Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Nồng nhiệt chào đón đến với tổ chức của Đức Giê-hô-va”

“Nồng nhiệt chào đón đến với tổ chức của Đức Giê-hô-va”

“Nồng nhiệt chào đón đến với tổ chức của Đức Giê-hô-va”

Một gia đình ở Phần Lan kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va trong một thời gian và phải trải qua sự chống đối từ mọi phía. Người ta cảnh báo họ: “Những người đó sẽ lấy tiền của các bạn”. Người khác thì nói rằng: “Các bạn sẽ mất nhà”. Ngẫu nhiên, vào một đêm nọ, hỏa hoạn gây tổn thật nặng nề nơi đặt hệ thống sưởi của gia đình—một tổn thất nghiêm trọng đối với ai sống dưới khí hậu giá lạnh ở miền bắc.

Số tiền hãng bảo hiểm bồi hoàn chỉ vừa đủ để mua vật liệu xây dựng. Trận hỏa hoạn dường như xác định những lời tiên đoán không hay. Người cha trong gia đình không nén được tiếng thở dài khi thuật lại sự việc: “Chúng tôi thật sự nản lòng”. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn không thay đổi dự định làm báp têm vào ba tuần sau.

Hội thánh địa phương nhận thấy đây là dịp để áp dụng lời khuyên trong Kinh Thánh: “Hỡi các con-cái bé-mọn, chớ yêu-mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật”. (1 Giăng 3:18) Những anh em cùng đức tin lên kế hoạch tái thiết căn nhà. Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Phần Lan trợ giúp thiết thực bằng cách chỉ dẫn phải tiến hành công việc như thế nào. Các anh đã vẽ bản thiết kế, lo giấy phép xây cất, lên danh sách những vật liệu cần thiết, và kêu gọi anh em tình nguyện.

Khoảng một tháng sau trận hỏa hoạn, công việc tiến triển nhanh chóng. Ngày Thứ Tư, các Nhân Chứng địa phương kéo đổ phần còn lại đã cháy thành than của căn nhà. Ngày Thứ Sáu, với sự trợ giúp của các Nhân Chứng từ những hội thánh khác, sườn nhà mới được dựng lên. Trên đường đến thị trấn, một viên chức địa phương hỏi thăm người cha xem ông đã phủ tòa nhà hư hại bằng những tấm vải dầu hay chưa. Người cha hãnh diện trả lời: “Không, không có những tấm vải dầu mà có 30 người trên mái nhà!”

Ngày Chủ Nhật, gần 50 anh chị em thiêng liêng có mặt tại địa điểm ấy, hân hoan với đặc ân được góp phần trợ giúp. Một người hàng xóm cũng tham gia vào việc này nhận xét: “Đêm qua tôi đã suy nghĩ, các anh chị thật đặc biệt làm sao! Các anh chị thật sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau”.

Công việc hoàn tất vào chiều hôm đó. Căn nhà mới đứng ở đấy như một câu trả lời rõ ràng cho những lời cảnh báo đầy thành kiến đối với gia đình. Một trưởng lão của hội thánh nhớ lại giây phút anh và người cha của gia đình đứng lùi ra sau để ngắm thành quả của công việc: “Thật xúc động khôn tả khi quàng tay qua vai người anh em vừa mới báp têm và nói rằng: ‘Nồng nhiệt chào đón đến với tổ chức của Đức Giê-hô-va’ ”.

[Hình nơi trang 24]

Thiệt hại do hỏa hoạn

[Hình nơi trang 24]

Đang được tu sửa