Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giúp một người bạn đang gặp chuyện buồn

Giúp một người bạn đang gặp chuyện buồn

Giúp một người bạn đang gặp chuyện buồn

SIBIA, một em gái 13 tuổi ở Mexico, còn đang đi học. Em để ý thấy một bạn gái trong lớp thường khóc khi đến trường. Em cố gắng an ủi bạn. Một ngày nọ, bạn ấy đã thổ lộ với Sibia rằng cha bạn là một tay nghiện rượu và đánh đập mẹ bạn.

Sibia kể lại: “Bạn ấy tâm sự là không còn thiết sống nữa, và có lần đã cố tự tử. Bạn ấy nói rằng bạn không được ai yêu thương và cảm thấy cô đơn quá. Em trả lời là có một Đấng rất yêu bạn, Đấng quan trọng nhất trong vũ trụ. Rồi em giải thích về ý định của Đức Giê-hô-va dành cho nhân loại”.

Về sau, Sibia tặng cho bạn ấy sách Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực và bắt đầu học sách ấy với bạn trong giờ giải lao mỗi ngày. Dần dần bạn ấy thay đổi, không còn ngồi thu mình trong một góc nữa mà bắt đầu nói chuyện và cười đùa với người khác. Bạn ấy đã viết một lá thư cho Sibia như sau: “Cám ơn tình bạn và sự thông cảm của bạn. Bạn giống như một người chị mà mình hằng ao ước. Bây giờ mình biết rằng có một Đấng quan tâm đến mình—Đức Giê-hô-va”.

Có lẽ bạn biết một người bạn sẽ được lợi ích nhờ sách Giới trẻ thắc mắc. Sách gồm 39 chương với nhiều đề tài như: “Làm sao tôi tìm được bạn tốt?”, “Tình dục trước hôn nhân thì sao?” và “Làm sao để biết đâu là tình yêu thật?” Bạn có thể nhận sách này bằng cách điền và gửi phiếu dưới đây về địa chỉ ghi trên phiếu hoặc dùng một địa chỉ thích hợp được liệt kê nơi trang 5 của tạp chí này.

□ Xin gửi cho tôi sách Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực (không kèm theo điều kiện nào khác).

□ Tôi muốn biết về việc học Kinh Thánh miễn phí tại nhà.