Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chặt đứt xiềng xích của rượu

Chặt đứt xiềng xích của rượu

Chặt đứt xiềng xích của rượu

Một chút rượu có thể làm tăng khẩu vị và làm cho không khí bữa tiệc thêm phần vui vẻ. Tuy nhiên, đối với một số người, rượu có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hãy xem kinh nghiệm của một người từng ở trong xiềng xích của rượu.

CHO đến bây giờ, lòng tôi vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến không khí căng thẳng từng ngự trị trong gia đình tôi. Sau mỗi lần cha mẹ uống rượu, cảnh tượng thường xảy ra là cha đánh đập mẹ rồi quay sang nện tôi. Ngày cha mẹ ly thân, tôi chỉ mới lên bốn và được đưa về ở với bà ngoại.

Lúc ấy, tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Mới bảy tuổi, tôi đã biết lén xuống tầng hầm để uống rượu do bà ngoại làm. Dường như rượu giúp tôi quên đi nỗi bất hạnh của mình. Năm tôi 12 tuổi, vì tôi mà mẹ và bà ngoại cãi nhau dữ dội, mẹ tức giận đến nỗi phóng cây chĩa ba vào người tôi. May thay tôi tránh được! Đó không phải là lần duy nhất tôi bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, những vết sẹo trên thân thể không hằn sâu bằng những vết thương sâu thẳm trong lòng tôi.

Tôi bắt đầu uống rượu thường xuyên lúc mới 14 tuổi và đến năm 17 thì bỏ nhà ra đi. Rượu cho tôi cảm giác tự tin, nhưng cũng khiến tôi vô cùng hung hăng và thường gây sự ở các quán rượu gần nhà. Lúc ấy, rượu là niềm vui duy nhất của đời tôi, có ngày tôi uống tới năm lít rượu vang, vài chai bia và thêm vài ly rượu mạnh.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn chứng nào tật nấy và gây không biết bao nhiêu khổ sở cho vợ con. Cay đắng, bực bội chồng chất, tôi đổ hết trên đầu họ, tái diễn cảnh tượng đáng sợ mà tôi từng trải qua vào thời thơ ấu. Hầu hết tiền kiếm được tôi đều đổ vào rượu nên trong nhà gần như chẳng có đồ đạc gì; cả hai vợ chồng phải ngủ dưới đất. Tôi chẳng còn thiết sống và cũng không màng cải thiện đời sống.

Một hôm, khi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi hỏi tại sao người ta lại khổ đến thế. Anh Nhân Chứng chỉ cho tôi xem lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh về một thế giới không còn khổ đau. Điều đó thúc đẩy tôi học Kinh Thánh. Khi áp dụng những gì học được và bớt uống rượu, đời sống gia đình tôi cải thiện rõ rệt. Nhưng tôi nhận ra rằng điều đó chưa đủ, vì muốn được Đức Giê-hô-va chấp nhận, tôi phải dứt bỏ rượu. Sau ba tháng đấu tranh kịch liệt, tôi đã làm được điều này, và dâng mình làm báp têm sáu tháng sau đó.

Nhờ bỏ rượu, tôi trả được hết nợ nần rồi từ từ còn mua nhà, mua xe để đi dự nhóm họp và rao giảng. Cuối cùng, tôi đã lấy lại được lòng tự trọng.

Thỉnh thoảng trong các cuộc vui, tôi vẫn phải đấu tranh với chính mình khi có người mời tôi uống rượu. Họ đâu biết rằng chỉ cần một ly nhỏ cũng đủ kéo tôi trở về con đường cũ. Cảm giác thèm rượu vẫn tiềm ẩn trong con người tôi. Những lúc như thế, tôi phải khẩn thiết cầu nguyện và hết sức kiên quyết mới có đủ nghị lực từ chối lời mời. Để giải khát, tôi uống thật nhiều các loại nước không có chất cồn. Mười năm nay, tôi không hề đụng đến một ly rượu nào.

Có những điều con người bất lực, nhưng Đức Giê-hô-va thì không. Ngài đã giúp tôi thoát khỏi một xiềng xích mà tôi cứ nghĩ mình không bao giờ thoát ra được. Hiện tôi vẫn mang những vết thương lòng từ thời thơ ấu, và vẫn phải chống chọi với những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng điều tốt là tôi có được mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, tình bạn chân thật với anh em trong hội thánh và một gia đình hợp nhất trong đức tin. Vợ con luôn hết lòng hỗ trợ tôi trong cuộc chiến với rượu. Vợ tôi thường nói với mọi người: “Trước đây, tôi luôn sống trong đau khổ và sợ hãi. Nhưng nhờ có Đức Giê-hô-va mà nay tôi có một gia đình hạnh phúc với chồng và hai con”.—Bài đóng góp.

[Câu nổi bật nơi trang 21]

Tôi bắt đầu uống rượu thường xuyên lúc mới 14 tuổi

[Câu nổi bật nơi trang 22]

Có những điều con người bất lực, nhưng Đức Giê-hô-va thì không

[Khung/Hình nơi trang 22]

KINH THÁNH VÀ RƯỢU

▪ Kinh Thánh không cấm uống rượu, nhưng xem đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sách này nói: ‘Rượu nho là vật khiến hứng chí loài người’. (Thi-thiên 104:14, 15) Trong Kinh Thánh, cây nho cũng được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và yên ổn. (Mi-chê 4:4) Thật thế, phép lạ đầu tiên Chúa Giê-su làm là biến nước thành rượu tại một tiệc cưới. (Giăng 2:7-9) Khi biết Ti-mô-thê có bệnh về đường tiêu hóa, sứ đồ Phao-lô khuyên: “Phải uống một ít rượu”.—1 Ti-mô-thê 5:23.

▪ Điều Kinh Thánh lên án là việc uống rượu quá độ:

“Kẻ say-sưa. . . chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời”.—1 Cô-rinh-tô 6:9-11.

“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông-tuồng”.—Ê-phê-sô 5:18.

“Ai bị sự hoạn-nạn? Ai phải buồn-thảm? Ai có sự tranh-cạnh? Ai than-xiết? Ai bị thương-tích vô-cớ? Ai có con mắt đỏ? Tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. Chớ xem-ngó rượu khi nó đỏ-hồng, lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ-dàng; rốt lại, nó cắn như rắn, chích như rắn lục; hai mắt con sẽ nhìn người dâm-phụ, và lòng con sẽ nói điều gian-tà”.—Châm-ngôn 23:29-33.

Như đã thấy trong bài trên, một số người từng nghiện rượu đã khôn ngoan dứt bỏ thói tật này.—Ma-thi-ơ 5:29.