôi!” Theo thời gian, Daniel và bà bắt đầu học sách Bạn có thể sống đời đời trong Địa-đàng trên đất. Đến lúc ấy, em gái Daniel là Natalie đã biết đọc nên hai anh em học hỏi với bà. Bà Ratcliff có nhiều thắc mắc —một vài thắc mắc khá phức tạp. Nhưng Daniel và Natalie dùng sách nhỏ Đề tài Kinh-thánh để thảo luận và bản liệt kê các câu Kinh Thánh ở phần sau cuốn Kinh Thánh để tìm lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh. Bà Ratcliff, một người theo đạo Công Giáo suốt cuộc đời, đã hết sức thích thú về những điều đang học. Một lần nọ, khi kết thúc buổi học bà bảo: “Ước gì ta khởi sự học Kinh Thánh từ nhiều năm trước! ” Buồn thay, cụ bà Ratcliff vừa qua đời ở tuổi 91. Nhưng việc tìm hiểu Kinh Thánh đã giúp cụ quen thuộc với lẽ thật quý giá, kể cả niềm hy vọng về sự sống lại trong một địa đàng. Daniel bây giờ lên mười và hướng dẫn hai cuộc học hỏi Kinh Thánh. Natalie nay được tám tuổi, đang giúp một cô bạn tìm hiểu Kinh Thánh.

Những người trẻ như Kristina, Sydnee, Ellen, Daniel và Natalie mang lại niềm vui cho cha mẹ là tín đồ Đấng Christ. Điều quan trọng hơn là các em làm cho Đức Giê-hô-va vui lòng. Ngài sẽ không quên tình yêu thương mà các em đã biểu lộ cho danh Ngài.— Châm-ngôn 27:11; Hê-bơ-rơ 6:10.

[Chú thích]

^ đ. 2 Tất cả các ấn phẩm được đề cập trong bài này do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Các hình nơi trang 28]

Kristina (ảnh trên) và Sydnee

[Hình nơi trang 29]

Daniel và Natalie

[Hình nơi trang 29]

Ellen