Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Cảm ơn lòng quan tâm yêu thương của quý vị”

“Cảm ơn lòng quan tâm yêu thương của quý vị”

“Cảm ơn lòng quan tâm yêu thương của quý vị”

BIÊN TẬP VIÊN TỈNH THỨC! Ở NGA

▪ Ở thành phố Chita thuộc miền đông Siberia, một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va đã nhóm họp tại một lớp học cho đến khi có Phòng Nước Trời mới. Vì các Nhân Chứng luôn sửa chữa và giữ phòng học sạch sẽ, có thái độ lịch sự và tử tế, thầy hiệu trưởng đã viết thư biểu lộ lòng biết ơn đối với hội thánh.

Trong thư, có đoạn như sau: “Cảm ơn lòng quan tâm yêu thương của quý vị đối với người chung quanh. Chúng tôi biết ơn công việc truyền giáo và tinh thần phục vụ cộng đồng của quý vị. Chúng tôi không bao giờ quên những ấn tượng đẹp về quý vị trong những năm chúng ta hợp tác với nhau. Điều đó cho thấy rằng người thờ phượng Đức Chúa Trời là những người đạo đức, chu đáo, tử tế, và trên hết là những người có đức tin và mục tiêu trong đời sống”. Nhân Chứng Giê-hô-va rất quý trọng tình cảm đó.

▪ Khoảng 5.500km về phía tây Chita, anh đại diện chi nhánh Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga được mời dự một buổi lễ đặc biệt do ban quản trị vùng St. Petersburg tổ chức. Vì sao? Mỗi năm sau khi tuyết tan, các Nhân Chứng địa phương đều giúp thu dọn rác dọc theo 60km đường ở gần chi nhánh. Để thể hiện lòng biết ơn về tinh thần cộng đồng này, một quan chức đã chính thức trao bằng khen cho đại diện chi nhánh. Cử tọa nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Điều đáng chú ý là khi vị chủ tọa buổi lễ nói sai tên Đức Giê-hô-va, nhiều người không phải là Nhân Chứng liền sửa lại lời ông. Đó là bằng chứng cho thấy họ rất quen thuộc với danh của Đức Chúa Trời và dân mang danh ấy.

Lý do chính khiến mọi người biết đến Nhân Chứng Giê-hô-va là vì công việc truyện giáo của họ. Có khoảng 150.000 Nhân Chứng ở Nga, và mục tiêu của họ là tiếp tục bày tỏ “lòng quan tâm yêu thương” bằng cách chia sẻ với mọi người thông điệp an ủi từ Kinh Thánh.—Ma-thi-ơ 22:39.

[Hình nơi trang 30]

Văn phòng chi nhánh nhận bằng khen