Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thời kỳ cuối cùng—Của điều gì?

Thời kỳ cuối cùng—Của điều gì?

Thời kỳ cuối cùng—Của điều gì?

Trong một trận bóng đá, nếu bình luận viên nói “Chỉ còn hai phút cuối cùng!”, thì có nghĩa là trong hai phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, người ta sẽ biết đội nào chiến thắng và khán giả sẽ giải tán. Nhưng nếu có người nói với bạn “Đây là thời kỳ cuối cùng” thì sao? Điều đó có nghĩa gì?

Những cụm từ “ngày sau-rốt” và “kỳ cuối-cùng” đã được đề cập trong Kinh Thánh từ lâu rồi (2 Ti-mô-thê 3:1; Đa-ni-ên 12:4). Hơn 2.500 năm trước, một nhà tiên tri tên là Đa-ni-ên đã được nhìn thấy những cường quốc thế giới và các cuộc xung đột giữa những cường quốc này kéo dài cho đến “kỳ cuối-cùng”. Ông được biết là đến tận “kỳ cuối-cùng”, người ta mới hiểu rõ ý nghĩa của những điều đó (Đa-ni-ên 8:17, 19; 11:35, 40; 12:9). Ông Đa-ni-ên cũng ghi lại như sau: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”.—Đa-ni-ên 2:44.

Chúa Giê-su nói đến “sự cuối cùng” khi trả lời câu hỏi của các môn đồ về ‘điềm gì chỉ về sự hiện diện của ngài và sự cuối cùng của hệ thống mọi sự’ (Ma-thi-ơ 24:3-42; NW). Dường như cả ông Đa-ni-ên lẫn Chúa Giê-su đều đề cập đến một sự chấm dứt—một sự thay đổi to lớn ảnh hưởng đến những người đang sống và những người sẽ được sống lại trên địa cầu này. Đa-ni-ên đã viết về kết cuộc của các chính phủ trên đất. Chúa Giê-su thì nói về “sự cuối cùng của hệ thống mọi sự”.

Điều này có liên quan gì đến bạn không? Dĩ nhiên là có. Nó ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại nên tất cả chúng ta cần quan tâm đến nó. Tuy nhiên, nhiều người xem điều này không mấy quan trọng. Kinh Thánh báo trước: “Trong những ngày sau-rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm-chê, dùng lời giễu-cợt, ở theo tình-dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ-phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng-thế” (2 Phi-e-rơ 3:3, 4). Đúng vậy, một số người ngày nay cảm thấy lịch sử cứ lặp đi lặp lại, và cuộc sống trước mắt vẫn cứ trôi qua không bao giờ chấm dứt.

Có bằng chứng nào cho thấy đây thật sự là thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là cuối cùng không? Chúng ta hãy cùng xem xét.