Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm hiểu để tiến tới hôn nhân

Tìm hiểu để tiến tới hôn nhân

Quan điểm của Kinh thánh

Tìm hiểu để tiến tới hôn nhân

Chị Julie và anh Lee đang tìm hiểu nhau. Họ quyết tâm giữ trong sạch trong giai đoạn này *. Nhưng một buổi tối nọ, khi chỉ có hai người, sự ham muốn thể xác trỗi dậy. Đáng mừng là họ đã tỉnh trí lại trước khi tiến quá xa và phạm tội trọng.

Sự thờ phượng chân thật bao hàm nhiều hơn là chỉ tham gia hoạt động tôn giáo hằng tuần. Đó là một lối sống ảnh hưởng đến hạnh kiểm và các tiêu chuẩn đạo đức của một người. Chúa Giê-su nói rằng chỉ những người “làm theo ý-muốn” Đức Chúa Trời mới nhận được ân phước của Ngài (Ma-thi-ơ 7:21). Để làm vui lòng Đức Chúa Trời, chúng ta cần giữ mối quan hệ trong sáng với người khác phái và tìm hiểu nhằm mục đích tiến tới hôn nhân.

Làm sao bạn giữ cho giai đoạn tìm hiểu được trong sạch trước mắt Đức Chúa Trời, đặc biệt là trước những áp lực mạnh mẽ khiến hai người không giữ mình được? Trước nhất, hãy ý thức rằng Đức Chúa Trời đặt ra các tiêu chuẩn là vì lợi ích tốt nhất cho chúng ta. Thứ nhì, hãy chấp nhận sự thật về bản chất con người. Thứ ba, hãy đặt ra những giới hạn cụ thể về đạo đức. Thứ tư, trong mối quan hệ lứa đôi, hãy nhớ đến Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta hãy xem xét từng điểm.

Những tiêu chuẩn được đặt ra vì lợi ích chúng ta

Nơi Ê-sai 48:17, 18, viết: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều-răn ta! thì sự bình-an ngươi như sông, và sự công-bình ngươi như sóng biển”.

Thật vậy, điều răn và nguyên tắc được ghi trong Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, nhằm mang lại lợi ích cho chúng ta (2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Qua điều răn và nguyên tắc, chúng ta nhận ra Đấng Tạo Hóa thật sự quan tâm và muốn chúng ta hạnh phúc, thành công trong mọi khía cạnh của đời sống (Thi-thiên 19:7-10). Bạn có cảm thấy như thế không? Nếu thế, bạn cho thấy mình thật sự khôn ngoan.

Chấp nhận sự thật về bản thân

Như một người bạn chân chính, Đức Giê-hô-va thành thật với chúng ta; Ngài cho biết sự thật về chúng ta. Chẳng hạn, Lời Ngài cảnh báo rằng “lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Kinh Thánh cũng ghi: “Kẻ nào tin-cậy nơi lòng mình là kẻ ngu-muội; còn ai ăn-ở cách khôn-ngoan sẽ được cứu-rỗi”.—Châm-ngôn 28:26.

Làm thế nào hai người đang tìm hiểu cho thấy họ tin cậy nơi lòng mình? Một cách là họ tự đặt mình vào những hoàn cảnh dễ bị cám dỗ để có những hành vi thân mật quá trớn, giống như trường hợp của đôi bạn được đề cập ở đầu bài. Một cách khác là lờ đi lời khuyên khôn ngoan của cha mẹ kính sợ Đức Chúa Trời. Các bậc cha mẹ ấy biết hấp lực về giới tính, đặc biệt trong độ tuổi thanh xuân, giống như vận tốc của một chiếc xe máy cần được kiểm soát để không gây ra tai nạn.

Vì vậy, người trẻ nào “ăn-ở cách khôn-ngoan” theo ý Đức Chúa Trời thì xem trọng lời hướng dẫn của cha mẹ. Đúng thế, họ ghi nhớ lời khuyên của cha mẹ, những người yêu thương họ đến mức nói ra điều mà con cái có thể không muốn nghe. Tất nhiên, Đấng yêu bạn nhất là Cha trên trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng khuyên bạn: “Khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai-hại khỏi xác-thịt ngươi” (Truyền-đạo 11:9, 10). Bạn làm điều ấy như thế nào? Bằng cách cưỡng lại những ham muốn sai trái.

Đặt ra những giới hạn cụ thể về đạo đức

“Sự khôn ngoan ở với những người thảo luận với nhau” (Châm-ngôn 13:10, NW). Khi mới bắt đầu tìm hiểu, đôi bạn khôn ngoan áp dụng lời khuyên này bằng cách thỏa thuận chỉ thể hiện những cử chỉ trìu mến sao cho phù hợp với Kinh Thánh và quyết tâm làm theo. Việc quá dễ dãi hoặc quá tự tin thì chẳng khác nào lái xe một cách nguy hiểm. Khi gặp tai nạn mới ý thức việc lái xe an toàn thì quá trễ!

Kinh Thánh nói: “Người khôn-ngoan thấy điều tai-vạ, và ẩn mình, nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm-ngôn 22:3). Các cặp tình nhân có thể tránh rắc rối trong thời gian tìm hiểu nhờ đi chung với một nhóm người hoặc người thứ ba. Trong thời gian này, sự ngu dại có thể dẫn đến tai vạ là lương tâm bị tổn thương, đánh mất lòng tự trọng của mình và khinh thường người kia, gây xấu hổ cho những người có liên hệ, kể cả thành viên trong gia đình. Vì thế, hãy thể hiện sự khôn ngoan bằng cách cả hai cùng đồng tình và luôn theo sát các tiêu chuẩn Kinh Thánh.

Hãy để Đức Giê-hô-va là tao thứ ba trong sợi dây

Hôn nhân giống như một sợi dây bện ba, trong đó Đức Chúa Trời là tao chính. Truyền-đạo 4:12 viết: “Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt”. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho các cặp đang tìm hiểu nhau. Những ai muốn Đức Chúa Trời ban phước cho mối quan hệ của mình thì phải gắn bó với Ngài. Thi-thiên 1:1-3 cho biết: “Phước cho người nào chẳng theo mưu-kế của kẻ dữ... song lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va, và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm... mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng”.

Đúng thế, một đời sống thành công thật sự bao hàm sự thành công trong giai đoạn tìm hiểu và trong hôn nhân. Điều này chỉ có được khi chúng ta làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Suy cho cùng, Ngài là Đấng Tạo Hóa và ban cho chúng ta những món quà quý giá là tình cảm lãng mạn và hôn nhân. Vì vậy, chúng ta nên trân trọng những món quà ấy.​—Gia-cơ 1:17.

[Chú thích]

^ đ. 3 Một số tên đã đổi.

CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC:

● Làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn những điều tốt nhất cho chúng ta?​—Ê-sai 48:17, 18.

● Chúng ta nên chấp nhận sự thật nào về bản thân?​—Giê-rê-mi 17:9.

● Bí quyết để thành công trong thời gian tìm hiểu và trong hôn nhân là gì?​—Thi-thiên 1:1-3.

[Hình nơi trang 25]

Khi mới bắt đầu tìm hiểu, đôi bạn khôn ngoan thỏa thuận chỉ thể hiện những cử chỉ trìu mến sao cho phù hợp với Kinh Thánh và quyết tâm làm theo