Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cuốn sách nhỏ màu hồng của tôi

Cuốn sách nhỏ màu hồng của tôi

Cuốn sách nhỏ màu hồng của tôi

Do Cynthia Newell kể lại

Khi tôi lên bảy, một bạn gái đi chung chuyến xe buýt đưa đón của trường ở thành phố Shreveport, Louisiana, Hoa Kỳ, mời tôi nhận cuốn sách nhỏ màu hồng Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn. Bạn ấy nói tôi có thể nhận sách nếu trả 50 xu. Vì thế, bạn ấy đến nhà tôi và chúng tôi cùng nhau đếm cả thảy 50 đồng xu.

Tôi rất thích quyển sách nhỏ màu hồng ấy. Không lâu sau khi nhận sách, tôi bị bệnh và phải nhập viện. Để an ủi tôi, gia đình đọc cho tôi nghe cuốn sách mà tôi yêu thích. Tuy nhiên, càng lớn hơn tôi càng ít đọc quyển sách nhỏ màu hồng ấy vì hầu như nó chỉ dành cho con trẻ. Cuốn sách đó đã dạy cho tôi những bài học quan trọng, thế nhưng tôi cần hiểu biết sâu sắc hơn. Tôi quyết định mỗi tuần đi dự lễ của nhiều tôn giáo khác nhau để tìm lời giải đáp cho các câu hỏi liên quan đến Kinh Thánh của tôi. Nhưng tôi không thỏa mãn với những lời giải thích của họ.

Khi lên trung học, tôi ít chú trọng đến tôn giáo hơn dù tôi vẫn khao khát được hiểu biết về Kinh Thánh và thường xuyên đọc quyển Kinh Thánh của mình. Một ngày kia, tôi để ý thấy một bạn cùng lớp không tuyên thệ trung thành với tổ quốc. Tôi bèn hỏi bạn ấy về điều đó. Bạn trả lời: “Tớ đã hứa trung thành với Đức Giê-hô-va rồi. Làm sao tớ có thể vừa trung thành với Ngài vừa trung thành với lá cờ của tổ quốc?”. Thật hợp lý làm sao! “Nhưng Đức Giê-hô-va là ai?”, tôi tự hỏi.

Bạn ấy dùng Kinh Thánh để trả lời mỗi câu hỏi của tôi. Tôi tự nhủ: “Làm sao bạn ấy biết hết những điều này? Chúng tôi cùng tuổi với nhau, thế mà bạn ấy biết nhiều điều về Kinh Thánh!”. Bạn ấy giải thích: “Tớ học Kinh Thánh tại Phòng Nước Trời”. Bạn ấy mời tôi tham dự buổi nhóm họp vào ngày chủ nhật và tôi háo hức nhận lời. Nhà thờ nào trong thành phố tôi cũng vào hết, vậy mà tôi lại chưa đến Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va. Vào ngày chủ nhật ấy, tôi biết mình đã tìm được một nơi dạy về chân lý trong Kinh Thánh.

Sau buổi nhóm, tôi đến quầy sách và thấy kệ trên cùng có cuốn sách nhỏ màu hồng giống của tôi! Đã mười năm trôi qua kể từ khi tôi nhận cuốn sách ấy từ một bạn trên cùng chuyến xe, và tôi đã quên mất bạn ấy. Tuy nhiên giờ đây tôi đã nhớ ra—đó chính là Nancy, người bạn mời tôi đến buổi nhóm này!

Sau đó, tôi đã bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh mỗi tuần và nhanh chóng tiến bộ. Tôi đã học được nhiều điều từ cuốn sách nhỏ màu hồng đến nỗi tôi hiểu ngay những điều mình đang học từ Kinh Thánh. Không lâu sau, tôi dâng mình cho Đức Giê-hô-va và làm báp têm vào năm 1985, lúc ấy tôi 18 tuổi. Trong thời gian đó, bạn Nancy dọn sang bang Florida, thế là chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Sau đó vài năm, tôi lập gia đình. Năm 1991, chồng tôi là anh Drew và tôi bắt đầu rao giảng trọn thời gian với tư cách là người tiên phong ở một thị trấn nhỏ phía đông bang Texas. Nhưng còn Nancy thì sao? Tôi không biết. Vào một đêm nọ, trong lúc đang đọc số Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 1-12-1992, tôi thốt lên: “Nancy kìa! Nancy kìa!”. Trong Tháp Canh đó có hình của Nancy tại lễ mãn khóa Trường Kinh Thánh Ga-la-át. Bạn ấy cùng chồng là anh Nick Simonelli được bổ nhiệm đến Ecuador, Nam Mỹ.

Vào năm 2006, tôi cùng chồng nộp đơn xin làm việc tình nguyện cho dự án xây dựng quốc tế của Nhân Chứng Giê-hô-va. Thật hào hứng thay khi chúng tôi được biết công việc đầu tiên mình được giao là tham gia dự án mở rộng chi nhánh tại Ecuador! Ngày đầu tiên đặt chân đến chi nhánh Ecuador, Nancy tình cờ gặp tôi! Bạn ấy cũng đến chi nhánh ngày hôm đó. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau—một lần nữa gặp lại nhau sau 32 năm kể từ lúc tôi nhận cuốn sách nhỏ màu hồng! Tôi biết ơn Đức Giê-hô-va biết bao về cuốn sách đó và về người bạn gái nhỏ đã mời tôi nhận sách!

[Khung/Hình nơi trang 23]

NHỮNG QUYỂN SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA HÀNG TRIỆU NGƯỜI

Vào năm 2003, sau khi sách Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn đã ấn hành khoảng 32 năm, nó đã được tái bản. Ấn bản mới này có tựa đề Hãy học theo Thầy Vĩ Đại. Đến nay, tổng cộng có hơn 65 triệu ấn bản của hai sách này nói về những lời dạy của Chúa Giê-su đã được in ra trong hơn 100 ngôn ngữ. Bạn có thể nhận một quyển Hãy học theo Thầy Vĩ Đại từ Nhân Chứng Giê-hô-va tại địa phương.

[Các hình nơi trang 23]

Hai hình nhỏ: Khi chúng tôi quen biết nhau hồi nhỏ

Cynthia

Nancy

Hình lớn: Nhiều năm sau tại chi nhánh Ecuador