Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nhân vật vĩ đại nhất của mọi thời đại

Nhân vật vĩ đại nhất của mọi thời đại

Nhân vật vĩ đại nhất của mọi thời đại

THEO bạn, ai là nhân vật vĩ đại nhất của mọi thời đại? Phải chăng ông Nô-ê, người mà Kinh Thánh tường thuật là đã sống sót qua trận Đại Hồng Thủy và trở thành tổ phụ của mọi người? (Sáng-thế Ký 7:1, 21, 22; 9:18, 19) Hay Nê-bu-cát-nết-sa, vị vua của một cường quốc thời cổ đại, người đã xây nên thành trì nguy nga mà ông gọi là Ba-by-lôn lớn? (Đa-ni-ên 4:28-30) Hoặc A-léc-xan-đơ Đại Đế, người đã lập những chiến công oanh liệt và được ám chỉ trong một số lời tiên tri của Kinh Thánh? (Đa-ni-ên 8:5-8, 21, 22) Hay đó là Sê-sa Julius, vị hoàng đế lừng danh của La Mã?

Chỉ 45 năm sau khi Sê-sa Julius qua đời, một bé trai tên là Giê-su được sinh ra tại thành Bết-lê-hem. Ngài sẽ trở thành nhân vật vĩ đại nhất của mọi thời đại không? Cách nay khoảng 100 năm, sách tham khảo The Historians’ History of the World (Lịch sử thế giới dưới ngòi bút của các sử gia) viết: “Chỉ xét về mặt thế tục, công trạng của [Giê-su] cũng để lại dấu ấn đậm nét hơn các nhân vật lịch sử khác. Trong các nền văn minh chính trên thế giới, năm ngài ra đời được dùng làm mốc khởi đầu của một kỷ nguyên mới”.

Cho đến nay, Chúa Giê-su vẫn là nhân vật thu hút sự chú ý của nhiều người. Vài năm trước đây, những tạp chí nổi tiếng của Hoa Kỳ như Time, Newsweek, U.S. News and World Report đồng loạt đăng nơi trang bìa những bài đặc biệt về Chúa Giê-su. Thật vậy, dường như sự chú ý đến nhân vật này còn có xu hướng mạnh mẽ hơn. Vào năm 2004, tờ Toronto Star nhận định: “Ảnh hưởng của ngài vẫn còn thấy trong phim ảnh, trong âm nhạc và thời trang. Ngài đã trở nên một trong những người hùng của chúng ta”.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cách nay không lâu, một số người cho rằng Chúa Giê-su không hề hiện hữu. Trong số đó có vị giáo sư nổi tiếng Bruno Bauer (1809-1882). Ông có một học trò tên Karl Marx. Về người học trò này, gần đây trong quyển Jesus Outside the New Testament (Những bằng chứng ngoài Tân Ước về Giê-su), ông Robert E. Van Voorst viết như sau: “Trong học thuyết của mình, Marx đã lồng vào quan điểm của Bauer cho rằng Giê-su là nhân vật huyền thoại. Về sau, những tác phẩm văn học của Xô Viết [và những tác phẩm cùng hệ tư tưởng] đã làm lan truyền quan điểm này”.

Tuy vậy, ngày nay chỉ có ít người không tin Chúa Giê-su đã từng sống trên đất. Trên thực tế, hầu hết người ta đều tin rằng ngài là một nhân vật có thật và rất quan trọng. Vào tháng 12 năm 2002, một bài xã luận của tờ Wall Street Journal mang tựa như sau: “Khoa học không thể phủ nhận Giê-su”. Tác giả kết luận: “Hầu hết các học giả, ngoại trừ một số người vô thần, đều nhìn nhận Giê-su người Na-xa-rét là nhân vật lịch sử”.

Nhưng Chúa Giê-su không chỉ là một nhân vật lịch sử. Tạp chí Time có nói: “Thật vô lý khi phủ nhận Giê-su người Na-xa-rét là nhân vật có ảnh hưởng mạnh nhất, không chỉ trong hai thiên niên kỷ qua mà trong suốt lịch sử nhân loại”. Tạp chí nói thêm: “Một lý lẽ vững chắc là không người nào có đời sống gây tác động mạnh mẽ và lâu dài như Giê-su”.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa giải đáp những câu hỏi: Ngài thật sự là ai? Ngài xuất thân từ đâu? Cuộc sống của ngài nơi trần thế có mục đích nào? Tại sao chúng ta cần biết rõ về ngài?