Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nền giáo dục từ Đức Chúa Trời mang lại kết quả mỹ mãn

Nền giáo dục từ Đức Chúa Trời mang lại kết quả mỹ mãn

Nền giáo dục từ Đức Chúa Trời mang lại kết quả mỹ mãn

Các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái từ thuở nhỏ thường thấy công sức của họ đạt được kết quả tốt đẹp. Dorian, một em nhỏ sống ở Peru, Nam Mỹ, chỉ mới bốn tuổi khi nói bài giảng lần đầu tiên trong Trường Thánh Chức tại Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi bắt đầu đi học, em có thể dùng Kinh Thánh để giải thích cho cô giáo và bạn cùng lớp lý do tại sao em không ăn mừng Lễ Giáng Sinh.

Khi lên năm, Dorian phải trình bày cảm nghĩ của em về Ngày của Cha trước toàn trường—có khoảng 500 học sinh. Em chuẩn bị một bài nói dài mười phút về đề tài “Trách nhiệm của người cha”, dựa trên câu Kinh Thánh nơi Ê-phê-sô 6:4. Khi kết luận, em nói: “Thay vì tổ chức Ngày của Cha mỗi năm một lần, chúng ta nên kính trọng và vâng lời cha mẹ mỗi ngày”.

Vào năm 1943, Trường Thánh Chức trở thành một buổi học hàng tuần của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trường này được thành lập để trau dồi khả năng nói trước công chúng của người lớn tuổi lẫn người trẻ tuổi. Kể từ đó, trường này là nguồn hỗ trợ quan trọng cho cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái dựa trên Kinh Thánh.—Châm-ngôn 22:6.

Vào tháng 11 năm 2005, Simon, một em nhỏ sáu tuổi ở Thụy Sĩ, lần đầu tiên đọc phần Kinh Thánh được chỉ định trong buổi học của Trường Thánh Chức. Khoảng một năm sau, em được phỏng vấn trong một chương trình hội nghị lớn của Nhân Chứng Giê-hô-va. Em nghĩ gì về những điều tâm linh và việc thờ phượng Đức Chúa Trời?

Simon rất thích đi nhóm họp tại hội thánh. Em cố gắng không bỏ một buổi nhóm họp nào, ngay cả khi em mệt. Ngoài ra, em cũng đi rao giảng cùng những người trong gia đình. Mỗi tháng, em phát hành 30 đến 50 tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức! cho người thuộc mọi độ tuổi. Em cũng thường nói chuyện về Kinh Thánh với cha, người không phải là Nhân Chứng, và mời cha đi nhóm họp cùng gia đình.

Rõ ràng, khi các bậc cha mẹ “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa” để nuôi dạy con cái, họ sẽ rất vui mừng khi các con họ vâng lời và gặt hái kết quả tốt.—Ê-phê-sô 6:4; Gia-cơ 3:17, 18.

[Hình nơi trang 14]

Dorian tại trường học

[Hình nơi trang 14]

Simon tại Phòng Nước Trời